Hoa Vinh - Cung thủ huyền thoại bắn xuyên mắt chim nhạn giữa trời

FanKiki9888

New member
Trong Thủy Hử có nhân vật Hoa Vinh được mô tả với kỹ năng bắn cung đỉnh của chóp: bắn đứt đôi lá liễu cách xa 100 bước chân, thậm chí còn bắn xuyên mắt chim nhạn đang bay trên trời... Nghe mà tưởng hack game luôn á!

04ca1601c5790707c69d.jpg


Trong Thủy Hử, Hoa Vinh là đầu lĩnh thứ 9 trong 108 anh hào Lương Sơn Bạc, được sao Thiên Anh Tinh chiếu mệnh. Vì skill bắn cung quá đỉnh nên anh có biệt danh Tiểu Lý Quảng (tức là Lý Quảng phiên bản mini).

Nhà văn Thi Nại Am mô tả Hoa Vinh với visual đỉnh cao: môi đỏ, răng trắng, mặt khôi ngô trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng - chuẩn nam thần thời xưa luôn! Anh có vợ là Thôi Xuân Yến - bạn thân với em gái mình. Tính cách thì cực kỳ cương trực, thẳng thắn, nghĩa hiệp, vừa tài vừa dũng - combo hoàn hảo đó! ✨

Tài bắn tên của Hoa Vinh xứng đáng được gọi là "Nhất tiễn định càn khôn" (tạm dịch: một mũi tên định đoạt thiên hạ). Sách mô tả anh có thể bắn đứt đôi lá liễu cách xa 100 bước, bắn xuyên mắt chim nhạn đang bay, ban đêm bắn liên tiếp vừa làm rơi lồng đèn vừa giữ nguyên lồng đèn cố định trên cột gỗ, thậm chí còn dùng cả chân để giương cung bắn tên hạ địch... Với một cây cung và vài chục mũi tên, anh tự mình phá tan trận đồ Bát Quái. Nghe mà muốn gọi GM report hack!

Trong Thủy Hử 2011, nhờ tài bắn cung siêu phàm này, Hoa Vinh đã góp công cực lớn trong những chiến dịch của quân Lương Sơn. Thêm vào đó, uy tín của anh cũng thuyết phục được nhiều người gia nhập Lương Sơn dưới lá cờ "Thế thiên hành đạo". Hoa Vinh đứng đầu trong 8 tướng tiên phong của Lương Sơn - đúng nghĩa top đầu server!

Sau khi chiêu an, Hoa Vinh theo nghĩa quân Lương Sơn chinh phạt Liêu, Vương Khánh, Điền Hổ và Phương Lạp. Sống sót trở về sau chiến dịch Phương Lạp, anh được bổ nhiệm chức Đô thống chế phủ Thương Châu quân Hoành Hải - lên chức như đi siêu tốc!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top