Nỗi đau mà ít ai hiểu nổi của Thuận
Tập 19 lần này drama quá trời luôn nè! Hóa ra Thuận từng bị u phải cắt bỏ tử cung, giờ không thể sinh thêm con nữa rồi. Đây là nỗi đau mà có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ quên được
Mở đầu tập phim, bà Trúc đến thăm con gái nhưng vừa tới cửa tòa nhà đã bắt gặp cảnh láng giềng đang than phiền ầm ĩ vì có người vứt cam từ trên cao xuống. Lên đến nhà Thuận, bà hỏi thăm cháu ngoại Phương.
Plot twist ở chỗ khi bà vào phòng bé Phương, nhìn thấy đĩa cam trên bàn thì lập tức hiểu ra cháu gái mình đang có vấn đề. Bà muốn tâm sự với Phương nhưng cô bé từ chối luôn Thuyết phục mãi không được, bà đành phải về. Nhưng trước khi đi, bà dặn Phương có chuyện gì cứ nhắn tin cho bà bất cứ lúc nào nhé.
Sau khi bà ngoại ra về, Phương khóc nức nở luôn. Cô bé cứ nhớ lại cảnh bố mẹ cãi nhau to đùng trước đó
Bà Trúc khuyên Thuận đừng ép con học hành quá đà. Theo bà, không chỉ có học tập, mà sức khỏe và sự an toàn của con cái mới là điều quan trọng nhất á! Nhưng Thuận vẫn khẳng định là mình chỉ tạo áp lực vừa phải cho con gái thôi mà
"Hôm trước ở bên nhà, mẹ có nghe thấy anh Khang gọi điện cho ai không ạ?", Thuận hỏi mẹ. Bà Trúc trả lời là có nghe thấy Khang nói chuyện với một người phụ nữ nào đó, nhưng bà nghĩ đó là chuyện công việc nên cũng không để ý lắm. Ủa nhưng mà sao nghe sus vậy ta?
Nguồn: tiin.vn