Teen168f60b7
New member
Chị Hoàng My từng là một trong những nhan sắc có danh hiệu được netizen yêu mến nhất, nhưng mà... drama lần này hơi quá tay rồi!
Sau phát ngôn về bão Damrey và các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, image của chị từ "chị đẹp cá tính, dám làm dám chịu" đã rơi xuống đáy luôn. Công chúng từ "stan" thành "anti" chỉ trong một nốt nhạc
Hoàng My đã xin lỗi thẳng thắn nhưng mọi người không mua account. Rơi vào tình huống khó khăn chưa từng có, chị buồn lắm hiểu không? Nhưng mà...
Plot twist là cách xử lý tình huống của chị làm mọi thứ tệ hơn gấp bội! Thay vì im re rồi chờ drama nguội, chị lại chọn cách... thách thức luôn? Chị còn đưa ra 5 yêu cầu cho netizen nếu họ muốn chỉ trích?
Alo alo, này vừa xin lỗi xong mà lại làm vậy là sao? Vậy lời xin lỗi trước đó là chiêu trò hay thật lòng? Câu hỏi nan giải quá đi!
Chị đang tự tay thêm dầu vào lửa, biến ngọn lửa nhỏ thành hoả hoạn thiêu rụi tất cả những gì đã xây dựng bấy lâu. Gọi đó là "bản lĩnh" à? Thì đó là bản lĩnh của sự... chưa trưởng thành thôi!
Sửa sai bằng cái sai khác, chồng tổn thương lên tổn thương, còn đôi co trên nỗi đau của người khác nữa chứ. Not cool at all!
Trong khi chị đang feel tồi tệ vì bị chỉ trích thì những người dân vùng bão đang chịu mất mát về người và của cơ mà. Họ còn không kịp khóc luôn ý!
Chị nói đã đọc hết comments nhưng sao vẫn không nhận ra một điều: KHÔNG MỘT AI đứng về phía chị cả? Ngay cả đồng nghiệp cũng lắc đầu ngao ngán rồi đó
Chị xin lỗi bố mẹ vì để bị "nhục mạ" nhưng không hiểu rằng đó là sự thất vọng tột cùng của mọi người. Trước giờ ai cũng tin chị thông minh, sâu sắc mà giờ...
Okie, công bằng mà nói thì những gì chị đang gánh cũng hơi nặng so với lỗi lầm ban đầu. Và việc keyboard warriors ngồi sau màn hình chửi bới cũng không phải cách hay. Nhưng mà... đã đến lúc cả hai bên nên DỪNG LẠI rồi đó!
Và người phải dừng TRƯỚC TIÊN là Hoàng My, vì chị là người khởi đầu drama và còn cố tình kéo dài nó. Sự ngông cuồng, hiếu thắng, cá tính hay khôn ngoan gì gì đó đều vô dụng trong case này.
Nên là focus vào bộ phim của chị đi chứ đừng mang ra thách thức netizen đang nóng mắt nữa!
Biết là chị vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng giờ là lúc phải IM LẶNG thôi. Im lặng để sửa sai, im lặng để người dân vùng bão bớt tổn thương, im lặng để tan hằn học, và im lặng để tự bảo vệ chính mình.
Nguồn: soha.vn