Chuyện nghe huyền thoại vãi chưa? Chiếc váy cưới này biến mất luôn sau đám cưới của Elisabeth và giới mê lịch sử hoàng gia đã săn lùng nó suốt mấy thập kỷ liền á!
Hẳn các bạn đã từng cày "The Empress" - bộ phim truyền hình Đức năm 2022 kể về cuộc đời Hoàng hậu Áo Elisabeth trên Netflix rồi nhỉ? Chiếc váy cưới trong phim đỉnh thật, nhưng plot twist là váy thật đã mất tích ngay sau đám cưới của Elisabeth đó nha. Và nó đã trở thành một trong những bí ẩn được giới nghiên cứu lịch sử hoàng gia săn lùng nhiều thập kỷ qua luôn!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1854, khi Hoàng hậu Áo Elisabeth (hay được gọi thân mật là Sisi) kết hôn với Hoàng đế Franz Joseph ở Vienna. Ngay sau đó, chiếc váy cưới của bà... biến mất không dấu vết.
Sisi vốn nổi tiếng là vị hoàng hậu nổi loạn nhất châu Âu, tính cách "phá cách" của bà được tái hiện đậm đà trong các bộ phim như Corsage (2022) và đặc biệt là "The Empress" - series đứng đầu bảng xếp hạng Netflix đó.
Nhưng mà dù nổi tiếng đến vậy, chiếc váy cưới của Sisi vẫn là một bí ẩn kéo dài gần 200 năm đấy!
Giờ thì nhờ vào một loạt manh mối xịn xò, nữ nghiên cứu người Áo - Tiến sĩ Monica Kurzel-Runtscheiner đã decode được phần nào câu đố về bộ váy huyền thoại này rồi.
Lý do mà mọi thông tin về chiếc váy bị "che kín" là vì hoàng gia Áo thời đó không cho phép các nhà báo, họa sĩ hay bất kỳ ai có khả năng ghi lại diễn biến đám cưới được tham dự sự kiện này cả! Vậy nên không có bất kỳ hình ảnh xác thực hay mô tả chi tiết nào về chiếc váy, khiến nó trở thành một bí ẩn khó nhằn.
Chỉ còn sót lại một manh mối duy nhất - đó là phần tà đuôi váy được thiết kế cực kỳ xa hoa, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Imperial Carriage ở Vienna. Và giám đốc của bảo tàng này chính là Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner đó!
Được mệnh danh là "thợ săn kho báu bị mất", trong nhiều năm qua, Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner đã cày cuốc điều tra về chiếc váy cưới của Hoàng hậu Sisi. Bà đã "lật tung" các thư viện để tìm kiếm câu trả lời nhưng không được mấy may mắn.
Nhưng rồi năm 2021, bà nhận được một tin nhắn từ người lạ - một nhà nghiên cứu tự do người Tây Ban Nha tên Silvia Santibanez.
Silvia cho biết cô đã tìm thấy một bức chân dung ít người biết của Elisabeth được vẽ vào năm 1857 tại Bảo tàng Silesian ở Opava, Cộng hòa Séc.
Trong bức tranh này, Sisi đang mặc váy cưới với phần tà đuôi khá giống phần tà đang được lưu giữ tại Bảo tàng Imperial Carriage!
"Tôi vui muốn bay lên trời", Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner kể lại. "Cuối cùng tôi đã có bằng chứng rằng Sisi thực sự đã mặc chiếc váy mà chúng tôi đang sở hữu vào ngày cưới. Hơn nữa, nó còn cho thấy toàn bộ chiếc váy trông như thế nào - điều mà trước đây chúng tôi chỉ có thể đoán mò thôi".
Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner đã dành nhiều tháng để "giải mã" bức tranh này, mục đích để xác nhận liệu nó có thực sự mô tả chiếc váy bí ẩn của Sisi không.
Qua quá trình nghiên cứu kỹ càng, bà phát hiện ra bức chân dung năm 1857 này khá bất thường vì hai lý do:
Một là, nó được vẽ ba năm sau đám cưới. Hai là, nó không do họa sĩ hoàng gia hay người am hiểu hoàng gia vẽ, mà do một họa sĩ vô danh tên Joseph Neugebauer thực hiện.
Điều này có thể khiến người ta nghi ngờ tính xác thực của bức tranh. Tuy nhiên, Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner nhận thấy: "Những gì ông ấy thể hiện về chiếc váy chi tiết đến mức tôi chắc chắn ông ấy đã nhìn thấy nó tận mắt".
Vì thế, bà không dừng lại ở đó mà quyết tâm tìm ra sự thật cho công chúng được biết. Kurzel đã thành lập một dự án để đi đến hồi kết cho câu chuyện này!
Đầu tiên, bà đến Bảo tàng Silesian cùng team nhiếp ảnh gia để chụp lại bức chân dung năm 1857 bằng máy ảnh độ phân giải siêu cao. Sau đó, các nhà thiết kế đồ họa tại Bảo tàng Imperial Carriage sử dụng những bức ảnh đó, kết hợp với phần tà váy đang có, để tạo ra bản phác thảo thiết kế chiếc váy cưới của Hoàng hậu Sisi.
Sau nhiều tháng, team của Kurzel tìm được người có thể in hoa văn lên vải - một anh chủ cửa hàng in nhỏ ở Bavaria, Đức. Họ gửi mẫu qua lại giữa Vienna và Bavaria cho đến khi bản in trên vải gần như perfect.
Tuy nhiên, drama xuất hiện khi người in ở Đức bị bệnh nặng và phải hủy hợp đồng giữa chừng . Plan B của Kurzel là mang vải đến một nhà phục chế ở Vienna, người này đã tự tay tạo ra một bản sao kích thước thật của chiếc váy.
Chiếc váy được mô phỏng cùng với bức chân dung năm 1857 của Sisi đã được trưng bày tại Bảo tàng Imperial Carriage cho đến ngày 5 tháng 11 vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên công chúng có thể nhìn thấy hai phiên bản song song của chiếc váy mà Kurzel tin rằng đó chính là chiếc váy cưới đã mất tích gần 200 năm của Hoàng hậu Áo!
Theo Giáo sư Maura Hametz - chuyên gia Lịch sử tại Đại học James Madison, bang Virginia (Mỹ) và là đồng tác giả cuốn "Thế giới của Sisi: Hoàng hậu Elisabeth trong Ký ức và Huyền thoại", tất cả những bí ẩn về chiếc váy được làm sáng tỏ vào một thời điểm hoàn hảo.
Câu chuyện về Sisi đã trở nên viral nhờ series "The Empress" trên Netflix, bộ phim này thành công đến mức phần 2 đã được sản xuất ngay sau đó luôn!
Tuy nhiên, dù dự án giải mã bí ẩn về chiếc váy của Hoàng hậu Elisabeth đã đạt được kết quả nhất định, Tiến sĩ Kurzel-Runtscheiner vẫn khẳng định công việc của mình chưa hoàn thành.
Bà cho biết kế hoạch tiếp theo là bà và nhóm sẽ đến thăm các tu viện ở Hungary và Bavaria để nghiên cứu các hiện vật được cho là có liên quan đến chiếc váy cưới này nữa đó!
Nguồn: soha.vn