Hoàng Hậu Cuối Cùng thả trailer đầu tiên - Tăng Thanh Hà comeback sau 13 năm đỉnh quá đi

48ce5267669f8d16c78e.jpg


Trailer đầu tiên của Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa thả đã gây bão mạng với màn comeback sau 13 năm của chị đẹp Tăng Thanh Hà và góc nhìn mới mẻ về Nam Phương Hoàng hậu nha! ✨

Phải nói là ngay từ trailer đầu tiên, Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chọn hướng đi khá khác biệt với các phim lịch sử mình từng xem. Thay vì toàn cảnh chiến tranh hay drama triều đại như thường lệ, phim lại focus vào cảm xúc và số phận con người nhiều hơn. Những nghi lễ cung đình, cung điện sang xịn hay quyền lực hoàng thất chỉ là background thôi, còn câu chuyện chính là về một cuộc hôn nhân đầy rạn nứt và số phận của người phụ nữ đứng ở vị trí cao nhất nhưng lại không thể tự quyết định hạnh phúc của chính mình Đây cũng là hướng đi khớp với những gì ê-kíp từng share: phim lấy cảm hứng từ lịch sử, chứ không phải tái hiện lịch sử kiểu biên niên đâu nha!

Xem kỹ trailer thì dễ thấy nhân vật Nam Phương Hoàng hậu gần như không có nhiều lời thoại lắm. Cảm xúc được truyền tải qua ánh mắt, khoảng lặng và những khuôn hình tĩnh nhiều hơn là những màn đối đầu kịch tính. Lựa chọn này khá đáng chú ý vì nó cho thấy phim muốn kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh thay vì lời kể. Phân cảnh Nam Phương lặng lẽ chuyển dạ trong khi vua Bảo Đại ở bên người phụ nữ khác trở thành hình ảnh gây ám ảnh nhất trailer, không chỉ vì bi kịch cá nhân mà còn như một biểu tượng cho sự cô độc của người phụ nữ trong chiếc lồng son mang tên hoàng cung

d6536d6833a99dc29065.png


6cedefdbde503c4720cb.png


Chính vì vậy, vai diễn của Tăng Thanh Hà có lẽ sẽ được đánh giá không nằm ở những màn bùng nổ cảm xúc, mà ở khả năng diễn bằng ánh mắt và sự tiết chế. Sau 13 năm rời xa màn ảnh rộng, chị đẹp trở lại với một nhân vật vốn gắn liền hình ảnh nền nã, trí tuệ và chuẩn mực. Đó là dạng vai không dễ tạo hiệu ứng tức thời, nhưng nếu thể hiện tốt sẽ để lại dư âm lâu dài. Có thể nói, đây cũng là lựa chọn an toàn nhưng nhiều áp lực đối với màn comeback của Tăng Thanh Hà, bởi kỳ vọng của khán giả lần này không chỉ dành cho một "ngọc nữ", mà dành cho một diễn viên sau nhiều năm vắng bóng đó!

Trong khi đó, Ma Ran Đô lại là ẩn số lớn của dự án. Ngay từ khi công bố dàn cast, việc nam diễn viên kém Tăng Thanh Hà 11 tuổi đảm nhận vai vua Bảo Đại đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều lắm luôn. Tuy nhiên, trailer phần nào cho thấy ê-kíp không cố xây dựng Bảo Đại như một vị vua lịch sử quen thuộc, mà hướng đến hình tượng một người đàn ông hào hoa, nhiều mâu thuẫn và bị giằng xé giữa trách nhiệm với những lựa chọn cá nhân. Điều này đồng nghĩa áp lực của Ma Ran Đô không nằm ở việc giống nhân vật lịch sử đến đâu, mà ở việc khiến khán giả tin vào chemistry giữa Bảo Đại và Nam Phương trên màn ảnh.

00f0467aaf7b8fa197d7.png


452306507f3098ac69f0.png


69335060d1e914efbc3e.png


Một điểm khác đáng chú ý nằm ở phần hình ảnh nè. Nếu trước đây nhiều phim lịch sử Việt thường được khen về bối cảnh nhưng chưa tạo được bản sắc thị giác rõ ràng, thì Hoàng Hậu Cuối Cùng cho thấy sự đầu tư khá nhất quán về màu sắc, phục trang và thiết kế mỹ thuật ngay từ trailer đầu tiên rồi. Những gam màu trầm, nhịp cắt chậm cùng cách sử dụng ánh sáng tạo cảm giác cổ điển khiến bộ phim mang hơi hướng của một tác phẩm chính kịch nhiều hơn là một phim thương mại đơn thuần. Đây cũng là yếu tố giúp dự án tạo khác biệt giữa bối cảnh thị trường đang chuộng các phim giải trí có tiết tấu nhanh đấy!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top