Trời ơi, fan hâm mộ Hoàng Đức phải thất vọng rồi! Tiền vệ tài năng Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa thể hoàn thành hết giáo án tập luyện của ban huấn luyện trong buổi tập gần đây nhất của ĐT Việt Nam.
Chiều ngày 19/6, trong khi các đồng đội đang miệt mài trên sân, Hoàng Đức lại phải tách ra tập riêng cùng bác sĩ. Cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng chấn thương của anh chàng sinh năm 1998 này.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của tiền vệ sinh năm 1998 khi tập cùng bác sĩ mà thương quá đi! Có vẻ như chấn thương đang gây không ít khó chịu cho anh.
Plot twist là không chỉ mỗi Hoàng Đức đâu nhé! Lâm Ti Phông cũng phải tập riêng vì chấn thương luôn. Đội tuyển đang gặp khó khăn về nhân sự rồi đây!
Dù đã đeo giày thi đấu nhưng Hoàng Đức vẫn mặc tất ngắn và chỉ tập phục hồi thôi. Dấu hiệu này cho thấy tình trạng của anh vẫn chưa ổn định lắm.
Trong phần khởi động, anh vẫn còn có thể tập cùng toàn đội, nhưng khi BHL chuyển sang bài tập mới với cường độ cao hơn thì Hoàng Đức buộc phải rời sân. Sad quá!
Trước đó, trợ lý ngôn ngữ của HLV Troussier đã trao đổi rất kỹ càng với Hoàng Đức. Có lẽ họ đang cố gắng đánh giá khả năng ra sân của cầu thủ này.
Điều đáng tiếc là cầu thủ số 14 của tuyển Việt Nam chính là một trong 3 cầu thủ được HLV ĐT Syria (người Argentina) đặc biệt quan tâm. Thế mà giờ lại chấn thương, không thể có màn trình diễn ấn tượng trước vị HLV này rồi. Lỡ mất cơ hội vàng để ghi điểm với thầy mới rồi!
Nguồn: kenh14.vn