Hoa sưa Hà Nội nở rực trời làm hội "săn hoa" phát sốt: Chỉ sau 1 đêm đã trắng xóa như tuyết rơi!

b03dea3a16c0b59b1fbf.png


Tưởng đâu lỡ mất mùa hoa rồi, thế mà chỉ sau một đêm ai cũng phải ôm tim "cả thế giới ra đây mà xem, Hà Nội hoa sưa bung nở trắng trời" luôn các bạn ơi!

Những ngày cuối tháng Ba đang dần khép lại cũng là lúc mùa xuân vẫy tay bye bye rồi. Với hội người Hà Nội thì chắc chắn sẽ luyến tiếc lắm á, vì dường như những gì đẹp nhất và lãng mạn nhất thì tháng Ba đều có hết. Không phải vì mưa phùn hay trời nồm "khó chịu phát điên", cũng không phải vì thời tiết "tâm trạng" đang nắng nóng lại bất chợt lạnh ngắt sau một cơn mưa đâu nha. Lý do khiến người ta mê mẩn tháng giao mùa này chính là vì sự xuất hiện của cả một dàn hoa cực phẩm: hoa bưởi thơm ngát, ban tím mộng mơ, hoa gạo đỏ rực, lộc vừng thay lá và đặc biệt nhất là "tuyết" hoa sưa nở trắng xóa cả trời! ❄️

fce68527714ef086aebc.jpg


Hoa sưa chính là lý do để tháng Ba Hà Nội thêm phần đáng yêu và "đốn tim" hơn bao giờ hết đó!

Năm nay loài "tuyết tháng ba" của Hà Nội lại về hơi chậm một tí khiến ai cũng ngóng trông, mong đợi đến nôn nao. Tưởng rằng đã miss mất một mùa hoa đẹp vì những hàng sưa quen thuộc vẫn cứ xanh mướt, có khi chỉ lác đác vài nụ chớm nở thôi. Nhưng rồi chỉ trong một buổi sáng, dừng chân giữa góc phố nào đó, ngẩng đầu lên là giật mình thấy những chùm sưa đang bung nở trắng xóa rực sáng cả góc trời luôn! ✨

23b226ba66293946fc9f.jpg


cd9988cdce82fc65f83f.jpg


8012cec43da139f40491.jpg


Một sớm mai dừng lại thôi mà đã "sốc visual" khi nhận ra mùa "tuyết" hoa sưa đã về khắp nẻo phố rồi á!

Mùa trắng tinh khôi về bất ngờ như vậy đó, và không biết từ bao giờ loài hoa trắng này đã trở thành "special item" gắn liền với Hà Nội tháng 3 rồi. Dù không có hương thơm nồng nàn như hoa bưởi hay hoa nhài, cũng chẳng màu mè sặc sỡ như phong linh hay ban tím, nhưng hoa sưa cứ nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ đi. Chính cái nhẹ nhàng ấy lại càng khiến người ta trân quý và nhớ nhung không nguôi

bf9c7a85c201c469dab6.jpg


3d7dee7dbdc8a02ba797.jpg


78c856c552d38692a386.jpg


Những chùm hoa sưa trắng tinh khôi rực sáng cả góc phố, chụp ảnh lên thần thánh ghê!

Có thể do thời tiết Hà Nội năm nay thay đổi liên tục giữa nóng và lạnh, thời gian mưa phùn nồm ẩm cũng đứt quãng nên mãi đến cuối tháng Ba hoa sưa mới chịu "debut". Như mọi năm, những cây sưa ở khu vực gần Lăng Bác hay tại khu Ngoại giao đoàn Trung Tự vẫn nở trắng xóa cả vùng khiến giới trẻ "rần rần" kéo đến check-in, thì năm nay hàng sưa ở đường Phan Đình Phùng lại "lên spotlight" nè!

Chạy dọc con phố là những khóm hoa li ti đua nhau nở "không kịp cản" luôn, tạo thành những chùm trắng in hình lên bầu trời xanh hoặc rủ xuống rung rinh theo từng cơn gió mát. Thi thoảng lại có đợt hoa "gieo mình" từ trên cao xuống phủ đầy gốc cây như tuyết trắng, sống ảo cực chất!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top