Gác lại hạnh phúc cá nhân, quyết định hoãn đám cưới giữa thời điểm COVID-19 quay lại ầm ầm, mấy cặp đôi cán bộ Đoàn ở Bình Phước đã nhanh chóng xắn tay lên chung tay với bà con chống dịch. Đọc mà xúc động quá trời luôn!
Tình yêu đợi được, chống dịch không thể trì hoãn
Cặp đôi Nguyễn Thanh Thúy và Hoàng Anh Thanh ở P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài là bạn thân từ hồi cấp 3, quen nhau qua các hoạt động phong trào thanh niên. Sau hơn 6 năm yêu đương, hai bạn quyết định về chung một nhà ở tuổi 24, dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 7/8 và 9/8 tại nhà gái và nhà trai.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hơn 500 thiệp cưới đã gửi đi khắp nơi rồi. Nhưng mà khi thấy dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hai đã ngồi lại bàn bạc với gia đình và thống nhất hoãn đám cưới để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, góp sức phòng chống dịch. Quyết định đúng đắn quá đi!
Được biết năm 2019, sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia TP. HCM, với niềm đam mê công tác Đoàn - Đội bùng cháy từ thời THCS, Thúy đã xin về làm việc tại Nhà thiếu nhi TP. Đồng Xoài cho đến nay. Thúy còn là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn KP. Tân Trà 2, P. Tân Bình. Còn bạn trai Hoàng Anh Thanh thì là đoàn viên rất nhiệt tình với các giải bóng đá ở địa phương.
Từ khi COVID-19 bùng phát lần đầu tiên ở Việt Nam, nữ cán bộ Đoàn này đã rất tích cực cùng các đoàn viên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền về phòng chống dịch, hỗ trợ người dân khai báo y tế, phát khẩu trang và gạo miễn phí. Chị xịn thật sự!
Thúy chia sẻ, dù thiệp đã gửi xong và việc hoãn cưới là chuyện khó khăn lắm, nhưng đó là trách nhiệm của hai bạn với xã hội khi đại dịch đang lan rộng. Trong thời gian tới, cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh để tiếp tục chung tay với các bạn trẻ tuyên truyền, vận động người dân địa phương phòng chống dịch.
Yêu xa 9 năm, đợi thêm chút nữa cũng okela thôi
Chàng nhân viên Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước - Triệu Ngọc Quân đã "yêu xa" được tròn 9 năm rồi đó! Với ngoại hình điển trai và thành tích cao trong các giải thể thao, Quân đã chinh phục được trái tim nữ bác sĩ Lê Xuân Hương đang làm việc tại Bệnh viện Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Vượt qua bao thử thách, cặp đôi đã đính hôn vào ngày 30/4 vừa qua và dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 9/8 tới. Nhưng khi làn sóng COVID-19 thứ 2 quay trở lại, cả hai đã rất phân vân về việc có nên hoãn đám cưới không.
Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Ngân hàng Vietinbank, Quân hiểu rõ trách nhiệm của người trẻ trong cuộc chiến chống dịch khốc liệt này. Vì vậy, Quân đã bàn bạc với bạn gái và xin ý kiến người lớn, rồi cả hai quyết định hoãn tiệc cưới dù lo sợ sẽ bị người thân và bạn bè nói ra nói vào.
Sau khi chốt mọi chuyện, Quân nhờ ba "nói hộ tâm tư" trên mạng xã hội, xin lỗi khéo léo và mong mọi người thông cảm. Một ngày sau, anh chàng mới đăng thông tin hoãn cưới lên Facebook cá nhân và nhận được gần trăm bình luận. Đôi uyên ương "cực cute" này sẵn sàng tiếp tục "yêu xa" và kiên nhẫn chờ đợi ngày dịch bệnh được kiểm soát để về chung một nhà. Quá ngọt luôn!
Trước cách hành xử của nhiều cặp đôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy nhận định: "Trong bối cảnh dịch bệnh, việc hoãn cưới của các cặp đôi này thật đáng hoan nghênh và cần được lan tỏa, nhân rộng. Khi cả nước đang gồng mình chống dịch thì cách hành xử của các bạn trẻ đã thể hiện ý thức, trách nhiệm công dân cao, lấy lợi ích chung đặt lên trên lợi ích cá nhân".
Đúng là những tấm gương đáng học tập cho giới trẻ đây rồi! Hy vọng sớm có ngày các cặp đôi này được tổ chức đám cưới thật hoành tráng nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn