Mất mẹ từ năm 5 tuổi, từng "loay hoay" giữa áp lực học tập và cuộc sống, nhưng Hoàng Cẩm Tú (22 tuổi) vẫn "cân tất" để tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Câu chuyện của cô nàng này thực sự khiến nhiều người phải "respect"
Có những mất mát mà khi còn nhỏ, mình chưa thể hiểu hết được. Với Cẩm Tú, ký ức về mẹ như dừng lại từ lúc em mới lên 5 tuổi, khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. "Năm ấy mình còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát. Chỉ khi lớn lên, mình mới cảm nhận rõ khoảng trống mà mẹ để lại", Tú tâm sự.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, điều nữ sinh nhớ nhiều hơn không phải là những thiếu thốn, mà là sự "đủ đầy" của tình yêu thương. Ông bà, người bố là quân nhân cùng cả nhà đã trở thành chỗ dựa vững chắc để Tú lớn lên trong sự bao dung và chở che. "Tình yêu của gia đình đã bù đắp cho mình nhiều hơn những gì mình từng nghĩ mình đã mất", cô gái trẻ chia sẻ.
Bốn năm đại học và những lần "crisis": 'Mình có đang đi đúng đường không ta?'
Thực ra thì, cô bạn vừa tốt nghiệp loại Giỏi này từng có lúc "hoang mang lắm luôn" với chính quyết định của mình đó. Năm 2022, Cẩm Tú đăng ký tới 20 nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trúng tuyển đúng... nguyện vọng thứ 20 Cô gọi đó là một "cơ duyên", bởi thời điểm ấy, cô chưa có định hướng nghề nghiệp "rõ ràng gì cả".
Sau khi "research" chương trình đào tạo của Khoa Tuyên truyền, cô quyết định theo học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa. Càng học, nữ sinh càng nhận ra mình "real love" truyền thông, văn hóa và tổ chức sự kiện.
Thế nhưng, hành trình đại học không chỉ toàn màu hồng đâu nha. Những ngày đầu lên Hà Nội, Cẩm Tú từng nhiều lần "stress" vì phải thích nghi với môi trường mới, lịch học dày đặc và cuộc sống xa nhà. Có thời điểm, cô bị ốm vì chưa quen nhịp sống mới.
Đến năm hai đại học, áp lực còn "lên level" hơn khi những chuyện không mong muốn trong gia đình xảy đến cùng lúc với việc học. "Đó là khoảng thời gian áp lực nhất. Mình liên tục tự hỏi, liệu mình đã chọn đúng hay chưa, liệu mình đã thực sự hiểu bản thân chưa", Tú nhớ lại.
Thay vì cố "fake strong", Tú cho phép mình được yếu đuối, được khóc và "venting" với bạn bè. "Đôi khi, chấp nhận mình đang không ổn cũng là một cách để bắt đầu vượt qua" - câu nói này "chạm tim" quá đi!
Sau những khoảng lặng ấy, Cẩm Tú lựa chọn bước tiếp bằng sự kiên trì. Cô chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè, những người đi trước và tự "review" lại mỗi lần chưa làm tốt để rút kinh nghiệm: "Mình nhận ra, thành công không đến từ một bước nhảy thật lớn, mà được tạo nên từ những nỗ lực rất nhỏ lặp lại mỗi ngày"
Trưởng thành từ những chuyến đi và những điều "simple but meaningful"
Bên cạnh việc học, Cẩm Tú không để tuổi sinh viên chỉ "xoay vòng" trong giảng đường. Cô làm thêm trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, đi dạy gia sư để có thêm thu nhập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Song song với đó là hàng loạt hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện.
Là thành viên Đội Tình nguyện Xung kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô tham gia nhiều chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, cùng các hoạt động hỗ trợ của Học viện.
Ở Câu lạc bộ Người dẫn chương trình Học viện Ngân hàng (MCC), Cẩm Tú "hold" vị trí Trưởng ban Truyền thông, nhiệm kỳ 2024 - 2025, tham gia tổ chức cuộc thi "Khi Gen Z bật tiếng nói 2025" và nhiều chương trình khác.
Nữ sinh cũng từng là Phó ban Truyền thông dự án thiện nguyện "Sưởi 2023" tại Hà Giang, Trưởng ban Truyền thông giải chạy thiện nguyện "Run For Life 2024" tại Hòa Bình, tham gia dự án "Mái nhà Hy Vọng 2025" ở A Mú Sung (Lào Cai).
Những chuyến đi ấy giúp cô hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia, đồng thời "level up" các skills như giao tiếp, teamwork, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm.
Trong suốt tám học kỳ, Cẩm Tú nhận học bổng khuyến khích học tập ở học kỳ II năm thứ nhất và học kỳ II năm thứ tư, được kết nạp Đảng sau quá trình phấn đấu và rèn luyện. Theo Cẩm Tú, đó không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực mà còn là động lực để cô tiếp tục "giữ lửa"
Nhìn lại bốn năm học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điều Cẩm Tú trân trọng nhất không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là những chuyến đi thực tế, những hoạt động của khoa, của Học viện và sự đồng hành của các thầy cô.
Với nữ sinh, thanh xuân dưới mái trường ấy đã trở thành nền tảng để cô tự tin bước vào chặng đường mới: "Mình không cần phải hơn người khác. Tốt hơn chính mình ngày hôm qua là được rồi" - câu motto này đúng là "đỉnh của chóp"!
Đó không chỉ là châm ngôn sống, mà còn là cách Hoàng Cẩm Tú lựa chọn để đi qua những mất mát, những "ups and downs" của tuổi trẻ và từng bước viết nên hành trình trưởng thành bằng sự kiên trì, lòng biết ơn, cùng niềm tin vào những giá trị tích cực mà người trẻ có thể lan tỏa cho cộng đồng
Nguồn: svvn.tienphong.vn