Lướt bánh trên đường Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi hay Trích Sài vào khoảng xế chiều giữa mùa hè, chắc ai cũng phải thầm "cảm ơn" cái nắng "thiêu đốt" hồi trưa. Vì nhờ có nó, Hà Nội mới sở hữu được món "đặc sản" đỉnh của chóp - hoàng hôn tím đỏ trên hồ Tây
Ở Hà Nội thì...
Thấy bí bách stress quá? - Lướt một vòng hồ Tây đi em ơi!
Vừa chia tay người yêu à? - Vừa đạp xe quanh hồ Tây, vừa khóc thì đỡ đau tim ngay đó!
Loanh quanh mãi mấy quán cà phê, nhà hàng, rạp phim, thấy Hà Nội nhạt nhẽo đến nhàm không chịu được nổi? - Qua hồ Tây đi, sẽ thấy Hà Nội "fresh" trở lại ngay!
Ở Hà Nội mà nhắc tới hai chữ "hoàng hôn", chắc chắn ai cũng nghĩ ngay đến hồ Tây luôn. Có người từng bảo đây là nơi "chứa chan" tất thảy cảm xúc của người Hà Nội đó. Hồ Tây xóa tan những nỗi buồn, thổi bay mọi mệt mỏi. Có lẽ cũng vì thế, hoàng hôn trên hồ Tây mới trở thành "đặc sản" không thể bỏ qua
Nhờ những niềm vui, nỗi buồn của các "thượng đế" ghé thăm, hồ Tây khi thì rộn ràng, lúc lại yên bình lạ thường. Mỗi buổi chiều, hồ Tây lại "thay áo" với vibe khác nhau, không bao giờ "ăn vào lòng người" cả
Nguồn: kenh14.vn