HanBabe3340
New member
Lại một lần nữa, fan Việt phải ngậm ngùi nhìn đội nhà "ăn quả đắng" vì... cú ném biên của Indonesia luôn các bro ơi!
"Bàn thua là lỗi của tất cả mọi người và để đội bạn ném biên như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ phải rút kinh nghiệm. Đối thủ giờ có bộ mặt rất khác, họ giờ chơi tốt hơn còn việc của chúng tôi là tập luyện và hướng tới trận đấu tiếp theo" - Hoàng Đức chua xót chia sẻ sau trận thua 0-1 tối nay (21/3).
Trong khi đó, tiền vệ Thái Sơn còn thêm câu nghe mà buồn hơn nữa: team đã "múc" hết kế hoạch đối phó với chiêu này rồi mà vẫn "thủng lưới" không thương tiếc
"Tôi rất buồn khi đội tuyển không có kết quả như mong đợi. Toàn đội đã chuẩn bị rất kĩ càng cho các pha ném biên, nhưng tình huống diễn ra nhanh. Chúng tôi đã rất cố gắng nỗ lực, tiếc là thua 1 bàn cố định. Mục tiêu trận lượt về của toàn đội là chiến thắng để tiếp tục níu giữ hi vọng đi tiếp" - anh bày tỏ.
Phút 52, cầu thủ vào sân thay người Arhan ném biên "xé gió" đưa bóng vào trong vòng cấm, Minh Trọng phá bóng không "ngon" và Egy Maulana đệm lòng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Nhắc đến Arhan là nhớ ngay: tại bán kết SEA Games 32, chính anh này đã thực hiện 2 quả ném biên dẫn đến 2 bàn thắng giúp U22 Indonesia "vượt mặt" U22 Việt Nam với tỉ số 3-2 luôn. Kiểu "ám ảnh" là đây!
Nguồn: kenh14.vn