Họa sĩ nhí 12 tuổi ra đi đột ngột, người cha nhìn tranh dở rơi nước mắt: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình"

FanNgauNgoan

New member
Gần như ngày nào cũng vậy, người bố cũng lên mạng xã hội đăng status tưởng nhớ con trai mình

588c05885c144366d53f.png


Sáng ngày 23/11/2021, nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc - Tống Thanh Huy đã đăng dòng status đầy đau thương lên mạng xã hội: "Sáng nay, họa sĩ nhí Tống Hạo Nhiên đã đột ngột ra đi, không để lại cho tôi một lời nào".

Trước khi ra đi, cậu bé còn kể với bố về bức tranh lớn sẽ hoàn thành trong một tháng, và con mới chỉ vẽ được phần đầu thôi. Hạo Nhiên còn nói tuần này sẽ có bài kiểm tra thể dục, nhờ mẹ nấu món gì đó ngon để bổ sung dinh dưỡng.

Nhưng mà... mọi thứ đều kết thúc quá đột ngột

978eaa53c255f45ca81b.png


Cậu bé Hạo Nhiên kết thúc cuộc đời khi mới... 12 tuổi.

Theo lời kể của Tống Thanh Huy, sáng hôm đó con trai ông dậy từ 5h55 để kịp đến trường trước 7h10. Nhưng khác với mọi ngày, Hạo Nhiên không ăn sáng ở nhà.

Hôm đó, Tống Thanh Huy không đưa con đến trường như thường lệ vì có việc bận. Và rồi, chỉ 15 phút sau khi rời khỏi nhà, đứa trẻ đã nhảy từ tầng 17 xuống

"Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi và phải 20 phút sau mới tìm thấy con", người bố đau khổ kể lại. Khi xe cấp cứu đến, Tống Hạo Nhiên đã lạnh ngắt. Cái chết của con trai quá đột ngột và bất ngờ đối với cả gia đình.

Gần như ngày nào Tống Thanh Huy cũng lên mạng xã hội đăng tin nhắn tưởng nhớ con trai.

Trong mắt ông bố Tống Thanh Huy, con trai tuy học lực trung bình nhưng tính tình cực kỳ tốt, mê vẽ tranh và đá bóng, có nhiều bạn bè thân thiết. Ông vẫn không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột này. Tống Hạo Nhiên đam mê hội họa đến mức từng nhiều lần chia sẻ với bố về ước mơ trở thành họa sĩ lớn. Cậu còn đặt tên WeChat của mình là "Họa sĩ lớn Tống Hạo Nhiên" cơ đấy.

Sau khi lục lọi đồ đạc và cặp sách của con, vợ chồng ông Tống tìm thấy một xấp giấy dày cộm, trên đó là biết bao nhiêu bức tranh đang vẽ dở...

Người cha chia sẻ, con trai mới học cấp hai được hơn hai tháng nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Tống Hạo Nhiên như mất hết đam mê vẽ tranh và trở nên buồn bã hẳn.

1189e521ce4e0ca949d0.jpg


Vào ngày 30/11, Tống Thanh Huy tâm sự: "Tôi bận công việc và không chăm sóc con chu đáo, không dành cho nó đủ tình yêu thương và sự an toàn, đồng thời bỏ bê sức chịu đựng tâm lý của chính đứa trẻ".

Người cha cho biết, kể từ khi con trai lên cấp hai, cả con lẫn bố mẹ đều luôn trong trạng thái lo lắng. Nhà trường có vô vàn phần mềm điểm danh, nhóm bài tập, nhóm phụ huynh, nhóm ban phụ huynh, thậm chí cả bài tập thể dục cũng phải điểm danh. Một số phần mềm còn thu phí siêu cao, ví dụ như phần mềm học từ vựng tiếng Anh giá 700 tệ (khoảng 2,3 triệu đồng) luôn á

"Trong hơn hai tháng học cấp hai, mỗi ngày con đều phải làm bài tập đến khuya, thậm chí có hôm còn phải làm thêm vào sáng hôm sau trước khi đi học. Trường tổ chức kiểm tra hàng tuần và kết quả kiểm tra ảnh hưởng cực lớn đến tâm trạng của con". Mỗi khi như vậy, cậu bé thường tìm đến cuốn sách yêu thích "Bản thảo Van Gogh", đọc đi đọc lại đến nỗi cuốn sách gần như rã rời rồi.

Tống Thanh Huy vẫn còn nhớ như in hình ảnh con trai về nhà sau kỳ kiểm tra gần nhất. "Theo quy định của trường, học sinh phải mang tất cả sách vở về nhà. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh con trai đeo ba lô nặng trĩu trên vai, cổ đeo túi sách nặng đến nỗi hằn lên những vết đỏ…"

"Một ngày trước khi sự việc xảy ra, Tống Hạo Nhiên đã bị phê bình trong nhóm chat của lớp vì chưa hoàn thành bài tập. Con trai tôi khá tự ái, có thể đã không chịu đựng được"; "Kết quả kiểm tra giữa kỳ không được như mong muốn, con về nhà với vẻ mặt buồn bã. Lúc đó, vợ tôi đã phải an ủi và động viên con rất nhiều…", ông nói.

Người cha chia sẻ với phóng viên rằng sau khi con trai qua đời, ông và vợ không ngừng tự vấn bản thân. Tuy nhiên, kể từ khi Tống Thanh Huy đăng thông tin cập nhật đầu tiên về con mình, anh đã phải hứng chịu những bình luận mỉa mai và thậm chí ác ý từ một số người

Có người cho rằng ông "là một người cha không đáng tin cậy" và nên kiểm điểm bản thân nhiều hơn. "Tôi luôn cảm thấy nhà trường không có trách nhiệm trong chuyện này. Nhà trường không thể là thủ phạm. Áp lực đối với các em phải đến từ phụ huynh", một cư dân mạng nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top