Sau cú hit đình đám "Nàng thơ", Hoàng Dũng comeback với góc nhìn mới mẻ về tình yêu thời hiện đại. Và lần này, anh bạn có confession khá thật: "Trước đây mình khá khờ, chân thành và sẵn sàng all-in cho tình yêu"
Nhìn lại journey trưởng thành của bản thân, Hoàng Dũng chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh đã "lột xác" khá nhiều: "Hồi trước mình khá là... khờ, chân thành và có thể cho đi tất cả trong tình yêu. Mình hơi nhạy cảm kiểu dễ rung động với một cử chỉ siêu nhỏ luôn. Sự dễ rung động đó tạo nên một Hoàng Dũng ngày xưa đa cảm, overthinking, mơ mộng về tình yêu lắm. Mình có thể vẽ ra cả triệu kịch bản trong đầu dù chưa xảy ra và vui vẻ sống trong imagination ấy. Còn bây giờ thì đã thực tế hơn rồi. Mình tiếp cận tình yêu theo góc nhìn đằm thắm hơn. Tình yêu ngày xưa là sự cuồng nhiệt, còn giờ là sự yên bình trong tâm trí".
Anh cũng bật mí thêm: "Ngày xưa có thể làm mọi thứ vì yêu, muốn cả thế giới biết mình yêu người đó nhiều nhất, sẵn sàng bỏ nhiều thứ để flex tình cảm. Nhưng giờ thì không còn chỉ có một mối quan tâm duy nhất là tình yêu nữa rồi, còn nhiều thứ khác phải để tâm như gia đình, tương lai, những vấn đề thực tế. Mình tìm kiếm sự yên bình trong bản thân và yêu một người theo cách yên bình. Đến độ tuổi trưởng thành, sự yên bình không phải tự nhiên mà có. Ai cũng có hành trình và cuộc chiến riêng, tình yêu nên là thứ khiến ta cảm thấy yên lòng, vui vẻ để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn"
Chính vì vậy mà Hoàng Dũng đã dành cả một tháng trời để viết nhạc và lời cho ca khúc "Đoạn kết mới" vừa ra lò. Cảm hứng sáng tác đến từ việc anh tự nghe lại chính những bài về tình yêu mà mình từng viết: "Mình nhận ra những gì mình viết về tình yêu ở ca khúc trước có điều vẫn đúng, nhưng có điều không còn đúng nữa. Tức là góc nhìn đã thay đổi rồi. Vậy góc nhìn hiện tại của mình về tình yêu là gì? Mình đặt bút và suy ngẫm về điều đó"
Nam ca sĩ kể thêm: "Mình nghĩ đến ký ức thanh xuân ở thời điểm 18, 20 tuổi. Mình thấy có vẻ đang bước sang giai đoạn khác rồi. Có những việc ngày xưa mình làm nhưng giờ, trong hoàn cảnh tương tự, mình sẽ không làm như thế nữa. Khi nhận ra bản thân thay đổi cũng đồng nghĩa với việc không thể thay đổi những điều đã làm nữa rồi, nên mình mới viết ra câu hát 'chuyện buồn không tên mình từng viết nên dẫu không còn đoạn kết mới, thì cũng đã qua rồi người ơi, bình an đi thôi'. Ai cũng vậy thôi, chỉ nhận ra mình có thể làm tốt hơn, trở thành người tốt hơn hay đưa ra quyết định đúng đắn hơn khi đã từng quyết định sai"
Quay về với thể loại pop ballad sau khi thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc mới trong album "25", Hoàng Dũng cho biết anh muốn thể hiện suy nghĩ của mình một cách chân thực và gần gũi nhất, dòng nhạc này có thể truyền tải cảm xúc từ Hoàng Dũng đến khán giả. Đồng thời, chất nhạc này cũng đã quen thuộc, làm nên tên tuổi của Hoàng Dũng với những hit như "Nàng thơ", "Yếu đuối": "Quay về với pop ballad, mình cảm thấy thoải mái vì được quay lại xử lý một chất liệu âm nhạc đã quen thuộc. Mình không cần lo phải làm gì đó thật gai góc, cá tính. Ở 'Đoạn kết mới', mình lại hướng về khán giả của mình và lắng nghe điều họ mong muốn"
MV "Đoạn kết mới" được thực hiện bởi đạo diễn Thành Đồng, người từng kết hợp với Hoàng Dũng ở sản phẩm "Chờ anh nhé". Nam ca sĩ không xuất hiện trong MV, thay vào đó dành toàn bộ phần diễn xuất cho bộ đôi diễn viên trẻ Ceri (Hà) và Trứng Vịt Lộn (Mạnh). Hai diễn viên vào vai một cặp đôi đã chia tay lâu rồi đến một ngày, họ tình cờ gặp nhau giữa ga tàu đông đúc. Chạm mắt nhau, cả hai "xuyên không" đến một địa điểm khác và bắt đầu từ đó, tất cả những ký ức từ buồn đến vui chạy lại trong tâm trí mỗi người
MV "Đoạn kết mới" không dẫn dắt người xem đến một câu chuyện cụ thể mà lột tả cảm xúc nhiều hơn, nhằm tạo sự đồng điệu giữa phần hình ảnh với phần âm nhạc. Anh chia sẻ về MV: "Đối với những người từng rất yêu nhau thì giữa họ sẽ có một cái gọi là 'phản ứng hóa học', khi đối phương muốn làm gì đó thì mình có thể hiểu ngay và đáp ứng điều đó. Khi hai người đã xa nhau, điều đó sẽ mất đi nhưng nếu vẫn còn yêu thì ngay khoảnh khắc gặp lại, những phản ứng ấy lại bùng lên một lần nữa. Hai nhân vật trong MV đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, dẫu sau này không còn gặp lại thì những phản ứng tình yêu vẫn còn ở đó. Mong khán giả sẽ tiếp cận MV theo hướng nội tâm nhất"
Đặc biệt, cuối MV "Đoạn kết mới", khi hai nhân vật thoát khỏi dòng ký ức cũ và trở về với sân ga hiện tại, Hoàng Dũng còn "spoil" thêm một phần âm nhạc và hình ảnh hoàn toàn mới. Nam ca sĩ đeo tai nghe, xuất hiện giữa cánh đồng lúa xanh mướt, phía sau lưng là hai người bạn. Sau đó là khoảnh khắc cả ba cùng vui đùa, chạy nhảy bên bờ biển hay nằm dài trên cánh đồng ngắm bầu trời. Đây có thể là sản phẩm tiếp theo được Hoàng Dũng phát hành sau MV "Đoạn kết mới", với những câu hát đầu tiên được "nhá hàng" cũng lãng mạn không kém: "Và tôi sẽ nén câu yêu em vào trong không trung..."
Nguồn: svvn.tienphong.vn