Hoàn cảnh đau lòng của nam thanh niên quê Cà Mau qua đời ở Campuchia

SuaLuoi2k4

New member
7d9101d6664c94e613f7.jpg


Ngày 20/9, ông Nguyễn Đức Thịnh (sống ở phường 4, TP Cà Mau) cho biết nếu chiều nay hoàn tất được giấy tờ thì gia đình sẽ ra cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để sang Campuchia đón thi thể cháu N.P.H (21 tuổi) về.

Lãnh đạo TP Cà Mau đã đến động viên và hỗ trợ tạm 10 triệu đồng cho gia đình để lo chi phí đưa cháu về

effe68139ba3e8c7a130.jpg


66d8154c1de13d382795.jpg


Theo công điện từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi Sở Ngoại vụ TP.HCM, anh H. tử vong do ngã từ trên cao ở khu vực phía sau một nhà hàng tại TP Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia. Hiện thi thể được chuyển về thủ đô Phnom Penh và đang được lưu giữ tại chùa Wat Steung Meanchey.

Sau khi nhận công điện, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã gửi văn bản đến Phòng Ngoại vụ UBND tỉnh Cà Mau để xác minh thông tin và thông báo cho gia đình biết.

**Câu chuyện đau lòng của một đứa con hiếu thảo**

Trong căn nhà của người em trai, bà N.T.B.N. (mẹ anh H.) ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cứ ngóng chờ tin tức con. Mỗi lần có ai nhắc đến con, nước mắt bà lại rơi và nhiều lần bị ngất vì quá đau đớn. "Chúng tôi mong sao sớm đưa con về chứ để con ở xứ người cô đơn, lạnh lẽo quá..." - bà N. nói trong nước mắt

Nhiều người trong gia đình vẫn chưa thể tin được, cứ hy vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn. Ông Thịnh kể rằng H. là đứa con rất hiếu thảo. Hồi còn ở nhà, đi làm thuê kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ, rồi chỉ xin lại 10.000-20.000 đồng đi uống cà phê.

"Làm thuê từ sáng đến chiều, tối lại đi đàn thuê ở quán cà phê kiếm thêm. Hiểu gia cảnh khó khăn nên H. chưa bao giờ đòi mẹ mua gì cho riêng mình dù đang tuổi trẻ" – ông Thịnh chia sẻ.

**Sự thật phía sau**

Theo gia đình kể lại, trước đó H. được người thân giới thiệu việc bảo vệ ở TP.HCM. Sau đó cháu sang Campuchia làm nhưng để mẹ và gia đình khỏi lo, cháu nói là mình vẫn ở TP.HCM và có việc làm ổn định.

Mãi đến ngày 15/4, gia đình mới biết H. đã sang Campuchia lao động. Từ đó, H. ít liên lạc về nhà lắm.

Ngày 15/9, một thanh niên chạy xe máy biển Cà Mau đến thông báo H. nhảy lầu tử vong ở Campuchia cách đó 2 ngày. Người này còn nói do có quen ở Campuchia nên được nhờ báo tin cho gia đình.

"Khi gọi lại số người đó cho, bên kia bảo gia đình đừng làm to chuyện, đừng báo công an, cứ ra cửa khẩu Mộc Bài sẽ có người đón sang Campuchia đưa thi thể H. về. Phía công ty sẽ hỗ trợ 600-800 triệu gì đó. Nếu làm to chuyện sẽ không nhận được thi thể cũng như tiền" – ông Thịnh nhớ lại. Sau đó gia đình đã trình báo công an.

**Nỗi đau chồng chất**

Nhiều hàng xóm cho biết bà N. đang rất tuyệt vọng vì chồng mất chưa được 1 năm do tai biến, giờ lại nhận tin con tử vong nơi đất khách

"Bà N. cùng H. nương tựa nhà ông Thịnh từ lâu rồi. Gần gũi nên tôi thường qua lại an ủi bà từ khi hay tin này. Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu tâm trạng bà N. lúc này lắm, đau đớn nhất đời là mất con" – một hàng xóm chia sẻ.

Ông Lê Thành Nơi, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cà Mau, cho biết địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và đang làm thủ tục hỗ trợ gia đình.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top