Hoàng đế Vạn Lịch 28 năm không chịu đi làm, hơn 300 năm sau mới biết lý do thật sự từ lăng mộ

HeoXanh5724

New member
740041d152a0ccc010ae.jpg


Phát hiện này mới là lý do thật sự tại sao Hoàng đế Vạn Lịch "đóng băng" suốt 28 năm không thiết triều luôn á!

e9a109bcca46b831baac.jpg


Bình thường nghĩ đến hoàng đế là phải nghĩ ngay đến hình ảnh bận rộn cày cuốc từ sáng tới tối, lo việc nước việc nhà đủ thứ trên đời.

Dù là người quyền lực nhất thiên hạ, muốn gì được nấy, nhưng mà "chill" tới 28 năm không đi làm thì chỉ có đúng một người làm được thôi đấy.

a05a5635d49fa12d2f8a.jpg


babda0c51c6551174eba.jpg


bb4b7ecd4af388d059ef.png


Đó chính là Hoàng đế Vạn Lịch - vị vua ngồi ngai lâu nhất nhà Minh luôn! 10 năm đầu thì còn hăng hái cống hiến, 10 năm tiếp theo bắt đầu "xuống dốc không phanh", còn 28 năm cuối thì thôi nghỉ hẳn luôn. Tuy Vạn Lịch không phải dạng vừa nhưng cũng thiếu chút tài năng để trở thành bậc anh tài kiệt xuất.

Hậu thế tranh cãi ầm ĩ về ông này, có bên thì nói dù Vạn Lịch không chịu đi làm nhưng vẫn cai trị đất nước ổn áp mà. 28 năm không lên triều, vậy mà đất nước không loạn hả?

Thực tế là... không loạn đâu nhé, thậm chí còn làm được nhiều việc lớn cho đất nước nữa kìa!

Theo sách vở nhà Minh ghi lại thì Vạn Lịch Đế vì sức khỏe yếu nên không tiện ra mặt tham gia các hoạt động.

Nhưng mà lý do này bị các quan đại thần nghi ngờ ầm ầm, vì họ không tin tẹo nào cả. Họ cho rằng Vạn Lịch chìm đắm trong ăn chơi say sưa nên sức khỏe mới tụt dốc, kiểu đang tìm cớ trốn việc ý

eadeae85d3da58615592.jpg


Tranh chân dung Vạn Lịch đế.

VẬY VẠN LỊCH CÓ THẬT SỰ VÌ SỨC KHỎE YẾU NÊN KHÔNG ĐI LÀM?

Câu hỏi này "treo" suốt hơn 300 năm không ai giải đáp được, cho tới khi Quách Mạt Nhược - Viện trưởng Viện nghiên cứu lịch sử Trung Quốc cùng nhà khảo cổ học Ngô Hàm đào mở 30 lăng mộ ở Định Lăng năm 1958.

45928adbfd025cd23644.jpg


9518de20527060c5a909.jpg




Từ những gì tìm được, các chuyên gia kết luận: Hoàng đế Vạn Lịch bị bệnh loạn dưỡng cơ nghiêm trọng, nói dễ hiểu là ông bị vấn đề ở chân khiến hai chân không cân đối.

Nghĩ mà xem, với một vị Hoàng đế thì bệnh này đúng là "drama" quá lớn luôn! Ngôi vị thiên tử là ngôi vị cao nhất, hình ảnh là thứ must-have, nên Vạn Lịch đau khổ vô cùng vì chuyện này. Ông không muốn để hình ảnh mình đi "khập khiễng" xuất hiện trước mặt đám quan văn võ.

Ngoài ra còn có một câu chuyện liên quan đến bệnh chân của Vạn Lịch nữa nè.

Tương truyền Vạn Lịch từng nằm mơ thấy một con hổ dữ cắn bị thương chân mình. Giật mình tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, Vạn Lịch liền ra lệnh bỏ đói con hổ đang nuôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top