Dạo này, cộng đồng mạng đang "phát cuồng" với bộ tranh cực nghệ của họa sĩ Trương An Dân (nickname Nemoo, 26 tuổi) Anh chàng vẽ lại vẻ đẹp phụ nữ trong trang phục truyền thống của cả 54 dân tộc Việt Nam theo phong cách tranh Hàng Trống siêu xịn!
An Dân từng học chuyên ngành quốc tế ở trường ĐH Tôn Đức Thắng, giờ đang sống và làm việc tại Mỹ. Anh chia sẻ mình mê mẩn văn hóa, kiến trúc, hội họa, lịch sử và đất nước Việt Nam lắm luôn Càng xa quê nhà, anh càng trăn trở: "Nếu vẽ tái hiện bản đồ Việt Nam với các mảnh ghép các dân tộc thì sẽ ra sao?" Và thế là, câu hỏi đó thành nguồn cảm hứng để anh cho ra đời bộ tranh "54 Việt tộc" (tức là 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam đó), khắc họa siêu sống động vẻ đẹp của chị em Việt mình trong trang phục truyền thống.
Mỗi tác phẩm được An Dân vẽ theo phong cách tranh Hàng Trống - dòng tranh khai thác nhiều về văn hóa mẫu hệ, nên các nhân vật đều có đường nét mềm mại ở ngũ quan và hình thể cực xinh
Với từng dân tộc, anh phải lục tung nhiều nguồn ảnh, đọc đủ thứ tư liệu về đời sống sinh hoạt, trang phục của họ. Anh nắm bắt những họa tiết đặc trưng trong cách ăn mặc rồi thể hiện lại qua các tác phẩm một cách chỉn chu nhất có thể.
"Mỗi bức tranh là sự đầu tư thời gian của mình trong việc tìm hiểu kiến thức thời trang riêng biệt của từng dân tộc. Mình vẽ lại dưới dạng trực quan như 'profile picture' 54 dân tộc trên quê hương Việt Nam. Ở khâu vẽ, mình thực hiện tỉ mỉ và kỹ lưỡng từng chi tiết, nên mất khoảng 2 tháng để hoàn thành các tác phẩm. Sau khi hoàn thành, mình dành gần một tiếng đồng hồ để chiêm ngưỡng thành quả. Cảm xúc có thể diễn tả bằng hai từ: Hạnh phúc", An Dân tâm sự.
Các cô nàng trong tác phẩm thường có gương mặt bầu bĩnh, hơi mũm mĩm một chút vì được cách điệu theo chủ ý của tác giả nha. "Qua bộ tranh 54 Việt tộc, mình muốn bày tỏ tình cảm rằng, Việt Nam mình rất đẹp. Mỗi cái đẹp rất riêng trong mắt mỗi người. 54 Việt tộc là những hình ảnh đẹp đậm chất Việt Nam trong mắt mình", Nemoo hào hứng chia sẻ.
Khi share các bức vẽ trên nhiều diễn đàn, công chúng hưởng ứng nhiệt tình với những comment khen ngợi trang phục của các nhân vật, lời khen dành tặng bộ tranh kiểu: "Xinh đẹp và tỏa sáng nhất vẫn là những người phụ nữ Việt Nam! Thật tự hào"; "Từ những bức ảnh này, mình mới biết thêm nhiều trang phục và tên gọi của nhiều dân tộc mà trước giờ chưa từng biết đến"; "Trước khi đọc sách ở thư viện trường, mình toàn xem những nét vẽ này. Cảm ơn cái tâm của họa sĩ - duyên dáng và dễ thương"...
Sang Mỹ sinh sống, An Dân làm công việc chính ở tiệm nail (làm móng). Thời gian rảnh, anh tự học và thực hành vẽ tranh. "Hồi nhỏ, mình rất thích vẽ, vẽ lên tường nhà, sân nhà, giấy trắng, chỗ nào vẽ được là sẽ vẽ… Tốt nghiệp đại học và đi làm, mình mong muốn, theo đuổi đam mê mỹ thuật, cho nên, mình xác định nghề nail hiện tại là công việc còn hội họa mới là sự nghiệp", An Dân chia sẻ thêm.
Ngoài làm công việc chính, chàng họa sĩ trẻ 'chăm chỉ' tham gia các buổi hội thảo về vẽ tranh và đang lên ý tưởng cho các dự án mới. An Dân cho biết, anh xem tranh để học hỏi thêm từ nhiều họa sĩ. Anh có xu hướng thần tượng những người tài giỏi xung quanh, trong lĩnh vực hội họa, An Dân thần tượng người anh - người thầy của mình: Họa sĩ Phạm Minh Hoàng (hay còn gọi là Người Đá). Họa sĩ 9X hy vọng những dự án sắp tới của anh sẽ được mọi người yêu thích và đón nhận nồng nhiệt
Nguồn: svvn.tienphong.vn