Họa sĩ nhí 14 tuổi này vẽ tranh đỉnh ngang hàng các bậc thầy, giá triệu đô gây choáng ✨

feacf1162ef8456fd456.webp


Chào mừng đến với câu chuyện nghệ thuật hot hit nhất: Xeo Chu (nghĩa là "chú heo con" - tên thật Phó Văn An), một cậu bé Việt Nam 14 tuổi đang làm điên đảo làng nghệ thuật thế giới! Người ta so sánh tài năng của cậu với Jackson Pollock, còn tranh của cậu thì bán với giá từ 150.000 đô la trở lên luôn á!

Khi show cá nhân đầu tiên của Xeo Chu tại London mở màn, dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã biết nói về tương lai và việc làm từ thiện rồi nha. Xịn xò quá đi!

1788a092803ce2e9cc5c.jpg


Gen Z sinh năm 2007 đỉnh như nào?

Hồi 4 tuổi, Xeo Chu đã bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật tượng hình. Tại triển lãm cá nhân đầu tiên ở London, thần đồng 14 tuổi của chúng ta kể rằng vẽ đôi tai là khó nhất luôn! Bức tranh đầu tiên của cậu là chân dung mẹ - bà Nguyễn Thị Thu Sương, người sở hữu hai phòng tranh ở TP.HCM.

Bà đã động viên Xeo và hai anh trai học vẽ từ khi... biết đi ý! Cậu tâm sự: "Không có mẹ thì mình chẳng là gì cả, không có cơ hội tỏa sáng đâu." Ơn giời, story này wholesome quá!

3e5805fa54c71a06927e.jpg


Mẹ Xeo Chu kể, cậu xin theo học với các anh. Bà cho cậu bút chì và tẩy, rồi để cậu tham gia các buổi học mỹ thuật sau giờ. Các anh thì bỏ học, nhưng Xeo Chu lại tìm thấy đam mê thật sự! "Mình thích vẽ tranh lắm, ngay cả khi cô đơn thì vẽ tranh cũng khiến mình vui tràn đầy. Có thể ngồi vẽ hàng giờ liền luôn á!" - cậu nói.

Dù bức chân dung đầu tiên có đôi tai hơi to nhưng cute, nụ cười mẹ siêu ấm áp, nhưng so với bức tường trường mẫu giáo mà cậu tô sau đó thì... thua xa! Sự tiến bộ của Xeo Chu được đánh giá là phi thường hẳn hoi!

6 tuổi, cậu bán được bức tranh đầu tiên cho khách đến phòng trưng bày của mẹ. Từ đó đến giờ, tranh của cậu đã bay khắp thế giới - từ Mỹ, Nhật đến nhiều nước khác!

Giờ đây, các nhà phê bình hay so Xeo Chu với Jackson Pollock. Tranh cậu có giá từ 150.000 đô, đã có triển lãm riêng ở Mayfair (London), Việt Nam, Singapore và New York - tức là 3 châu lục luôn đó! Đỉnh như này mà mới sinh năm 2007 thì còn gì bằng!

Tâm hồn đẹp, không flex

Khi được gọi là "thần đồng", cậu trả lời giản dị: "Mình không biết thần đồng nghĩa là gì và cũng không quan tâm, chỉ cần được vẽ thôi." Cậu còn nhắn nhủ các bạn trẻ đừng lười biếng nữa nha!

10 tuổi, Xeo Chu triển lãm ở Singapore và dùng 20.000 đô thu được để ủng hộ quỹ phẫu thuật tim, người già cô đơn và trẻ em đường phố. Mùa hè năm ngoái, cậu bán 8 tác phẩm NFT, quyên góp 2,9 tỷ đồng (96.000 bảng Anh) mua thiết bị y tế chống COVID-19 cho bệnh viện! Mẹ cậu nói: "Tuy chỉ là cậu bé nhưng con đang khiến mẹ phải học hỏi từ con." Respect max! ❤️

Mùa hè năm ngoái, cậu còn có buổi trình diễn ở TP.HCM với công nghệ robot thuyết trình có bánh xe, để fan nghệ thuật toàn cầu xem online và tương tác khi cậu vẽ trực tiếp luôn! Tech-savvy vãi!

Khi hỏi liệu anh em có ghen tị không, cậu nói: "Mình không thích khoe tranh của mình, thậm chí gần như không nói với bạn bè về chúng." Humble king!

4c3e3ede9eac1456a96c.jpg


Cô giáo mỹ thuật Nguyễn Hải Anh từng nói với mẹ Chu: "Đây là lần đầu cô thấy trẻ 4 tuổi vẽ như vậy - đường cọ bay bổng, vững chãi như nghệ nhân thực thụ!" Những bức đầu tiên của Xeo Chu là phong cảnh vẽ lúc 5 tuổi, ngồi trên sân thượng nhìn ra kênh Quận 4. Còn có tranh chó, giàn khổ qua, nắng xiên qua cửa sổ và nhiều hoa lắm!

Có lần mẹ nhận bó hoa mẫu đơn, nói rất thích và ngắm ba ngày liền. Xeo Chu thấy vậy liền vẽ ba bức tranh màu để mẹ "không bị héo nữa". Ôi trời, đáng yêu quá đi mất!

Nghệ sĩ chưa đến tuổi... dậy thì

Lớn lên, Xeo Chu chụp ảnh những gì nhìn thấy ở nông thôn rồi về vẽ. "Mình yêu thiên nhiên, đó là điều đẹp và muốn vẽ lại những gì nhìn thấy."

Theo cậu, so sánh với Jackson Pollock không hợp lý lắm vì Pollock vẽ trừu tượng, còn cậu vẽ những gì mắt thấy. Nhưng chủ phòng trưng bày ở New York - George Bergès - người tổ chức triển lãm đầu tiên của cậu tại Mỹ lại nghĩ khác. Ông cho rằng Xeo Chu đang tạo ra tác phẩm giống Pollock ngay từ đầu sự nghiệp!

Bergès nói: "Thật thú vị khi làm việc với nghệ sĩ chưa đến tuổi dậy thì, vì nó thách thức quan niệm của tôi về nghệ thuật. Nếu có chiều sâu trong tác phẩm của người có kinh nghiệm sống hạn chế, điều đó cho bạn cái nhìn về vô thức phổ quát mà tất cả chúng ta đều có." Deep! ✨

Karlene Davis - Tổng lãnh sự New Zealand tại Việt Nam và là fan của cậu - nói: "Tôi thích cách Chu thể hiện ánh sáng và màu sắc. Cậu nhìn thấy nhiều hơn mắt thường và thể hiện tinh thần tranh rất tinh tế."

Bức tranh yêu thích của Xeo Chu? Một tia nắng hoàng hôn! Cậu kể: "Mình ở trong nhà quá lâu vì đại dịch, cuối cùng được đi nông thôn, cảm giác như được trở lại với thiên nhiên."

Những bức đẹp nhất của cậu có lẽ là phong cảnh - như loạt ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Tác phẩm lớn nhất hiện tại là "Vịnh Hạ Long trong Hang" - 200 x 480cm, mất ba tháng vẽ luôn á! Khủng! ️

6eb8d439b810e53200d1.jpg


Xeo Chu không phải thần đồng nghệ thuật đầu tiên đâu nha. Năm 2013, Kieron Williamson (10 tuổi, Norfolk) được gọi là "Tiểu Monet", thu nhập trọn đời lên 1,5 triệu bảng sau khi 23 tác phẩm bán được 250.000 bảng trong chưa đầy 20 phút! Hay Alexandra Nechita - "Tiểu Picasso" người Mỹ gốc Rumani - khi 11 tuổi (năm 1996) đã bán tranh giá 100.000 đô!

Tuy nhiên, theo nhà thẩm định nghệ thuật Barden Prisant viết trên Forbes, không phải thần đồng nào cũng giữ được giá trị lâu dài. Tranh Nechita từng bán 92.000 đô năm 1998 giờ chỉ còn 20.000 đô. Hai tác phẩm Williamson gần đây không bán được. Liệu Xeo Chu có giữ được phong độ?

Nhưng dường như cậu không care lắm. Thầy của cậu nói cậu là học trò không bị gò bó bởi quy tắc nên tác phẩm có sự tươi mới. Bố cậu cũng rất ủng hộ, để cậu tự do chọn vẽ gì và vẽ như thế nào.

Có lo ngại rằng sự tươi vui tuổi trẻ sẽ mất khi Xeo Chu lớn lên và bị lo toan cuộc sống ảnh hưởng. Bergès nói cậu cần được bảo vệ khỏi báo chí quá nhiều: "Tiếp xúc quá có thể khiến cậu suy nghĩ những điều không liên quan đến làm nghệ thuật."

Triển lãm London là hồi tưởng 10 năm đầu tiên với tư cách nghệ sĩ. Cậu nói: "Mình không thể tưởng tượng triển lãm 10 năm sau sẽ như nào và cũng không biết có còn vẽ không."

Xeo Chu thừa nhận không biết nhiều về nghệ thuật nhưng muốn học. Khi biết phòng trưng bày bên cạnh có tác phẩm của Hilma af Klint - nữ họa sĩ huyền bí người Thụy Điển được "linh hồn hướng dẫn" vẽ tranh - cậu rất thích thú. Mẹ cậu nói họ đang dành thời gian ở London để cậu học nghệ thuật tại đây!

Câu chuyện của Xeo Chu chứng minh: đam mê + tài năng + gia đình ủng hộ = công thức thành công vô địch! Mong cậu sẽ tiếp tục tỏa sáng và giữ được tâm hồn trong sáng như hiện tại nhé!

acc058144ce10b2404ad.jpg

a056e544cdf08a6c232c.jpg

5a9c0dde327ba8701d45.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top