Ngô Thị Hồng Hạnh - cô gái đến từ Gia Lai, xinh xắn với nụ cười tươi tắn và thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh xịn sò. Tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế trường ĐH Mở TP.HCM, Hạnh đã trải qua một hành trình đầy nước mắt nhưng cực kỳ inspiring
Năm 18 tuổi, đúng thời điểm chuẩn bị thi Đại học thì gia đình Hạnh đối diện với biến cố lớn - bố mẹ ly hôn. Nhưng thay vì buông xuôi, cô nàng đã biến nỗi đau thành động lực, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả nhà
"Mình đã từng không định thi Đại học nữa, để có thể ở quê lo cho mẹ và các em, vì thời điểm sau khi ba mẹ ly hôn gia đình mình vô cùng khó khăn, mẹ bị trầm cảm trầm trọng, 2 đứa em thì còn quá nhỏ... Nhưng cuối cùng mình không muốn bỏ lỡ cơ hội, mình vẫn thi và đậu ngành Luật, trường Đại học Mở TP. HCM" - Hạnh tâm sự.
Vài năm trước, Hạnh quyết tâm một mình lên Sài Gòn học đại học, không phụ thuộc vào gia đình. Cô kiên trì với mục tiêu của mình vì việc đỗ đại học lúc đó sẽ mang đến cho gia đình một tia hi vọng, trở thành niềm tự hào và an ủi cho những tổn thương của mẹ.
Để vừa học vừa lo kinh tế cho gia đình, Hạnh cực kỳ chăm chỉ đi làm thêm. May mắn thay, cô tìm được những công việc liên quan đến nghệ thuật như idol app, mẫu ảnh, diễn viên... Hạnh chia sẻ: "Thu nhập từ những công việc này cũng cao hơn các bạn cùng trang lứa nên mình có thể tự lo cho cuộc sống bản thân và bắt đầu tích góp để mua sắm những đồ giá trị gửi về cho gia đình từ năm nhất đại học". Có thể nói công việc làm thêm đã support cho Hạnh rất nhiều về cả tinh thần lẫn kinh tế
Nhớ lại những ngày tháng vất vả nhọc nhằn, nhiều cám dỗ bấy giờ, Hạnh cho biết: "Trước những khó khăn phải đương đầu không thể tránh né, mình nghĩ việc đầu tiên là không để bản thân rơi vào sa ngã trước. Giai đoạn vừa bước vào đời, ông trời để trên vai mình quá nhiều gánh nặng. Vì áp lực đó mà mình đã không cho phép bản thân trở nên sa ngã, phải cố gắng hoàn thiện chính mình mỗi ngày" - Hạnh mỉm cười tâm sự.
Sau này, khi kinh tế tạm ổn, Hạnh thường xuyên làm thiện nguyện cho các gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa, các em bé mồ côi, ủng hộ cho các đơn vị làm thiện nguyện lũ lụt và COVID-19. Respect!
Giờ đây, khá nhiều bạn trẻ nghĩ học đại học không cần thiết, học cũng không dùng đến, học tốn kém... nên họ bỏ phí cơ hội được làm sinh viên. Hạnh chia sẻ: "Mình cũng chưa bao giờ dùng bằng Đại học để kiếm tiền nhưng mình nghĩ nó lại là một bậc thang vô hình để nâng tầm bản thân và gia đình. "Có ăn có học" cũng sẽ có giá trị hơn, và đâu đó trong cuộc sống chúng ta sẽ cần những kĩ năng, kiến thức khi học đại học dù có làm việc trái ngành nghề đào tạo.
Chính vì vậy dù hoàn cảnh có ra sao, Hạnh cũng không để mình bỏ lỡ cơ hội học đại học. Hãy cố gắng hết sức học tập nếu có thể, vượt qua hết những khó khăn nếu có cơ hội. Trái ngọt luôn cần thời gian để gieo trồng và chăm bón mà!
Một số hình ảnh đẹp của Hồng Hạnh:
Nguồn: svvn.tienphong.vn