Hoãn xử "trùm siêu xe" Phan Công Khanh sang 18/9 vì luật sư đụng lịch phiên tòa khác

Sáng 28/8, thẩm phán TAND TP.HCM Ngô Ngọc Thắng thông báo tin khá bất ngờ: phiên tòa xét xử Phan Công Khanh (32 tuổi, hay còn gọi là Khanh "Super"), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) sẽ dời từ ngày hôm nay sang ngày 18/9 tới.

Lý do thì cũng đơn giản thôi: luật sư bào chữa cho Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn gửi đơn xin hoãn vì... bận tham gia phiên tòa khác rồi. Hội đồng xét xử sau khi cân nhắc cũng gật đầu chấp nhận, nên phiên tòa được dời lại

e2964a7d48f95d70976d.jpg


Drama siêu xe triệu đô của "trùm" Khanh Super

Cả ba bị cáo đều bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tội danh này được thay đổi sau quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu của TAND TP.HCM đó các bạn.

Ban đầu, Phan Công Khanh bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", còn Mohamach Da Pha thì dính luôn hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Nhưng sau khi hồ sơ được trả lại điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã đổi tội danh của Khanh sang "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chiêu trò "cắm" siêu xe McLaren 7 tỷ

Theo cáo trạng thì nghe mà thấy choáng: do kinh doanh thua lỗ, thiếu tiền và bị ép nợ, Khanh cùng đồng bọn đã lợi dụng việc khách giao xe để bán, ký gửi hoặc trưng bày rồi... mang đi cầm cố hoặc bán cho người khác luôn

Tháng 5/2023, sau khi nhận chiếc McLaren trị giá tận 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. cùng giấy tờ xe, Khanh cùng Vấn và Mohamach Da Pha đã mang siêu xe này đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được dùng để trả nợ và chi tiêu các khoản khác.

Đáng chú ý hơn, Khanh và Huỳnh Xuân Vấn còn bị cáo buộc đưa thông tin láo toét, nói rằng Công ty K-Supper đã mua chiếc Mercedes Brabus G800, khiến ông T.H.P. tin tưởng và chốt mua lại với giá 24,5 tỷ đồng (con số thật sự khủng khiếp!). Sau khi ông P. chuyển tiền, Khanh không giao xe như đã hứa mà tìm cách lẩn trốn, xài tiền vào việc riêng. Đến khi Khanh bị bắt, ông P. mới giật mình biết mình bị "ăn".

Riêng Mohamach Da Pha thì mượn một chiếc BMW trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S. để dùng, rồi tự ý mang xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn, còn nói dối chủ xe là vẫn đang xài xe bình thường

Còn Huỳnh Xuân Vấn sau khi bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội thì đã... chuồn rồi, hiện đang bị truy nà.

Đổi tội danh = giảm án tù?

Việc thay đổi tội danh này cũng ảnh hưởng khá lớn đến mức án mà Phan Công Khanh phải đối mặt. Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có thể bị phạt tù chung thân, trong khi tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thì mức cao nhất chỉ là 20 năm tù thôi.

Từ "vua bóng chuyền phủi" đến "trùm siêu xe"

Phan Công Khanh từng là cầu thủ bóng chuyền của một câu lạc bộ tại TP.HCM, được biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi", trước khi chuyển sang làm ăn trong lĩnh vực siêu xe. Trước khi trở thành bị can trong vụ án liên quan đến những chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng, Phan Công Khanh từng nổi như cồn với biệt danh "Khanh Super" và là một trong những cái tên hot nhất trong giới mê xe.

615013da7a133bb1f770.jpg


Năm 2019, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ K-Supper, chuyên buôn bán các dòng xe hạng sang. Khanh làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn giữ vị trí phó giám đốc. Showroom của K-Supper đặt ngay trung tâm TP.HCM, từng là điểm check-in quen thuộc của hội chơi xe sang, siêu sang.

Khanh thường xuyên xuất hiện bên những mẫu xe đắt đỏ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và thả thính cuộc sống "flex" siêu xe trên mạng xã hội. Tên tuổi "Khanh Super" vì thế càng ngày càng nổi tiếng. Showroom của anh ta từng trưng bày nhiều mẫu siêu xe đắt giá, trong đó có cả McLaren Senna GTR.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Khanh gặp khó khăn, phát sinh nhiều khoản nợ chồng chất. Từ đó, Khanh cùng đồng phạm bị cáo buộc đem xe của khách hàng gửi đi cầm cố, bán và chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top