Ối giồi ơi, tập này căng đét! Ông Hiếu giận đến mức tay không run mà vả luôn một cái tát vào mặt Trang, khiến cô bé shock nặng rồi "đóng cửa gió" bỏ đi ngay lập tức. Drama gia đình căng như dây đàn luôn á!
Còn bên nhà bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) thì sao? Bà vừa nghe chị Xoài (Tú Oanh) kể lại chuyện bắt gặp Khang (NSƯT Ngọc Quỳnh) đi với gái lạ, bà liền nhớ lại quá khứ "đen tối" của con rể mình. Hồi đó bà từng chứng kiến tận mắt cảnh Khang ôm thân mật một cô gái khác cơ đấy!
Lúc đó bà Trúc mắng thẳng mặt luôn: "Muốn người khác không thấy thì đừng có làm. Cái Thuận còn đang ở cữ, anh đổ đốn thế này hả?". Chuẩn bà mẹ chồng "toxic" mà ai cũng phải e dè đó!
Khang có giải thích là chỉ bạn thôi nhưng bà Trúc đâu có "dễ ăn" vậy. Bà nhìn tận mắt anh đi cùng cô gái ra khỏi khách sạn mà. "Bạn bè mà ôm nhau ngoài đường à?" - bà Trúc tiếp tục "cà khịa" - "Giữa nam và nữ, không có gì gọi là cái ôm bạn bè cả. Cứ cho là tôi tin anh đi nhưng nhỡ Thuận nhìn thấy, rồi người quen, hàng xóm láng giềng người ta nhìn thấy, như thế có phải là tan cửa nát nhà không?".
Sau màn đối chất đó, bà Trúc quyết định "im hơi lặng tiếng" vì nghĩ đến Thuận và đứa cháu gái sắp chào đời. Nhưng giờ drama lại tái diễn rồi này!
Quay lại hiện tại, Khang đang đi với cô gái bí ẩn thì mẹ vợ gọi điện. Anh này tắt máy ngay và nói dối là "chuyện gia đình" với cô gái đó. Vậy chứ Khang đi đâu với em này mà phải giấu kín đến vậy? Có vấn đề quá đi!
Về công ty, Khang đang họp thì Thuận (Huyền Sâm) cứ gọi liên tục làm anh bực mình vcđ. Còn Thuận thì cũng "triggered" vì chồng không nghe máy, đặc biệt là cô vừa bắt gặp cảnh chồng lên xe với gái lạ nữa chứ!
Vừa nghe máy, Khang đã bị vợ "tra tấn" ngay. Thuận còn đòi bật video để check xem chồng có nói thật không á! "Em quá đáng rồi đấy" - Khang bực tức tắt máy luôn, bỏ mặc vợ khóc lóc một mình. Ơ kìa, sai rồi mà còn quát vợ, red flag đỏ chói luôn!
Nguồn: tiin.vn