VitKitty39
New member
Nguyễn Hoàng Đức đang "gánh" cả núi gạch đá vì nhận deal "khủng" để chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Nhưng anh nói thẳng luôn: "Lý do là... tiền đó!"
Gần 30 tỷ đồng – con số đủ để Hoàng Đức gạt sang một bên mọi tham vọng thăng tiến sự nghiệp, và cũng đủ để anh "thả tim phớt lờ" những lời chỉ trích từ dân mạng – những người không hề phải trả lương hay lo cơm áo gạo tiền cho gia đình anh.
"Không chỉ cầu thủ đâu, với nhiều nghề khác thì kinh tế cực kỳ quan trọng. Có kinh tế tốt mới nuôi được gia đình, chăm lo cho bố mẹ, thậm chí giúp đỡ họ hàng, người thân. Nếu lúc còn thi đấu tốt mà không tính tới kinh tế thì sau này rất khó khăn. Nếu ở vị trí của tôi, mọi người cũng khó từ chối. Là con người, ai cũng muốn mình và gia đình có cuộc sống đỡ vất vả", Hoàng Đức chia sẻ thẳng thắn.
Khác với Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Quốc Việt chọn cách "im lặng là vàng", Hoàng Đức không né tránh câu hỏi nhạy cảm này.
Số tiền lót tay "khủng long" như vậy chưa từng xuất hiện ở các giải đấu thấp hơn V.League đâu nha! Anh có thể phải mất gấp đôi thời gian cày ở V.League mới kiếm được những gì vừa nhận từ Phù Đổng Ninh Bình đó.
Gần 30 tỷ – con số đủ để Hoàng Đức đầu tư siêu nhiều thứ cho tương lai. Anh thậm chí có thể giúp đỡ cả họ hàng, bạn bè chứ không chỉ riêng bố mẹ và anh chị em ruột. Dù là doanh nhân, lao động phổ thông, cầu thủ hay bất kỳ nghề nào thì đích đến cuối cùng vẫn là thu nhập và ảnh hưởng xã hội mà.
Ai cũng có thể nghỉ việc chỗ cũ nếu nhận được offer "xịn sò" về cả tài chính lẫn vị thế công việc. Vậy sao khi Nguyễn Hoàng Đức lựa chọn, anh lại phải hứng "mưa gạch đá" dữ vậy? Điều gì tốt nhất cho bản thân thì chỉ mình Hoàng Đức mới hiểu rõ thôi!
Hoàng Đức có lý do của anh khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, cũng không thể nói là fan hoàn toàn sai khi lo lắng cho anh. Hoàng Đức là niềm hy vọng cực lớn của bóng đá Việt Nam giữa lúc đội tuyển đang "thất thế". Một cầu thủ 27 tuổi – độ tuổi vàng nhất của nghề – xuống hạng Nhất chắc chắn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết, Hoàng Đức cần có lộ trình tập luyện đủ chuẩn để duy trì thể lực vượt ngưỡng so với giải đấu này.
"Tôi nghĩ không ảnh hưởng tới phong độ khi bản thân luôn giữ sự cố gắng trong tập luyện và thi đấu. Tôi mong bản thân sẽ duy trì phong độ tốt nhất để có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia", Hoàng Đức tự tin khẳng định.
Điều tiếp theo, Hoàng Đức hãy sử dụng số tiền đó theo cách đúng đắn nhất nhé! Tiền vệ sinh năm 1998 vẫn được biết đến như một người "dễ thương" ngoài đời. Fan không muốn thấy một Hoàng Đức chỉ chạy theo siêu xe đắt đỏ, drama tình ái rồi phong độ tuột dốc không phanh.
Oscar – case điển hình nhất của bóng đá thế giới về chuyện đá bóng "vì tiền" – không để lại bất kỳ ồn ào nào sau khi kiếm về hàng trăm triệu euro từ Trung Quốc. Anh giúp đỡ mẹ và chị gái ở quê, sống hạnh phúc bên vợ con. Kalidou Koulibaly, Sadio Mane đến Ả Rập Xê Út vì lương "khủng". Họ dùng rất nhiều tiền để xây trường học, bệnh viện cho làng quê nghèo khó của mình.
Tại buổi lễ xuất quân của Phù Đổng Ninh Bình, Hoàng Đức đã đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ Phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025" do Thủ tướng phát động. Respect!
Sẽ cần thời gian dài để trả lời câu hỏi: Hoàng Đức xuống hạng Nhất là đúng hay sai. Hiện tại, cầu thủ quê Hải Dương có thể hài lòng với những gì đạt được. Và để đáp lại "anti-fan", anh cần thi đấu thật tốt và comeback V.League nhanh nhất có thể thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Gần 30 tỷ đồng – con số đủ để Hoàng Đức gạt sang một bên mọi tham vọng thăng tiến sự nghiệp, và cũng đủ để anh "thả tim phớt lờ" những lời chỉ trích từ dân mạng – những người không hề phải trả lương hay lo cơm áo gạo tiền cho gia đình anh.
"Không chỉ cầu thủ đâu, với nhiều nghề khác thì kinh tế cực kỳ quan trọng. Có kinh tế tốt mới nuôi được gia đình, chăm lo cho bố mẹ, thậm chí giúp đỡ họ hàng, người thân. Nếu lúc còn thi đấu tốt mà không tính tới kinh tế thì sau này rất khó khăn. Nếu ở vị trí của tôi, mọi người cũng khó từ chối. Là con người, ai cũng muốn mình và gia đình có cuộc sống đỡ vất vả", Hoàng Đức chia sẻ thẳng thắn.
Khác với Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Quốc Việt chọn cách "im lặng là vàng", Hoàng Đức không né tránh câu hỏi nhạy cảm này.
Số tiền lót tay "khủng long" như vậy chưa từng xuất hiện ở các giải đấu thấp hơn V.League đâu nha! Anh có thể phải mất gấp đôi thời gian cày ở V.League mới kiếm được những gì vừa nhận từ Phù Đổng Ninh Bình đó.
Gần 30 tỷ – con số đủ để Hoàng Đức đầu tư siêu nhiều thứ cho tương lai. Anh thậm chí có thể giúp đỡ cả họ hàng, bạn bè chứ không chỉ riêng bố mẹ và anh chị em ruột. Dù là doanh nhân, lao động phổ thông, cầu thủ hay bất kỳ nghề nào thì đích đến cuối cùng vẫn là thu nhập và ảnh hưởng xã hội mà.
Ai cũng có thể nghỉ việc chỗ cũ nếu nhận được offer "xịn sò" về cả tài chính lẫn vị thế công việc. Vậy sao khi Nguyễn Hoàng Đức lựa chọn, anh lại phải hứng "mưa gạch đá" dữ vậy? Điều gì tốt nhất cho bản thân thì chỉ mình Hoàng Đức mới hiểu rõ thôi!
Hoàng Đức có lý do của anh khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên, cũng không thể nói là fan hoàn toàn sai khi lo lắng cho anh. Hoàng Đức là niềm hy vọng cực lớn của bóng đá Việt Nam giữa lúc đội tuyển đang "thất thế". Một cầu thủ 27 tuổi – độ tuổi vàng nhất của nghề – xuống hạng Nhất chắc chắn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết, Hoàng Đức cần có lộ trình tập luyện đủ chuẩn để duy trì thể lực vượt ngưỡng so với giải đấu này.
"Tôi nghĩ không ảnh hưởng tới phong độ khi bản thân luôn giữ sự cố gắng trong tập luyện và thi đấu. Tôi mong bản thân sẽ duy trì phong độ tốt nhất để có thể được gọi lên đội tuyển quốc gia", Hoàng Đức tự tin khẳng định.
Điều tiếp theo, Hoàng Đức hãy sử dụng số tiền đó theo cách đúng đắn nhất nhé! Tiền vệ sinh năm 1998 vẫn được biết đến như một người "dễ thương" ngoài đời. Fan không muốn thấy một Hoàng Đức chỉ chạy theo siêu xe đắt đỏ, drama tình ái rồi phong độ tuột dốc không phanh.
Oscar – case điển hình nhất của bóng đá thế giới về chuyện đá bóng "vì tiền" – không để lại bất kỳ ồn ào nào sau khi kiếm về hàng trăm triệu euro từ Trung Quốc. Anh giúp đỡ mẹ và chị gái ở quê, sống hạnh phúc bên vợ con. Kalidou Koulibaly, Sadio Mane đến Ả Rập Xê Út vì lương "khủng". Họ dùng rất nhiều tiền để xây trường học, bệnh viện cho làng quê nghèo khó của mình.
Tại buổi lễ xuất quân của Phù Đổng Ninh Bình, Hoàng Đức đã đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ Phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025" do Thủ tướng phát động. Respect!
Sẽ cần thời gian dài để trả lời câu hỏi: Hoàng Đức xuống hạng Nhất là đúng hay sai. Hiện tại, cầu thủ quê Hải Dương có thể hài lòng với những gì đạt được. Và để đáp lại "anti-fan", anh cần thi đấu thật tốt và comeback V.League nhanh nhất có thể thôi!
Nguồn: kenh14.vn