Hoàng Dũng hóa "chill guy" nói trúng nỗi lòng của những bạn trẻ làm freelance

fc5442f927a58d14c48c.webp


Hoàng Dũng mượn hình ảnh 1.825 ngày thứ Hai và cuối tuần để viết nhạc về đam mê, nhắn nhủ mọi người yêu thương bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần nhiều hơn nha

Ca khúc "Cuối tuần (1825)" được Hoàng Dũng sáng tác trong lúc bận rộn muốn xỉu, và anh chợt nhận ra một vấn đề mà dân freelance nào cũng đã từng trải qua. Đó chính là việc sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi cứ loạn xà ngầu, dẫn đến áp lực tâm lý, chán nản hoặc kiệt sức luôn á

b1cd3f5fa1ae4e43d07d.jpg


Thông qua sản phẩm này, Hoàng Dũng muốn cổ vũ mọi người dù có hết mình theo đuổi đam mê thì cũng đừng quên balance giữa công việc và cuộc sống riêng nha. Anh chia sẻ: "Đối với những người đi làm theo giờ hành chính tại các tổ chức, công ty thì ngày nghỉ và ngày làm việc đều có lịch từ trước nhưng với người làm freelance thì họ phải tự sắp xếp lịch nghỉ của mình".

0f52616f40f90b4b5b6d.jpg


"Trong guồng quay của xã hội hiện đại, cộng thêm những áp lực từ xung quanh như nhìn vào thành tựu của người khác, nhiều người trẻ đã lựa chọn làm việc nhiều hơn sức của mình, không cho bản thân nghỉ ngơi vì mong đợi thành quả tốt hơn trong công việc. Điều đó kéo theo nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe và cả công việc. Tôi viết ca khúc này như một lời tâm tình, bởi tôi cũng trải qua quãng thời gian như thế", nam ca sĩ tâm sự.

6efb2e8ac7edae95f1d0.jpg


Thông điệp mà anh muốn gửi đến các bạn trẻ là: "Tôi muốn nhắn nhủ mọi người, hãy cho mình quãng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, quan tâm đến gia đình, bạn bè, hoặc đơn giản là gác công việc sang một bên để cho mình giây phút thư thái đầu óc. Đó là khoảng thời gian quý giá và cần thiết cho mỗi người". Xịn sò quá đi mất thôi

955b7ecc8a0d525a42bd.jpg


Bên cạnh đó, Hoàng Dũng chọn tựa đề "Cuối tuần (1825)" cho sáng tác của mình còn để chỉ những giây phút không áp lực trong cuộc sống: "Đối với tôi, cụm từ cuối tuần rất hợp để đi chung với đam mê. Nếu chúng ta may mắn tìm được một công việc khiến chúng ta làm nó bằng đam mê, thì ngày nào đối với chúng ta cũng là cuối tuần".

8b48c2926d4da8a00d41.jpg


Nam ca sĩ giải thích thêm: "Còn nếu chúng ta chỉ làm công việc đầy rẫy áp lực, không có thời gian để nghỉ ngơi thì ngày nào đối với chúng ta cũng như thứ Hai, hay như các ngày khác trong tuần. Có một câu hát trong bài là '1.825 ngày thứ Hai' - hình ảnh ví von về Hoàng Dũng của 5 năm trước đây, ngày nào cũng có cảm giác như mình đang ở ngày thứ Hai, rất cuồng quay và áp lực". Ai mà chẳng ghét thứ Hai đúng không nè

977b81a1ba6887585e19.jpg


Trong MV lần này, Hoàng Dũng hóa thân thành một chàng trai vô tư, nhún nhảy theo điệu nhạc và thoải mái khám phá các địa điểm nổi tiếng tại Singapore. Sau MV "La bàn", anh tiếp tục thể hiện vũ đạo ở dự án này nhưng động tác có phần phóng khoáng và tự do hơn, cho thấy tinh thần tận hưởng cuộc sống tươi đẹp. Chill phết nha các bạn ơi ✨

048777f4477eae56c44d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top