Hoa vợ mua - Chuyện tình ngọt lịm từ những bông hoa đầu tiên

faa65f696b6eac6e1504.jpg


Mối tình đầu của mình bắt đầu từ cái thời còn là sinh viên ngây thơ, lúc đó vẫn chưa biết "yêu" là gì đâu nhé! Mình còn nhớ như in lần đầu tiên được cô ấy tặng hoa - cảm giác như trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn ấy!

Lúc đó mình đang học đại học, còn crush thì mới lớp 12. Gia đình hai bên là hàng xóm từ lâu rồi, nên biết nhau cũng khá sớm. Nhưng mà khoảng cách tuổi tác + việc cô ấy còn đi học nên mình cũng chỉ dám ngắm từ xa thôi chứ đâu dám động gì

Rồi một ngày kia, cô ấy đậu đại học và chuẩn bị lên thành phố học. Mình biết tin liền mừng húm, vì thế là có cơ hội gặp nhau nhiều hơn rồi! Từ đó, hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau nghiêm túc hơn.

Mỗi lần hẹn hò, cô ấy hay mua hoa tặng mình. Lạ nhỉ? Thường thì con trai tặng con gái mới đúng, nhưng với mình lại ngược lại Ban đầu mình cũng hơi ngại ngại, nhưng sau đó thấy dễ thương ghê! Mỗi bó hoa là một lần tim mình loạn nhịp.

Yêu được một thời gian, hai đứa quyết định về chung một nhà. Gia đình hai bên đều ủng hộ nhiệt tình lắm! Từ ngày cưới đến giờ đã được mấy năm rồi, nhưng thói quen mua hoa của vợ vẫn không đổi. Tuần nào cũng có hoa mới trong nhà, thơm phức cả không gian luôn

Có người bảo đàn ông nhận hoa là "không man", nhưng mình thấy siêu hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy vợ mua hoa về. Đó là cách vợ thể hiện tình yêu với mình đó! Và quan trọng hơn, vợ mình vui là được rồi

Giờ nhà mình lúc nào cũng có hoa tươi. Vợ hay nói: "Anh xứng đáng được nhận hoa mỗi ngày!" Nghe xong là mình tan chảy hết luôn á!

Thật sự những bông hoa từ người mình yêu quý giá hơn bất cứ thứ gì. Không phải vì giá trị vật chất, mà là vì tình cảm được gửi gắm trong đó. Mỗi bó hoa là một lời nhắn: "Em yêu anh!"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top