BinLovely9712
New member
Ở tuổi 47, Hoàng hậu Suthida vẫn cân team đua thuyền nước nhà ẵm trọn HCV - đỉnh thật sự!
Chị em ơi, drama real-life đây này! Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana của Thái Lan vừa làm nên chuyện khiến cả làng thể thao quốc tế phải "wow" hết lớn. Bà không chỉ đội vương miện ngồi xem, mà còn tự mình lao vào thi đấu và mang về HCV cho đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 33 luôn á!
Đây không chỉ là câu chuyện về vương quyền mà còn là minh chứng sống cho việc tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là skill và đam mê nha!
Plot twist: Từ tiếp viên hàng không đến Đại tướng quân đội
️
Trước khi lên ngôi Hoàng hậu xứ sở Chùa Vàng, bà Suthida từng là tiếp viên hàng không của Thai Airways đó các bạn ơi! Sau đó bà quyết định chuyển hướng sang... quân đội hoàng gia và leo thẳng lên hàm Đại tướng luôn! Glow up thật sự đấy!
Nhờ background quân đội mà bà có được ý chí "sắt đá" và thể lực "trâu bò" - những thứ cực kỳ cần thiết khi phải đối đầu với sóng to gió lớn trên biển trong môn thuyền buồm chuyên nghiệp.
Không phải để "flex", bà thực sự "xông pha" trên sóng biển!
Tại SEA Games lần này, Hoàng hậu Suthida không phải đi "đóng thùng carton" đâu nha! Bà là một phần quan trọng trong team thuyền SSL47 số 6, đảm nhận vai trò hoa tiêu và chiến lược gia luôn. Nghĩa là bà phải quan sát gió, dòng chảy và đưa ra quyết định điều hướng chính xác từng giây từng phút ấy!
Ở chặng đua thứ 7 siêu kịch tính, đội Thái Lan dưới sự dẫn dắt của bà đã "vượt mặt" Malaysia và về đích đầu tiên, chốt sổ HCV luôn dù giải đấu vẫn chưa hết! Đỉnh của chóp!
Môn này khó level max, không joke đâu!
Thuyền buồm SSL47 là bộ môn "ác" cả về trí lực lẫn thể lực nha các bạn. Chiếc thuyền dài hơn 14m, yêu cầu cả team phải phối hợp cực chuẩn để nâng hạ ba loại buồm khác nhau chỉ trong vài giây thôi. Mà điểm đáng sợ là... không có dây đai an toàn!
Hoàng hậu và các đồng đội phải liên tục di chuyển, giữ thăng bằng trên mạn thuyền giữa sóng gió dữ dội. Bà tự tay kéo dây buồm, giữ trọng tâm cho thuyền - hoàn toàn như một VĐV chuyên nghiệp chứ không hề "làm màu" tí nào!
Ý nghĩa sâu xa hơn cả tấm HCV
Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao mà còn là nguồn cảm hứng khổng lồ cho người dân Thái Lan, đặc biệt là giới trẻ! Hình ảnh Hoàng hậu 47 tuổi vẫn mạnh mẽ và quyết tâm trên biển cả đã truyền lửa về tinh thần kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Theo truyền thông địa phương, sự xuất hiện của bà tại Ocean Marina Pattaya đã tạo nên "làn sóng" mới cho môn thuyền buồm vốn còn khá "ế" người chơi ở Đông Nam Á nè!
Nhà vua trao HCV cho... Hoàng hậu: Moment trong mơ!
Vào tối 18/12, sẽ có một buổi lễ trao giải đặc biệt với sự chủ trì của Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi Nhà vua sẽ tự tay trao HCV cho chính Hoàng hậu của mình! Romantic và ý nghĩa vô cùng luôn á!
Sự kiện này chắc chắn sẽ hot rần rần với sự quan tâm của đông đảo người dân Thái và du khách quốc tế tại Pattaya. Về giá trị tiền bạc, nếu tính theo mức thưởng nóng thông thường thì HCV này trị giá khoảng 211 triệu VNĐ. Nhưng thật ra giá trị tinh thần của nó thì vô giá rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Chị em ơi, drama real-life đây này! Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana của Thái Lan vừa làm nên chuyện khiến cả làng thể thao quốc tế phải "wow" hết lớn. Bà không chỉ đội vương miện ngồi xem, mà còn tự mình lao vào thi đấu và mang về HCV cho đội tuyển Thái Lan tại SEA Games 33 luôn á!
Plot twist: Từ tiếp viên hàng không đến Đại tướng quân đội
Trước khi lên ngôi Hoàng hậu xứ sở Chùa Vàng, bà Suthida từng là tiếp viên hàng không của Thai Airways đó các bạn ơi! Sau đó bà quyết định chuyển hướng sang... quân đội hoàng gia và leo thẳng lên hàm Đại tướng luôn! Glow up thật sự đấy!
Nhờ background quân đội mà bà có được ý chí "sắt đá" và thể lực "trâu bò" - những thứ cực kỳ cần thiết khi phải đối đầu với sóng to gió lớn trên biển trong môn thuyền buồm chuyên nghiệp.
Không phải để "flex", bà thực sự "xông pha" trên sóng biển!
Tại SEA Games lần này, Hoàng hậu Suthida không phải đi "đóng thùng carton" đâu nha! Bà là một phần quan trọng trong team thuyền SSL47 số 6, đảm nhận vai trò hoa tiêu và chiến lược gia luôn. Nghĩa là bà phải quan sát gió, dòng chảy và đưa ra quyết định điều hướng chính xác từng giây từng phút ấy!
Ở chặng đua thứ 7 siêu kịch tính, đội Thái Lan dưới sự dẫn dắt của bà đã "vượt mặt" Malaysia và về đích đầu tiên, chốt sổ HCV luôn dù giải đấu vẫn chưa hết! Đỉnh của chóp!
Môn này khó level max, không joke đâu!
Thuyền buồm SSL47 là bộ môn "ác" cả về trí lực lẫn thể lực nha các bạn. Chiếc thuyền dài hơn 14m, yêu cầu cả team phải phối hợp cực chuẩn để nâng hạ ba loại buồm khác nhau chỉ trong vài giây thôi. Mà điểm đáng sợ là... không có dây đai an toàn!
Hoàng hậu và các đồng đội phải liên tục di chuyển, giữ thăng bằng trên mạn thuyền giữa sóng gió dữ dội. Bà tự tay kéo dây buồm, giữ trọng tâm cho thuyền - hoàn toàn như một VĐV chuyên nghiệp chứ không hề "làm màu" tí nào!
Ý nghĩa sâu xa hơn cả tấm HCV
Chiến thắng này không chỉ là thành tích thể thao mà còn là nguồn cảm hứng khổng lồ cho người dân Thái Lan, đặc biệt là giới trẻ! Hình ảnh Hoàng hậu 47 tuổi vẫn mạnh mẽ và quyết tâm trên biển cả đã truyền lửa về tinh thần kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Theo truyền thông địa phương, sự xuất hiện của bà tại Ocean Marina Pattaya đã tạo nên "làn sóng" mới cho môn thuyền buồm vốn còn khá "ế" người chơi ở Đông Nam Á nè!
Nhà vua trao HCV cho... Hoàng hậu: Moment trong mơ!
Vào tối 18/12, sẽ có một buổi lễ trao giải đặc biệt với sự chủ trì của Nhà vua Maha Vajiralongkorn. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi Nhà vua sẽ tự tay trao HCV cho chính Hoàng hậu của mình! Romantic và ý nghĩa vô cùng luôn á!
Sự kiện này chắc chắn sẽ hot rần rần với sự quan tâm của đông đảo người dân Thái và du khách quốc tế tại Pattaya. Về giá trị tiền bạc, nếu tính theo mức thưởng nóng thông thường thì HCV này trị giá khoảng 211 triệu VNĐ. Nhưng thật ra giá trị tinh thần của nó thì vô giá rồi!
Nguồn: kenh14.vn