MiuMimi407
New member
Cộng đồng mạng đang vô cùng bàng hoàng trước tin buồn này
Chiều ngày 09/05 vừa rồi, gia đình họa sĩ Hùng Lân đã xác nhận tin cực kỳ đau lòng: "cha đẻ" của bộ manga huyền thoại "Dũng sĩ Hesman" đã qua đời ở tuổi 69. Sự ra đi đột ngột này khiến cả cộng đồng yêu truyện tranh Việt Nam, đặc biệt là team 8x - đầu 9x phải sốc nặng luôn Bởi vì ông chính là một trong số ít tác giả truyện tranh Việt có thể "đấu ngang tầm" với dòng manga Nhật đình đám vào những năm cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21 đấy!
Không chỉ nổi như cồn với Dũng Sĩ Hesman, họa sĩ Hùng Lân còn là người đứng sau hàng loạt bộ truyện "ăn khách" khác từng làm mưa làm gió một thời như Siêu Nhân Việt Nam, X-MEN Việt Nam... Đỉnh hơn nữa là 2 bộ truyện Cô Tiên Xanh và Những Tâm Hồn Cao Thượng - những tác phẩm từng là "sách gối đầu giường" của biết bao đứa trẻ thời đó, dạy về tình cảm gia đình, tình bạn và tinh thần tương thân tương ái cực meaningful
Một "công trạng" khác của ông mà ít ai biết, đó là 2 bộ font HL Comic và HL Thư Pháp ra đời năm 2003. Hai bộ font này đã support cực kỳ nhiều cho các họa sĩ truyện tranh và được dùng rộng rãi luôn trong ngành quảng cáo nữa đó!
Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, netizen đang liên tục thả tim thương tiếc cho vị họa sĩ tài hoa đã góp phần tạo nên tuổi thơ, thanh xuân của biết bao người Đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối khi nền truyện tranh Việt Nam mất đi một "trụ cột" quan trọng. Nghe nói trước đó có tin bộ Dũng Sĩ Hesman đang được làm lại phiên bản mới, nhưng giờ thì chắc phải dang dở rồi
Nguồn: kenh14.vn
Chiều ngày 09/05 vừa rồi, gia đình họa sĩ Hùng Lân đã xác nhận tin cực kỳ đau lòng: "cha đẻ" của bộ manga huyền thoại "Dũng sĩ Hesman" đã qua đời ở tuổi 69. Sự ra đi đột ngột này khiến cả cộng đồng yêu truyện tranh Việt Nam, đặc biệt là team 8x - đầu 9x phải sốc nặng luôn Bởi vì ông chính là một trong số ít tác giả truyện tranh Việt có thể "đấu ngang tầm" với dòng manga Nhật đình đám vào những năm cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21 đấy!
Không chỉ nổi như cồn với Dũng Sĩ Hesman, họa sĩ Hùng Lân còn là người đứng sau hàng loạt bộ truyện "ăn khách" khác từng làm mưa làm gió một thời như Siêu Nhân Việt Nam, X-MEN Việt Nam... Đỉnh hơn nữa là 2 bộ truyện Cô Tiên Xanh và Những Tâm Hồn Cao Thượng - những tác phẩm từng là "sách gối đầu giường" của biết bao đứa trẻ thời đó, dạy về tình cảm gia đình, tình bạn và tinh thần tương thân tương ái cực meaningful
Một "công trạng" khác của ông mà ít ai biết, đó là 2 bộ font HL Comic và HL Thư Pháp ra đời năm 2003. Hai bộ font này đã support cực kỳ nhiều cho các họa sĩ truyện tranh và được dùng rộng rãi luôn trong ngành quảng cáo nữa đó!
Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, netizen đang liên tục thả tim thương tiếc cho vị họa sĩ tài hoa đã góp phần tạo nên tuổi thơ, thanh xuân của biết bao người Đồng thời cũng vô cùng tiếc nuối khi nền truyện tranh Việt Nam mất đi một "trụ cột" quan trọng. Nghe nói trước đó có tin bộ Dũng Sĩ Hesman đang được làm lại phiên bản mới, nhưng giờ thì chắc phải dang dở rồi
Nguồn: kenh14.vn