Uyển Dung - vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh, đã có cuộc đời sóng gió bên cạnh hoàng đế Phổ Nghi không ai ngờ tới. Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà thương quá!
Xuất thân "rich kid" nhưng số phận lận đận
Ít người biết rằng hoàng hậu Uyển Dung đã phải chịu cảnh giam cầm suốt 10 năm, và lời nói cuối cùng trước khi qua đời khiến ai nghe cũng xót xa muốn khóc.
Ai cũng biết hoàng đế cuối cùng của triều Thanh là Phổ Nghi rồi, nhưng hoàng hậu cuối cùng là ai thì ít người để ý. Đó chính là Uyển Dung - một trong số ít người phụ nữ đã cùng Phổ Nghi trải qua nửa đời người, cùng ông đi qua bao sóng gió.
Thế nhưng drama đây rồi, ít ai biết Uyển Dung đã bị Phổ Nghi giam cầm trong một nơi tồi tàn suốt 10 năm. Theo Sohu, nơi đó không phải "chuồng heo" theo nghĩa đen nhưng cảnh tượng khi tìm thấy bà cũng không khác gì. Vậy chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?
Uyển Dung sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi Mãn Châu Chính Bạch Kỳ. Cha bà là quan chức nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, tổ tiên cũng phục vụ triều Thanh từ lâu đời. Nói chung là "con nhà nòi" chính hiệu, gia tộc quý tộc bậc nhất, giàu có và quyền thế lắm luôn!
Là con gái nhà giàu, Uyển Dung được hưởng nền giáo dục xịn xò từ nhỏ. Không chỉ học cầm kỳ thi họa, các kiến thức văn hóa truyền thống, mà còn được cha cho học thêm kiến thức phương Tây nữa. Thời đó đang là thời kỳ xã hội biến đổi, văn hóa Đông Tây giao thoa, nên cha bà muốn con gái có thể thích ứng với xu hướng phát triển - sáng suốt thật đấy!
Nhờ được giáo dục bài bản, lớn lên Uyển Dung càng toát lên khí chất và phong thái của tiểu thư khuê các chuẩn không cần chỉnh. Cộng thêm xuất thân quý tộc, dung mạo xinh đẹp, bà đã là tài nữ có tiếng tăm lúc bấy giờ. Đáng lẽ một cô gái xuất sắc như vậy sẽ tìm được gia đình môn đăng hộ đối hoặc người yêu để kết hôn. Nhưng plot twist đây rồi - cha bà có toan tính khác!
Hóa ra mục đích duy nhất mà cha bà nuôi dưỡng và giáo dục con gái chính là để Uyển Dung tiến cung tham gia tuyển tú, trở thành phi tần của hoàng đế. Làm vậy để nâng cao địa vị trong triều và gia tộc được hưởng lợi. Nói thẳng ra thì lúc này Uyển Dung chẳng khác nào công cụ giao dịch chính trị. Cha bà hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc tương lai của con gái, mà đã bị quyền lực che mờ mắt rồi.
Sau đó, nhờ những nỗ lực và thủ đoạn ngầm của cha, Uyển Dung vượt qua cuộc tuyển tú và trở thành phi tần của Phổ Nghi. Hai người chưa từng gặp mặt, chỉ vì lợi ích hai gia tộc mà kết hợp. Và từ đây, bi kịch cuộc đời Uyển Dung bắt đầu...
Đêm tân hôn drama không tưởng
Sau khi kết hôn với Phổ Nghi, Uyển Dung phát hiện ông còn một phi tần khác là Văn Tú. Chị này đã kết hôn với Phổ Nghi trước Uyển Dung hai năm và sống cô độc trong hoàng cung đổ nát này đã lâu. Đủ hiểu hoàng cung không phải nơi tốt đẹp gì rồi đúng không? Và cơn ác mộng của Uyển Dung mới chỉ bắt đầu thôi!
Đầu tiên, theo lẽ thường thì sau khi kết hôn với Phổ Nghi, Uyển Dung đáng lẽ phải được hưởng đêm tân hôn. Nhưng shock nhất là đêm tân hôn Phổ Nghi lại qua đêm với đám thái giám, không hề về phòng luôn! Ngay cả sau đó ông cũng không hề động phòng với Uyển Dung. Không chỉ riêng bà, mà cả Văn Tú cũng vậy. Hai người tuy đã lấy chồng nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Phổ Nghi chưa từng chạm vào họ một ngón tay. Mãi sau này mới biết Phổ Nghi có vấn đề nghiêm trọng về sinh lý, khó thực hiện chuyện chăn gối nên mới dẫn đến tình trạng này.
Đối với hai người phụ nữ, đây quả là cú sốc lớn, nhưng họ cũng không thể làm gì. Dù sao Phổ Nghi cũng là hoàng đế, cho dù nhà Thanh không còn như trước, nhưng thân phận ông vẫn cao quý trong mắt mọi người.
Phổ Nghi đi bán nước cầu vinh
Thế nhưng sau đó Phổ Nghi đưa ra quyết định sai lầm không thể sai hơn. Đó là việc muốn khôi phục lại triều đại trong thời loạn lạc này. Điều nực cười hơn là ông ta còn dựa vào sức mạnh quân xâm lược Nhật Bản để thành lập "Đại Mãn Châu Đế quốc", trở thành hoàng đế bù nhìn trong tay người Nhật. Red flag cực mạnh đây!
Hành động bán nước cầu vinh này khiến phi tần Văn Tú vô cùng căm phẫn. Bà không muốn người đàn ông như vậy làm chồng mình, thậm chí còn sinh lòng oán hận Phổ Nghi. Vì vậy, Văn Tú quyết định ly hôn với Phổ Nghi, còn viết lá đơn ly hôn "rũ bỏ" vị hoàng đế này. Đây chính là sự kiện "Đao phi cách mạng" nổi tiếng trong lịch sử. Queen behavior thật sự!
Sau khi sự việc xảy ra, Phổ Nghi vô cùng tức giận, bởi từ xưa đến nay đều là đàn ông bỏ vợ, nào có chuyện ngược lại, huống hồ ông còn là hoàng đế. Nhưng biết làm sao, lúc này Văn Tú đã cao chạy xa bay, ông cũng chỉ đành chấp nhận.
Uyển Dung sa đọa vì thuốc phiện
Ngược lại, Uyển Dung đã quen với cuộc sống xa hoa của hoàng tộc nên không muốn mạo hiểm. Bà chỉ mê đắm cuộc sống giàu sang phú quý, tiêu xài hoang phí, ra vào các trung tâm thương mại lớn, mua sắm vàng bạc châu báu để thỏa mãn dục vọng vật chất. Lựa chọn này của bà cũng chính là tự tay chôn vùi tương lai của mình...
Sau đó, Phổ Nghi bắt đầu kế hoạch khôi phục triều đại. Một mặt lôi kéo quân xâm lược Nhật Bản giúp đỡ xây dựng đế chế riêng. Mặt khác, ông ra vào các tòa lãnh sự quán của nhiều nước và các địa điểm cao cấp để kết giao với những nhân vật thượng lưu hoặc lãnh chúa quân phiệt. Ông lợi dụng những cơ hội này để tìm kiếm sự ủng hộ và giúp đỡ. Những người này cũng vì thân phận hoàng đế của Phổ Nghi mà ít nhiều nể mặt, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là ảo tưởng. Ai cũng biết thời thế đã thay đổi, việc khôi phục triều đại chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Mọi người chỉ xu nịnh ông ta trên bề mặt thôi.
Vì vậy cuối cùng Phổ Nghi đành phải đặt hy vọng vào người Nhật. Ngay cả nhiều cựu thần trong triều cũng làm giống như Phổ Nghi, cha của Uyển Dung cũng là một trong số đó. Nói đơn giản, họ đã trở thành những tên bán nước.
Trong hoàn cảnh này, Uyển Dung đương nhiên mất đi sự sủng ái và chăm sóc của Phổ Nghi. Bà bắt đầu sa vào sự cám dỗ của thuốc phiện và biến thành bộ dạng tiều tụy, suy sụp, hốc hác đến khó nhận ra. Phổ Nghi biết chuyện đã giam giữ bà trong phòng.
Hàng ngày bà chỉ có thể ru rú trong này, sống cuộc sống cô đơn và trống rỗng. Điều này khiến bà ngày càng suy sụp, cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc phiện, rác rưởi bốc mùi hôi thối khắp nơi, chẳng khác nào "chuồng heo".
Uyển Dung đã sống ở đây suốt mười năm, ngày ngày sống trong u mê, hoặc có thể nói là sống không bằng chết về mặt tinh thần. Sự cô đơn, trống rỗng về tinh thần và nhu cầu sinh lý khiến bà sau này dan díu với một người lính gác. Điều ngạc nhiên hơn là hai người còn sinh con. Tuy nhiên, sau đó con của Uyển Dung đã chết.
Phổ Nghi càng canh giữ bà nghiêm ngặt hơn, cho đến khi em trai bà là Nhuận Kỳ tìm cách cứu bà ra ngoài.
Câu nói đau thấu tim trước khi qua đời
Sau khi được giải cứu, Uyển Dung đã nói với cha mình một câu khiến người ta đau lòng: "Cha đã vì muốn làm quốc trượng mà hủy hoại hạnh phúc cả đời của con gái!"
Một câu nói ngắn ngủi chất chứa biết bao cay đắng trong lòng Uyển Dung, là nỗi đau khổ và phẫn uất lớn lao đến nhường nào. Lúc này Uyển Dung mới chỉ ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông đã già như sáu bảy mươi. Đủ thấy những năm tháng bị dày vò đã khiến bà mất đi tuổi xuân, mất đi khí chất của tiểu thư khuê các, trở nên sa đọa đến mức không ra hình người.
Tuy được giải cứu nhưng Uyển Dung đã không thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Vì bà là hoàng hậu của Phổ Nghi, mà Phổ Nghi lại có tội mưu phản, nên bà cũng bị bắt giam. Cuối cùng, bà chết thảm trong tù vì bệnh tật. Sau khi chết, thi thể bà bị vứt xuống mương nước hôi thối. Nếu không có người biết thân phận của bà, thấy bà đáng thương mà vớt lên, thì có lẽ thi thể của bà đã bị phân hủy cùng với rác rưởi. Ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ từng thoát tục như vậy cuối cùng lại có kết cục bi thảm như thế.
Nguồn: soha.vn