ThíchThìNhích
New member
Hoàn cảnh ngược đời của "người hùng" vừa giúp Cape Verde cầm hoà 0-0 trước Tây Ban Nha ở World Cup đang làm netizen xúc động đến tận tim!
Nếu phải tìm một câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại vòng chung kết World Cup 2026, thì đó chắc chắn phải là câu chuyện của Vozinha (tên thật là Josimar José Évora Dias) rồi. Chú thủ môn 40 tuổi này là người gác đền huyền thoại của đội tuyển quốc gia Cape Verde. Bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với định giá chuyển nhượng rẻ đến không tưởng, không có CLB nào chịu ký hợp đồng và chuẩn bị treo găng, chú đã tự tay viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh cho cuộc đời mình bằng một kịch bản không thể ngờ tới!
Cái tên từ định mệnh và tuổi thơ thiếu thốn tình cảm ba mẹ
Josimar sinh ngày 3/6/1986, đúng thời điểm vòng chung kết World Cup 1986 tại Mexico đang diễn ra cực sôi nổi. Ba anh lúc đó là người lính, vì quá cuồng những bước chạy của hậu vệ phải Josimar bên phía đội tuyển Brazil nên quyết định đặt tên con theo thần tượng luôn. Bốn mươi năm sau, cậu bé mang cái tên định mệnh ấy đã tự mình bước ra ánh sáng của một kỳ World Cup như thế này đây!
Do hoàn cảnh gia đình khi ba phải đi lính còn mẹ bận rộn mưu sinh xa nhà, Josimar được ông bà nuôi từ bé tại quê nhà Mindelo. Chính ông bà là người đặt cho cháu biệt danh "Vozinha" (trong tiếng Bồ Đào Nha mang nghĩa trìu mến là "bà già nhỏ"). Sau này, khi sang Angola thi đấu, anh quyết định in luôn biệt danh này lên áo đấu để tri ân ông bà và tránh trùng tên với đồng nghiệp khác nữa.
Sự nghiệp bền bỉ và nỗi niềm ngày bước vào lịch sử
Vozinha bắt đầu cống hiến cho đội tuyển quốc gia Cape Verde từ năm 2012. Suốt hơn một thập kỷ, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc với 89 lần ra sân và được xem là biểu tượng sống của bóng đá nước nhà. Anh chính là nhân tố công thần trong chiến dịch đưa quốc gia nhỏ bé vùng Tây Phi lần đầu giành vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, ngày vui của Vozinha tại nước Mỹ xa xôi không được trọn vẹn khi mẹ anh không thể bay sang cổ vũ con trai do gặp trục trặc về visa và chi phí quá lớn
Sự tương phản lớn nhất của Vozinha tại World Cup 2026 nằm ở giá trị thương mại và tương lai đầy bấp bênh của anh. Theo dữ liệu từ chuyên trang Transfermarkt, giá trị của Vozinha chỉ vỏn vẹn 50.000 Euro thôi các bạn ơi! Con số này chưa bằng một phần nhỏ mức lương một tuần của các ngôi sao hàng đầu thế giới luôn
Không những vậy, hợp đồng của anh với CLB GD Chaves (giải Hạng Nhì Bồ Đào Nha) sẽ chính thức hết hạn vào ngày 30/06/2026. Ở tuổi 40, do gánh nặng tuổi tác và không có bất kỳ câu lạc bộ nào đề nghị ký mới, Vozinha đang chuẩn bị ra quyết định chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ ngay sau khi World Cup 2026 khép lại.
Cơn địa chấn trước Tây Ban Nha và màn viral khủng
Thay vì một giải đấu "dưỡng già" nhạt nhẽo, Vozinha đã biến ngày hội bóng đá thế giới thành sân khấu tôn vinh giá trị của sự kiên cường. Trong trận mở màn gặp gã khổng lồ Tây Ban Nha, thủ môn sắp giải nghệ của Cape Verde đã chơi một trận đấu để đời thật sự! Với 8 pha cứu thua xuất thần như trong game, anh làm nản lòng toàn bộ hàng công trăm triệu Euro của đối thủ, trực tiếp giữ sạch lưới và mang về trận hoà 0-0 lịch sử cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Màn trình diễn đỉnh cao của "lão tướng" 40 tuổi đã tạo nên một làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội luôn! Từ một cầu thủ ít người biết đến với vỏn vẹn 50.000 người theo dõi, tài khoản cá nhân của anh đã chứng kiến bước nhảy vọt không tưởng, chạm mốc hơn 2,4 triệu followers chỉ sau một đêm và tiếp tục tăng mạnh lên con số hơn 4 triệu luôn! Viral thật sự các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Nếu phải tìm một câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại vòng chung kết World Cup 2026, thì đó chắc chắn phải là câu chuyện của Vozinha (tên thật là Josimar José Évora Dias) rồi. Chú thủ môn 40 tuổi này là người gác đền huyền thoại của đội tuyển quốc gia Cape Verde. Bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh với định giá chuyển nhượng rẻ đến không tưởng, không có CLB nào chịu ký hợp đồng và chuẩn bị treo găng, chú đã tự tay viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh cho cuộc đời mình bằng một kịch bản không thể ngờ tới!
Cái tên từ định mệnh và tuổi thơ thiếu thốn tình cảm ba mẹ
Josimar sinh ngày 3/6/1986, đúng thời điểm vòng chung kết World Cup 1986 tại Mexico đang diễn ra cực sôi nổi. Ba anh lúc đó là người lính, vì quá cuồng những bước chạy của hậu vệ phải Josimar bên phía đội tuyển Brazil nên quyết định đặt tên con theo thần tượng luôn. Bốn mươi năm sau, cậu bé mang cái tên định mệnh ấy đã tự mình bước ra ánh sáng của một kỳ World Cup như thế này đây!
Do hoàn cảnh gia đình khi ba phải đi lính còn mẹ bận rộn mưu sinh xa nhà, Josimar được ông bà nuôi từ bé tại quê nhà Mindelo. Chính ông bà là người đặt cho cháu biệt danh "Vozinha" (trong tiếng Bồ Đào Nha mang nghĩa trìu mến là "bà già nhỏ"). Sau này, khi sang Angola thi đấu, anh quyết định in luôn biệt danh này lên áo đấu để tri ân ông bà và tránh trùng tên với đồng nghiệp khác nữa.
Sự nghiệp bền bỉ và nỗi niềm ngày bước vào lịch sử
Vozinha bắt đầu cống hiến cho đội tuyển quốc gia Cape Verde từ năm 2012. Suốt hơn một thập kỷ, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc với 89 lần ra sân và được xem là biểu tượng sống của bóng đá nước nhà. Anh chính là nhân tố công thần trong chiến dịch đưa quốc gia nhỏ bé vùng Tây Phi lần đầu giành vé tham dự World Cup. Tuy nhiên, ngày vui của Vozinha tại nước Mỹ xa xôi không được trọn vẹn khi mẹ anh không thể bay sang cổ vũ con trai do gặp trục trặc về visa và chi phí quá lớn
Sự tương phản lớn nhất của Vozinha tại World Cup 2026 nằm ở giá trị thương mại và tương lai đầy bấp bênh của anh. Theo dữ liệu từ chuyên trang Transfermarkt, giá trị của Vozinha chỉ vỏn vẹn 50.000 Euro thôi các bạn ơi! Con số này chưa bằng một phần nhỏ mức lương một tuần của các ngôi sao hàng đầu thế giới luôn
Không những vậy, hợp đồng của anh với CLB GD Chaves (giải Hạng Nhì Bồ Đào Nha) sẽ chính thức hết hạn vào ngày 30/06/2026. Ở tuổi 40, do gánh nặng tuổi tác và không có bất kỳ câu lạc bộ nào đề nghị ký mới, Vozinha đang chuẩn bị ra quyết định chính thức giã từ sự nghiệp sân cỏ ngay sau khi World Cup 2026 khép lại.
Cơn địa chấn trước Tây Ban Nha và màn viral khủng
Thay vì một giải đấu "dưỡng già" nhạt nhẽo, Vozinha đã biến ngày hội bóng đá thế giới thành sân khấu tôn vinh giá trị của sự kiên cường. Trong trận mở màn gặp gã khổng lồ Tây Ban Nha, thủ môn sắp giải nghệ của Cape Verde đã chơi một trận đấu để đời thật sự! Với 8 pha cứu thua xuất thần như trong game, anh làm nản lòng toàn bộ hàng công trăm triệu Euro của đối thủ, trực tiếp giữ sạch lưới và mang về trận hoà 0-0 lịch sử cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Màn trình diễn đỉnh cao của "lão tướng" 40 tuổi đã tạo nên một làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội luôn! Từ một cầu thủ ít người biết đến với vỏn vẹn 50.000 người theo dõi, tài khoản cá nhân của anh đã chứng kiến bước nhảy vọt không tưởng, chạm mốc hơn 2,4 triệu followers chỉ sau một đêm và tiếp tục tăng mạnh lên con số hơn 4 triệu luôn! Viral thật sự các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn