"Bây giờ tôi muốn hát chung với Mạnh Quỳnh để có một chút gì đó tưởng nhớ Phi Nhung" – Hoài Linh nói khiến ai nghe cũng xúc động
Mới đây, NSƯT Hoài Linh và ca sĩ Mạnh Quỳnh đã song ca cùng nhau ca khúc tân cổ Mùa xuân xa quê, nghe mà thấy nao lòng quá đi!
Hát xong, nam nghệ sĩ nghẹn ngào rưng rưng khi nhắc tới một đàn em thân thiết đã qua đời là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Khoảnh khắc này thực sự khiến cả khán phòng đều xúc động theo
Anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi được hát song ca trên sân khấu này, một lần với Hoài Lâm và giờ là Mạnh Quỳnh.
Hai anh em tôi chọn ca khúc này để tâm sự với khán giả rằng, những người con vì cơm áo gạo tiền phải xa quê xa xứ, Tết đến cũng không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi muốn gửi bài hát này tới họ để chia sẻ, an ủi họ một chút.
Một điều nữa, từ trước tới giờ mọi người thường thấy Mạnh Quỳnh hát chung với cô em gái tôi là Phi Nhung. Bây giờ tôi muốn hát chung với Mạnh Quỳnh để có một chút gì đó tưởng nhớ Phi Nhung.
Chắc ở đâu đó hoặc ở ngay đây, Phi Nhung đang nhìn tôi và Mạnh Quỳnh hát với nhau". Lời chia sẻ này của anh thật sự làm ai cũng phải đỏ hoe mắt
Mạnh Quỳnh cũng tâm sự đầy xúc động: "Mọi người đều biết, 3 năm qua, kể từ khi Phi Nhung qua đời, tôi không hát tân cổ giao duyên cũng như bất cứ bài cổ nhạc nào. Hôm nay, tôi mới quyết định hát tân cổ.
Bài hát này tôi viết về tâm sự của hai chàng thanh niên vào Sài Gòn lập nghiệp. Một người ở miền Trung là anh Hoài Linh đại diện hát, một người ở miền Tây là tôi hát.
Ngay khi được thông báo song ca với anh Hoài Linh, tôi lập tức viết ngay một bài vọng cổ về mùa xuân. Tôi xin mượn sân khấu này để chúc anh Hoài Linh không chỉ 30 năm mà còn 40 năm, nhiều năm sau này đem lời ca tiếng hát, nụ cười của mình tới mọi khán giả khắp nơi". Lời chúc này ý nghĩa quá đi mất
Hoài Linh tâm sự thêm với các anh chị em nghệ sĩ: "Để có được chương trình kỷ niệm 30 năm này, tất cả mọi người đều phải bạc đầu vì tôi. Chị em thì ngày càng lớn tuổi, tóc ngày càng bạc. Tôi xin lỗi mọi người đã phải bạc đầu vì tôi. Cảm ơn mọi người đã cho tôi làm chương trình kỷ niệm 30 năm này. 30 năm là nửa đời người.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, NSƯT Hoài Linh và ca sĩ Mạnh Quỳnh đã song ca cùng nhau ca khúc tân cổ Mùa xuân xa quê, nghe mà thấy nao lòng quá đi!
Hát xong, nam nghệ sĩ nghẹn ngào rưng rưng khi nhắc tới một đàn em thân thiết đã qua đời là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Khoảnh khắc này thực sự khiến cả khán phòng đều xúc động theo
Anh nói: "Đây là lần thứ hai tôi được hát song ca trên sân khấu này, một lần với Hoài Lâm và giờ là Mạnh Quỳnh.
Hai anh em tôi chọn ca khúc này để tâm sự với khán giả rằng, những người con vì cơm áo gạo tiền phải xa quê xa xứ, Tết đến cũng không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi muốn gửi bài hát này tới họ để chia sẻ, an ủi họ một chút.
Một điều nữa, từ trước tới giờ mọi người thường thấy Mạnh Quỳnh hát chung với cô em gái tôi là Phi Nhung. Bây giờ tôi muốn hát chung với Mạnh Quỳnh để có một chút gì đó tưởng nhớ Phi Nhung.
Chắc ở đâu đó hoặc ở ngay đây, Phi Nhung đang nhìn tôi và Mạnh Quỳnh hát với nhau". Lời chia sẻ này của anh thật sự làm ai cũng phải đỏ hoe mắt
Mạnh Quỳnh cũng tâm sự đầy xúc động: "Mọi người đều biết, 3 năm qua, kể từ khi Phi Nhung qua đời, tôi không hát tân cổ giao duyên cũng như bất cứ bài cổ nhạc nào. Hôm nay, tôi mới quyết định hát tân cổ.
Bài hát này tôi viết về tâm sự của hai chàng thanh niên vào Sài Gòn lập nghiệp. Một người ở miền Trung là anh Hoài Linh đại diện hát, một người ở miền Tây là tôi hát.
Ngay khi được thông báo song ca với anh Hoài Linh, tôi lập tức viết ngay một bài vọng cổ về mùa xuân. Tôi xin mượn sân khấu này để chúc anh Hoài Linh không chỉ 30 năm mà còn 40 năm, nhiều năm sau này đem lời ca tiếng hát, nụ cười của mình tới mọi khán giả khắp nơi". Lời chúc này ý nghĩa quá đi mất
Hoài Linh tâm sự thêm với các anh chị em nghệ sĩ: "Để có được chương trình kỷ niệm 30 năm này, tất cả mọi người đều phải bạc đầu vì tôi. Chị em thì ngày càng lớn tuổi, tóc ngày càng bạc. Tôi xin lỗi mọi người đã phải bạc đầu vì tôi. Cảm ơn mọi người đã cho tôi làm chương trình kỷ niệm 30 năm này. 30 năm là nửa đời người.
Nguồn: soha.vn