Hóa thạch 130.000 năm tuổi có thể lật úp toàn bộ lịch sử loài người

6bb8718ed39c7d96d0b6.jpg


Ê, bạn có biết không? Con người mất cả tỉ tỉ năm mới chiếm trọn Trái Đất này đấy. Nhưng mà giờ có nguy cơ phải viết lại toàn bộ câu chuyện đó chỉ vì... một cục xương cổ đại!

Loài người thì có lịch sử lâu lắm rồi, nhưng không phải từ đầu là xuất hiện khắp nơi liền đâu nhé. Chúng ta phải mất nhiều thời gian lắm mới di chuyển đến đủ mọi châu lục, và tất cả đã được các bác sử học ghi chép lại sau bao năm nghiên cứu mới ra được.

Thế mà giờ đây, một hóa thạch được tìm thấy ở San Diego (Mỹ) đang có "nguy cơ" khiến chúng ta phải viết lại hết lịch sử di cư của nhân loại luôn á!

e92031fbf82fae24a2ca.jpg


Cụ thể là các chuyên gia từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên San Diego đã tìm thấy xương của mastodon - một loài voi cùng họ hàng với voi mammoth đấy.

Những cục xương này có niên đại 130.000 năm tuổi, nhưng lại có dấu vết cho thấy con người đã dùng đá để đập vỡ xương, để hút chất dinh dưỡng bên trong. Nghe thì có vẻ bình thường đúng không? Nhưng mà vấn đề là theo lịch sử hiện tại thì con người chỉ xuất hiện ở đây sau đó ít nhất 115.000 năm cơ đấy!

c38571659383e54cb929.jpg


Theo lịch sử hiện tại thì lúc đó, người Homo sapien (chính là tổ tiên chúng mình đây) vẫn còn đang ở châu Phi chơi. Vì vậy các chuyên gia tin rằng những người săn voi mastodon này thuộc về một dòng giống khác chưa xác định được.

Có thể là Homo erectus, Neanderthals hoặc Denisovans. Chủng người "Hobbit" mới tìm ra gần đây là Homo floresiensis lúc đầu cũng là ứng viên, nhưng sau đó đã bị loại.

Câu hỏi là làm sao họ chiếm được châu lục này đang là điều cực kỳ khó trả lời luôn đó. Theo các chuyên gia thì có 2 khả năng: hoặc họ đã vượt qua con đường nối giữa Đông Á và Alaska, hoặc họ đã vượt qua 80km đường biển để đến đây (xịn sò quá ha).

Thật ra hóa thạch mastodon này được tìm thấy từ năm 1992 rồi, nhưng phải đến năm 2011 công nghệ mới cho phép chúng ta dự đoán chính xác được độ tuổi của những cục xương này. Và mãi đến năm 2017 các chuyên gia mới công bố nghiên cứu.

"Cần đến 22 năm để kết nối những mảnh ghép lại với nhau. Và giờ bức tranh nó mang lại có thể thay đổi tất cả" - Steve Holen từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Denver.

**Hành trình tìm ra hóa thạch vĩ đại**

Khi mới tìm ra hóa thạch, các chuyên gia từ bảo tàng đơn giản chỉ nghĩ đó là xác của một con mastodon thôi. Thế nhưng, có rất nhiều cục xương bị nứt vỡ một cách bí ẩn. Theo Holen, ông đã thực hiện một số thử nghiệm khác nhau, và đưa ra một kết luận rất bất ngờ:

"Không có hiện tượng địa lý, hoặc loài vật nào đủ sức tạo ra những vết nứt như vậy, trừ búa của con người".

4457835a7ea87e99c6a9.jpg


Hơn nữa, khi khám nghiệm những tảng đá xung quanh hóa thạch:

"Dấu vết từ những hòn đá xung quanh cho thấy chúng được dùng làm búa" - các chuyên gia từ bảo tàng cho biết.

Vậy nên có thể nói đây là một phát hiện có thể làm thay đổi lịch sử loài người luôn đó các bạn ơi! Họ - những người đã xâm chiếm Bắc Mỹ - là ai? Phải chăng là thế hệ khai phá Bắc Mỹ từ rất sớm, nhưng không thành công?

1fec95f2892bd594ad3b.jpg


Giáo sư Erella Hovers, nhà khảo cổ học thuộc ĐH Hebrew tại Jerusalem cũng cho rằng đây là một phát hiện gây sốc.

"Phát hiện này cho thấy con người đã xuất hiện ở Tân thế giới (tên gọi khác của châu Mỹ) sớm hơn tới 100.000 năm so với những gì đã biết".

"Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Câu trả lời cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ hơn nữa" - Hover chia sẻ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top