Hoài niệm những dòng code thuở nào...

f63ad71df51d3812fcb5.jpg


Ngồi nhìn màn hình laptop đen thui, bỗng dưng lại nhớ về những ngày tháng "lận đận" với nghề code thời xưa. Giờ nghĩ lại mà thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về, vui buồn lẫn lộn kiểu gì ấy

Hồi đó, chưa có mấy cái IDE xịn xò như bây giờ đâu nhé. Code bằng Notepad là xịn rồi, còn nhiều bạn phải dùng luôn vi hay emacs trên terminal - tưởng tượng được không? Không có gợi ý code, không có tự động hoàn thành, mà phải nhớ syntax từng dòng từng chữ luôn. Gõ sai một dấu chấm phẩy là mất cả buổi tối để debug

Còn nhớ cái thời compile code mà phải đợi mãi, ngồi nhìn màn hình chạy từng dòng một, vừa run vừa cầu trời cầu phật cho nó "chạy ngon lành" không báo lỗi. Mà toàn là lỗi đỏ chói cả màn hình, xong lại ngồi sửa tiếp. Cứ thế lặp đi lặp lại cả ngày, mà vẫn khoái chứ nhỉ?

Thời đó internet còn "rùa bò" lắm, tra Google một cái mà đợi loading mất cả phút. Stack Overflow chưa phổ biến như bây giờ, gặp bug là phải tự mày mò, hoặc hỏi các anh senior trong team. Mà hỏi cũng run run, sợ bị chê "hỏi mãi chẳng hiểu"

Nhưng mà chính những khó khăn đó lại tạo nên một thế hệ dev "máu lửa" đấy. Tụi mình học code không phải vì trendy hay vì lương cao, mà đơn giản là vì đam mê thôi. Mỗi lần chạy được một đoạn code là vui như tết luôn á!

Bây giờ thì khác rồi. Có ChatGPT, có Copilot, muốn gì cũng có AI suggest hết. Gen trẻ bây giờ may mắn hơn mình nhiều, nhưng đôi khi cũng thấy hơi tiếc - họ không được trải nghiệm cái cảm giác "đau khổ mà sướng" như ngày xưa nữa

Dù sao thì công nghệ cứ phát triển thôi, mình cũng phải theo kịp. Nhưng thỉnh thoảng ngồi nhớ lại những ngày đầu "lạc lõng" với nghề code, lại thấy ấm lòng lạ thường. Đó là tuổi trẻ của mình, là thanh xuân cháy hết với từng dòng lệnh đấy!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top