Ba giải bạc cùng lúc - Lỗi từ cơ chế hay "cả nể" cả làng?
Nói thật chứ, việc có tận BA Bông sen bạc trong một kỳ LHP đúng là drama đỉnh điểm luôn! Đây có phải dấu hiệu cho thấy BGK không "vibe" với nhau, hay là cố gắng làm hài lòng hết mọi hãng phim?
Ông Lưu Trọng Ninh - Chủ tịch Ban giám khảo đã lên tiếng: "Làm BGK chúng tôi siêu muốn có Bông sen vàng. Mất ăn mất ngủ mấy đêm liền luôn nhưng không tìm ra được. Theo quy chế thì Bông sen vàng phải từ 9.0 điểm trở lên, trong khi cả ba phim này đều rơi vào khoảng 8-8.5 điểm - đúng chuẩn Bông sen bạc. Nếu chẻ nhỏ điểm ra như 8.23 hay 8.25 thì đã xong việc lâu rồi. Nhưng quy chế không cho phép nên không thể đẩy phim nào lên Bông sen vàng được. Chúng tôi chỉ làm theo quy chế chứ không phải người đẻ ra nó".
Nhưng mà... quy chế do ai tạo ra thế? Nếu biết sai thì sửa thôi chứ nhỉ? Chẳng lẽ đó là vấn đề quá lớn đến nỗi phải để một LHP có tận BA giải bạc sao?
"Vũ điệu đam mê" có xứng đáng không?
Về bộ phim gây tranh cãi này, ông Lưu Trọng Ninh share: "Mọi người nghĩ Vũ điệu đam mê không xứng vì không kéo được khán giả vào rạp. Nhưng nếu xét về thị hiếu khán giả thì Long Ruồi mới là đỉnh cao. Chúng tôi là người có tâm, có nghề nên không xem phim kiểu cảm tính. Thật ra ban đầu cá nhân tôi thích Hot boy nổi loạn và khá dị ứng với đề tài trong Vũ điệu đam mê. Nhưng xem xong thì trời ơi, lá cờ Việt Nam lên đẹp quá! Bọn trẻ mạnh mẽ quá trong cuộc chiến với số phận. Tôi bị chinh phục hoàn toàn".
Mỹ Hạnh đăng quang đột ngột - Dân tình sốc nặng
Không chỉ giải Bông sen bạc cho "Vũ điệu đam mê" gây sốc, việc Nguyễn Mỹ Hạnh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng khiến netizen "tá hoả" không kém!
Ông Lưu Trọng Ninh tiếp tục giải thích: "Khi xem Lan Ngọc diễn tôi rất cảm động với lối diễn chân thực nhưng hơi đơn điệu. Còn Mỹ Hạnh thì diễn tinh tế và đời lắm. Cô ấy là người "carry" toàn bộ câu chuyện phim tốt nhất trong LHP lần này. Tôi nghĩ mọi người chưa xem phim nên chưa biết cô ấy diễn như thế nào thôi".
Nhưng plot twist là đông đảo phóng viên không đồng ý với ông Ninh vì phần lớn họ đã xem phim mà không ai ấn tượng với vai diễn của Mỹ Hạnh cả! Phải chăng giữa phóng viên, khán giả và các chuyên gia có khoảng cách quá xa, hay có phải đang "thiên vị" cho Hãng phim truyện Việt Nam?
Không có trong đề cử vẫn ẵm giải - Xin giải thích?
Hoang mang nhất chắc là việc nhiều nghệ sỹ đoạt giải khi chẳng hề có tên trong danh sách đề cử! Quay phim K'Linh bất ngờ được gọi tên ở giải Quay phim xuất sắc nhất dù không có trong đề cử. Giải Thiết kế âm thanh xuất sắc dành cho Bành Bắc Hải cũng khiến mọi người "ngơ ngác" không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông Lưu Trọng Ninh khẳng định: "Việc những người đoạt giải mà không có trong đề cử chắc chắn là lỗi của khâu kỹ thuật, chứ không có chuyện không được đề cử mà vẫn được giải đâu". Ông còn thêm: "Đến tối thứ 7 chúng tôi mới có kết quả nên có thể bộ phận trợ tay không kịp, mới dẫn đến những thiếu sót này".
Nhưng mà... giải thích này vẫn chưa thể thuyết phục được ở một chương trình quốc gia đã được chuẩn bị từ lâu chứ đâu phải tổ chức "bất thần"! Tất cả clip của các phim hay cá nhân đề cử đều phải được chuẩn bị sẵn, không thể đến lúc có danh sách mới "chạy deadline" được. Nếu không có "khuất tất" mà do lỗi kỹ thuật thì đạo diễn chương trình quá "sơ sài" rồi!
Kết luận: Một mùa LHP "an toàn" và... vui vẻ cả làng!
Thấy được là Ban tổ chức và BGK đã có thiện chí khi tổ chức họp báo để làm rõ vấn đề, nhưng nhiều câu hỏi vẫn bị bỏ qua hoặc trả lời kiểu "lơ mơ" quá! Đạo diễn Lưu Trọng Ninh luôn nhấn mạnh BTC quyết tâm đổi mới khi "thay máu" BGK, "nhốt 9 con hổ vào một chuồng" để cọ xát tìm ra Bông sen vàng. Thế mà kết quả lại có quá nhiều giải bạc và giải đồng hạng - hoàn toàn đi ngược lại với lời tuyên bố ban đầu.
Lại thêm một mùa Liên hoan phim an toàn và... vui vẻ cả làng nữa rồi!
Nguồn: soha.vn