BubuMap1008
New member
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, phóng sinh trong Phật giáo là thể hiện lòng thương tất cả chúng sinh, nhưng việc thả những con vật có thể gây hại cho người dân như rắn thì... ơ kìa, không nên đâu nhé!
Chuyện là có 2 người từ chùa Thiền Quang (ở ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã "lỡ tay" mua 3 bao tải rắn từ Cần Thơ về, rồi lén lút thả xuống đường Quốc lộ khiến dân tình khiếp vía cực mạnh luôn á!
Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại biểu đoàn Hà Nội có chia sẻ:
Mặc dù chưa rõ chi tiết vụ việc, nhưng theo quan niệm Phật giáo thì phóng sinh là cứu mạng và thương yêu tất cả sinh linh.
"Hay nói dễ hiểu hơn, phóng sinh là tôn trọng sự sống của mọi loài. Nhưng việc phóng sinh phải đảm bảo điều kiện đầu tiên là con vật đó không gây hại hoặc nguy hiểm cho con người.
Cũng giống như trong nhà Phật có cấm sát sinh, nhưng trong giới luật cũng có câu 'dĩ sát chỉ sát' - tức là lấy việc giết để ngăn việc giết thì không bị phạm giới.
Ví dụ như khi đi đánh giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước, hoặc giết muỗi, chuột gây dịch bệnh cho cộng đồng thì đều không phạm giới.
Còn việc phóng sinh những con vật có thể gây hại cho người dân thì... chắc chắn là không nên rồi", Hòa thượng Nghiêm nhấn mạnh.
Nghe kể lại thì buồn cười mà cũng tức á! Sư thầy Đức An (chùa Thiền Quang) kể rằng vào ngày 24/10, chùa có tổ chức đi chơi ở Cần Thơ. Trên đường về, mấy phật tử mua cá để phóng sinh cầu bình an. Thế rồi người bán cá năn nỉ mọi người mua thêm 3 bao rắn để phóng sinh.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cả đoàn đã đồng ý mua 3 bao rắn mang về thả. Ai ngờ thành "drama" luôn!
Về chuyện này, Hòa thượng Nghiêm bình luận: nếu đúng như vậy thì lòng nhân từ của các nhà sư đã bị người bán hàng lợi dụng rồi.
"Ở đây, các vị sư cũng cần tỉnh táo trong việc làm phúc, không có khi làm phúc lại... phải tội", Hòa thượng Nghiêm nhắc nhở.
Một vị trụ trì ở Hà Nội cũng chia sẻ thêm: theo quan niệm Phật giáo, phóng sinh là cứu mạng người, kéo dài sự sống của họ hay sinh vật nào đó. Chuyện phóng sinh thể hiện tâm từ bi của người thực hiện.
Theo vị sư này, việc mua rắn và thả là xuất phát từ tâm từ bi, nhưng cách thực hiện thì... hơi lỗi đấy!
"Dù đây là rắn không độc thì cũng không nên thả ở ven đường, gần khu dân cư như vậy. Lẽ ra nên thực hiện âm thầm, chọn nơi vắng vẻ càng tốt hoặc môi trường thích hợp với con vật mình định cứu giúp.
Nơi đó con vật phải có cơ hội để sinh tồn và sống sót chứ", vị sư này góp ý.
Đồng thời, theo vị này, khi phóng sinh mà thả cả những con vật đã chết như người nhà chùa trên đã làm cũng là điều không đúng lắm.
Sư thầy Đức An (chùa Thiền Quang, ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã xác nhận: 2 vị khoác áo nhà sư thả 3 bao rắn gần khu dân cư lúc nửa đêm 24/10 chính là người của chùa.
Theo thầy Đức An, sau khi báo chí đưa tin, nhà chùa đã rà soát, xác minh 2 người mặc áo nhà sư và 1 người đàn ông mặc thường phục thả 3 bao rắn vào tối 24/10, tại Quốc lộ 30, thuộc ấp 3, An Thái Trung (Cái Bè) là người của nhà chùa.
"Số rắn nhà chùa thả không phải rắn độc đâu, cũng vì các phật tử muốn phóng sinh thôi, không ngờ lại khiến dư luận hoang mang như vậy", sư thầy Đức An phân trần.
Nguồn: soha.vn