Hoàng hậu đẹp nhất châu Âu: Nhan sắc tuyệt trần nhưng cuộc đời toàn nước mắt, kết cục quá đau lòng

d498d344828d5719cac2.jpg


Nhan sắc cực phẩm, xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng cuộc đời Hoàng hậu Elisabeth của Áo lại là một chuỗi bi kịch liên tiếp không hồi kết Đúng là "hồng nân bạc phận" thật sự luôn!

Tuổi thơ chill và bước ngoặt không ngờ tới

Elisabeth sinh ngày 24/12/1837, nhà thường gọi cô bé là Sisi. Plot twist là ban đầu Sisi không hề được training để làm Hoàng hậu đâu nha. Vị trí này vốn dành cho chị gái Helene, người được chuẩn bị kỹ lưỡng từ bé.

Sisi là con gái thứ hai của công chúa Ludovica và cháu ngoại vua Ludwig I của Bavaria. Ông bố - công tước Max - thì không mấy quan tâm đến chuyện chính trị, toàn dành thời gian cho nghệ thuật, sân khấu và rạp xiếc.

674b55d164d23d4f3f5a.jpg


Ông Max hay làm thơ và cưỡi ngựa lung tung, khiến công chúa Ludovica hơi bực mình. Nhưng Sisi - một đứa trẻ mơ mộng - lại yêu quý cha mình lắm. Bố từng nói: "Sisi yêu quý, nếu ta và con không phải sinh ra là Hoàng gia, có khi giờ đang nhảy múa thoải mái trong rạp xiếc rồi đó."

Năm 15 tuổi, Sisi cùng mẹ và chị gái Helene đến thăm anh họ - Hoàng đế Franz Joseph của Áo. Họ cố tình ship Helene với vị vua trẻ tuổi. Nhưng mà... drama đây rồi! Franz Joseph lại "đổ" Sisi mất rồi

Tuy không xinh bằng chị, nhưng Sisi có đôi mắt màu hạnh nhân siêu hút hồn và mái tóc dài đến tận đầu gối. Hoàng đế bị crush cô gái e thẹn, nhút nhát này ngay lập tức!

5b5313033f8924981655.jpg


Cuối cùng, ông xin bà Ludovica cho cưới Elisabeth luôn. Dù hơi lo về trách nhiệm nặng nề sắp tới, Sisi cũng không thể từ chối. Nàng thích Franz Joseph, nhưng ước gì ông không phải là Hoàng đế

Những ngày tháng xa xứ và gánh nặng vương miện

23/4/1853, đám cưới diễn ra thôi nào! Nhưng từ những ngày đầu làm Hoàng hậu Áo, Elisabeth đã khổ vô đối. Ở xứ người hoàn toàn xa lạ, nàng còn phải chịu sự "soi mói" cực gắt của mẹ chồng - người vốn chẳng thích nàng tí nào.

Khi sinh con đầu lòng là công chúa Sophie, mẹ chồng mắng xối xả vì không phải con trai nối dõi. Thậm chí bà còn không cho Elisabeth được nuôi dạy con gái mình, với lý do Hoàng hậu còn quá trẻ và phong tục hai vùng khác nhau. Toxic quá đi!

530c273e55a07917e56e.jpg


Sau đó Elisabeth sinh được thái tử Rudolf, nhưng mối quan hệ vợ chồng bắt đầu đi xuống. Một trong số ít việc chính trị nàng tham gia là thuyết phục chồng tách Hungary thành quốc gia độc lập. Vì sao? Bởi nàng có tình cảm đặc biệt với Hungary, thậm chí còn mở trường dạy cưỡi ngựa ở đây và làm từ thiện tại bệnh viện tâm thần.

Khi về Áo, nàng bắt đầu mắc chứng hoang tưởng. Sợ bị nhìn chằm chằm nên luôn trốn sau màn che. Được người Hungary yêu quý vô cùng nhưng lại bị dân Vienna ghét vì "bỏ bê" trách nhiệm

de37aea5ac902e823b95.jpg


Hôn nhân tan vỡ trong nước mắt

Sau khi sinh đứa con thứ tư - công chúa Marie-Valerie, cuộc hôn nhân của Elisabeth và Hoàng đế practically over rồi. Họ chỉ gặp nhau trong các sự kiện hoàng gia hay công du. Thậm chí Elisabeth còn "chấp nhận" cho chồng yêu nữ diễn viên Katharina Schratt, thay mặt hoàng gia approve luôn mối quan hệ này

4f380e4700f2f6610e7e.jpg


Còn bản thân Elisabeth thì vẫn FA cô đơn dù nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Cho đến khi gặp George Middleton - một lính Scotland - trong chuyến đi săn. Người Áo siêu bức xúc khi Hoàng hậu lại "thân" với người xuất thân "thường dân" như vậy. Ngay cả thái tử Rudolf cũng phản đối kịch liệt, khiến mẹ con họ rạn nứt tình cảm nghiêm trọng.

Nỗi đau mất con không gì bù đắp được

Thời điểm đó, vấn đề quyền tự trị của Ireland đang là hot topic chính trị. Chuyến đi nghỉ mát của Elisabeth tới Ireland vô tình bị hiểu nhầm là ủng hộ Ireland, khiến quan hệ Anh-Áo trở nên căng thẳng. Bà còn gây phẫn nộ khi đi săn vào ngày lễ Tro.

Năm 1889, Elisabeth sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin con trai - thái tử Rudolf và người yêu Mary Vetsera chết trong vụ "tự tử" nghi ngờ là mưu sát Lúc đó mẹ con họ vẫn đang "cold war". Bà từng phản đối việc thái tử cưới công chúa Stephanie của Bỉ. Cuộc hôn nhân này kết thúc sau khi sinh con gái đầu lòng. Ở tuổi 30, giống bố mẹ, thái tử Rudolf tiếp tục đấu tranh cho độc lập của Hungary.

74e4af70222600a15e4d.jpg


Sau cái chết của con, Elisabeth lại đón nhận tin sét đánh khi anh họ - vua Ludwig II của Bavaria - bị tuyên bố mắc bệnh tâm thần rồi chết đuối. Em gái Sophie cũng vừa thiệt mạng trong đám cháy ở Paris

Kết cục bi thảm đến rợn người

Suốt quãng đời còn lại, Elisabeth sống trong u buồn. Bà thường mặc toàn đồ đen, đi dạo một mình không muốn ai theo bảo vệ. Ngày 10/9/1898, ở tuổi 60, Elisabeth bị một tên người Ý tên Lucheni ám sát bằng một nhát dao xuyên thẳng tim

Hắn ta luôn bị ám ảnh phải giết một người hoàng gia. Cơ hội đến khi báo chí loan tin chuyến đi của Elisabeth khắp nơi, dù chính bà muốn giữ kín. Hoàng hậu còn ra lệnh cho cảnh sát đừng canh gác tại khách sạn, tạo cơ hội cho tên sát nhân...

063bda385e1f0558a16a.jpg


Sau khi Lucheni bỏ chạy, Elisabeth vẫn bình tĩnh nói vết thương không nghiêm trọng. Có thể vì áo ngực quá dày nên không chảy máu nhiều, mọi người không nhận ra nguy hiểm. Bà lên thuyền để về khách sạn nhưng đã tử vong khi tàu cập cảng Elisabeth được chôn cất trong hầm mộ Hoàng gia ở Vienna.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top