CocMoon406
New member
HLV Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ cực kỳ khiêm tốn sau khi U23 Việt Nam cầm hòa U23 Hàn Quốc trong trận đấu ngày 5/6 - nghe mà thấy ấm lòng quá các bạn ơi!
U23 Việt Nam vừa có 90 phút thi đấu đỉnh của chóp trước đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc. Tuy bị thủng lưới trước ở phút 63 sau cú dứt điểm rất hay của Cho Young-guk, nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn giữ bình tĩnh và kiên trì với lối đá chắc chắn. Plot twist xuất hiện khi Lee Jin-yong bất ngờ nhận thẻ đỏ, khiến đội bạn chỉ còn 10 người trên sân Phút 83, Vũ Tiến Long cụ thể hóa lợi thế hơn người cho U23 Việt Nam bằng bàn thắng ấn định tỷ số 1-1. Quá đỉnh luôn!
Phát biểu sau trận, HLV trưởng U23 Việt Nam - Gong Oh-kyun khiêm tốn đến mức fan phải "sốc": "Tôi đã có kế hoạch cho trận đấu này. Tôi rất cảm kích khi các cầu thủ nỗ lực hết sức mình. Nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa có chiến thắng, tôi xin lỗi vì điều này. Hai trận hòa nên chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì, vẫn còn một trận đấu nữa ở phía trước".
Với nhiều fan Việt Nam, việc cầm hòa được Hàn Quốc là kỳ tích rồi nhưng HLV Gong không nghĩ vậy nha: "Tôi không có kế hoạch để giành kết quả hòa, tôi luôn nói với cầu thủ vào trận với tâm lý giành chiến thắng. Chúng tôi không cần phải hòa U23 Hàn Quốc. Tôi nói với học trò rằng hãy thử thách bản thân, chiến đấu và chiến thắng".
"U23 Hàn Quốc rất mạnh. Nhưng cầu thủ của tôi chạy nhiều hơn, họ nỗ lực hơn đối thủ. Sự tự tin của cầu thủ đến từ việc tập luyện. Trước trận tôi động viên rằng cố gắng gây bất ngờ, nở nụ cười, chơi thật tốt và họ đã làm được" - ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ. Nghe mà tự hào quá trời!
Nói về trường hợp của Lee Kang-in - ngôi sao lớn nhất của U23 Hàn Quốc nhưng không được sử dụng ở trận này, HLV Gong bày tỏ sự tôn trọng, đồng thời nhận định rằng nếu tiền vệ này vào sân, U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Thật là một vị thuyền trưởng biết kính trọng đối thủ!
Nguồn: kenh14.vn