ThoXanhOfficial
New member
Trong vũ trụ võ hiệp Kim Dung, Cửu Âm Chân Kinh chính là món "hàng hiệu" mà ai cũng muốn sở hữu Chỉ cần chạm tay vào là có thể lột xác thành cao thủ trong nháy mắt. Thế mà Hoàng Dung - nàng thiên tài đã thuộc làu cả cuốn bí kíp này - lại bỗng dưng "block" luôn không chịu dùng nữa. Plot twist ở đây là chỉ có mỗi Quách Tĩnh mới hiểu tại sao
Theo Sohu, trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, Cửu Âm Chân Kinh chính là "boss cuối" của các bí kíp võ công. Hồi xưa Ngũ Tuyệt phải tụ tập trên đỉnh Hoa Sơn, đánh nhau 7 ngày 7 đêm không nghỉ chỉ để tranh giành cuốn sách này thôi là biết độ "xịn" của nó rồi.
Sức mạnh của Cửu Âm Chân Kinh thì khỏi bàn luôn! Nhìn Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong - hai đệ tử của Hoàng Dược Sư - chỉ trộm được một phần mà đã luyện thành võ công âm độc, khuấy đảo cả giang hồ với biệt danh "Hắc Phong Song Sát" là rõ. Hay như Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, từ một cô gái yếu ớt mà luyện bản tóm tắt cũng đủ "ăn đứt" Trương Vô Kỵ rồi Vậy nên nếu Hoàng Dung kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh thì chắc chắn là combo bá đạo không tưởng!
Thực ra ở đầu Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung đã cho thấy nội công của Hoàng Dung deep lắm. Có đoạn Quách Tĩnh hú to để thách thức Lý Mạc Sầu, Hoàng Dung liền vận khí hòa theo giọng chồng luôn. Tiếng hú của Quách Tĩnh hùng tráng, của Hoàng Dung thì thanh cao trong trẻo, kết hợp lại nghe mê ly vang xa cả dặm
Lý do nàng có nội công khủng thế là nhờ những năm tháng cật lực tu luyện cùng Quách Tĩnh trên Đào Hoa Đảo. Nhưng mà... điều khó hiểu là sau đó Hoàng Dung lại như "quên" mất Cửu Âm Chân Kinh, xếp xó luôn không xài nữa mà chỉ dùng võ công truyền thống thôi
Bằng chứng rõ nhất là trận đấu giữa Hoàng Dung và Lý Mạc Sầu - một trong những trận đỉnh cao nhất của nàng trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Để đối đầu với nữ ma đầu này, Hoàng Dung phải "lôi" hết vũ khí ra. Đầu tiên là Đạn Chỉ Thần Thông khiến đối thủ phải né tránh vất vả.
Nhưng thế vẫn chưa đủ để hạ Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung phải chuyển sang Đả Cẩu Bổng Pháp - bổng pháp trấn bang cực kỳ biến hóa, đâm trúng 36 huyệt đạo khiến đối phương toát mồ hôi hột phải lùi. Tiếp theo còn dùng cả Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Lạc Anh Thần Chưởng, Lan Hoa Phách Huyệt Thủ... nhưng vẫn phải vật lộn mới thắng được Nhiều người tự hỏi, giá mà lúc đó Hoàng Dung "mở khóa" Cửu Âm Chân Kinh thì trận đấu đã kết thúc nhanh gọn rồi!
Trong các chiêu thức của bộ kinh thư, có Di Hồn Đại Pháp (kiểu như thuật thôi miên ấy) cực kỳ hữu dụng. Trong đại hội anh hùng, Dương Quá lúc đó võ công còn chưa max level nhưng nhờ dùng môn này mà dễ dàng điều khiển tâm trí và hạ gục cao thủ Đạt Nhĩ Ba.
Về mặt nội lực lẫn kiến thức võ học, Hoàng Dung vượt xa Dương Quá lúc đó rồi. Nếu nàng xài Di Hồn Đại Pháp để "chiếm não" Lý Mạc Sầu thì trận đấu đã giải quyết trong nốt nhạc mà không cần kéo dài vậy. Sự "im hơi lặng tiếng" kỳ lạ này về Cửu Âm Chân Kinh của Hoàng Dung là ẩn số lớn với mọi người, nhưng Quách Tĩnh thì hiểu rõ lý do.
Nguyên nhân thật sự khiến Hoàng Dung "cạch mặt" môn võ công này xuất phát từ một chuyện đen tối trong quá khứ, mỗi lần nhắc đến nàng đều đỏ mặt vì xấu hổ và tức giận Năm xưa, Tây Độc Âu Dương Phong muốn ép nàng dịch sai Cửu Âm Chân Kinh nên đã bắt cóc nàng suốt nửa năm trời. Việc sống chung với một gã đàn ông tàn độc như vậy trong nhiều tháng là cực hình tâm lý kinh khủng với Hoàng Dung.
Nguồn: saostar.vn