Hóa ra sức mạnh "hủy diệt" của Messi lại là thứ khiến Barca khốn đốn không lối thoát

NaiCoco1919

New member
619029b9078808e6c8c5.jpg


Lionel Messi và LeBron James có cực nhiều điểm chung đấy, ngoài việc một anh trông như bức tượng khổng lồ, còn anh kia thì phải tiêm hormone tăng trưởng từ bé xíu ‍♂️

1. Khi tài năng quá lớn cũng thành gánh nặng

Messi và LeBron đều được công nhận là thiên tài ngay từ khi còn teen, và cả hai đã phá tan mọi giới hạn "bất khả thi" trong lĩnh vực của mình luôn á.

Có thể họ bị cà khịa vì chưa đủ danh hiệu để được gọi là "GOAT của mọi thời đại", nhưng phải công nhận là cả hai đều thống trị sân cỏ/sân bóng rổ theo cùng một cách: toàn năng từ A đến Z không chê vào đâu được

981b09a0cc745ad7e4ce.jpg


LeBron có thể đồng thời là người ghi điểm giỏi nhất, sáng tạo nhất và chuyền bóng đỉnh nhất trong bất kỳ trận đấu nào luôn. Messi cũng vậy thôi. (Ừ thì bóng rổ là 5v5, còn bóng đá là 11v11, nhưng đây là fact không thể chối cãi nha).

Chung kết NBA 2015 đối đầu với Golden State Warriors, Cleveland đã cố gắng bóp méo LeBron đến mức vô lý không tưởng luôn á. Sau khi mất hai cầu thủ giỏi nhì và ba của đội vì chấn thương, Cavs về cơ bản là dồn bóng cho James xử lý mọi thứ từ đầu đến cuối.

Chiến thuật này suýt thành công rồi đấy. Cavs đã dẫn 2-1 và chỉ thua sau 6 trận. James sau đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu cả về điểm, kiến tạo và rebound trong một Finals Series luôn.

James lúc đó 30 tuổi, bằng tuổi Messi đầu mùa 2017/18. Và đúng lúc đó, Leo cũng bắt đầu tạo dấu ấn y hệt LeBron.

Messi dẫn đầu La Liga cả về bàn thắng lẫn kiến tạo trong hai mùa liên tiếp, thành tích mà anh chưa từng đạt được trước đó đấy

aaeb70a064d8e6e61549.jpg


Trong khi đó, Barca vô địch La Liga cách đội nhì 14 điểm mùa 2017/18 và 11 điểm mùa 2018/19 - lần đầu tiên trong thế kỷ này họ vô địch với cách biệt tối thiểu 10 điểm đến hai mùa liền.

Nhưng bất chấp việc "bá chủ" tại giải quốc nội, họ lại fail kinh khủng ở đấu trường lớn nhất. Lợi thế mà họ có là khổng lồ đấy - chỉ cần ghi thêm 1 bàn ở lượt về với Roma hay Liverpool là đủ chắc suất vào vòng sau Champions League rồi.

Thế mà ơ kìa, trong cả hai trận đó, họ thủng lưới nhiều hơn dự kiến và ghi ít hơn. Chỉ cần một chút may mắn trong khoảnh khắc duy nhất thôi, và câu chuyện có thể đã hoàn toàn khác

Có lẽ việc build đội hình quá phụ thuộc vào một cầu thủ khiến bạn dễ bị lội ngược dòng vô cùng. Thực tế đã chứng minh: Barca cần Messi phải ở phong độ đỉnh cao thì cả đội mới chơi tốt được.

Theo data từ TruMedia từ 2010 đến giờ, Messi đã tạo ra đến 24% tổng số cơ hội của Barca (gồm cả kiến tạo và chuyền tạo cơ hội) khi anh ra sân mùa 2017/18.

Barca còn dựa vào anh nhiều hơn trong việc sút bóng vào lưới đối phương nữa, khi anh thực hiện 39,2% tổng số cú sút của đội - tỷ lệ cao thứ hai của anh kể từ 2010.

95c12396cc362e3fe971.jpg


Mùa sau, tầm quan trọng của anh càng tăng: anh vừa là trụ cột sáng tạo (28,3%) vừa duy trì tỷ lệ tương tự trong khâu dứt điểm (37,9%).

Gộp chung lại, Messi đã tạo ra 63,4% tổng số cú sút của Barca mùa 2017/18 và 66,2% mùa sau. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, vì con số cao nhất anh từng đạt chỉ là 55,5% mùa 2012/13 thôi.

Tầm ảnh hưởng của Messi không chỉ giới hạn ở những cú sút đâu nha. Theo STATS LLC, Messi là cầu thủ duy nhất ở 5 giải top châu Âu mỗi 90 phút thực hiện trung bình ít nhất 3 cú sút, 2 pha dribble, 4 lần xâm nhập vào khu 1/3 cuối sân và 1 pha kiến tạo cơ hội mùa trước.

Đó chính là 4 khía cạnh chính khi đội đang cầm bóng: Phát động bóng lên, vượt qua hàng thủ đối phương bằng pha qua người, tạo cơ hội và dứt điểm.

Những thành tích này xịn sò lắm luôn: Messi đạt trung bình 5,4 cú sút/trận, 3,8 pha dribble/trận, 6,2 lần xâm nhập khu 1/3 cuối sân/trận và 2,9 pha kiến tạo cơ hội/trận.

Anh để dấu ấn lên mọi thứ luôn á

"Trong ba mùa qua tại 5 giải top châu Âu và Champions League, chỉ có ba trường hợp đóng góp trực tiếp từ 70% trở lên vào tổng số động thái dẫn đến bàn thắng, cú sút và 'expected goals' của đội. Đó là Jonathan Viera của Las Palmas mùa 2016/17, và Messi ở cả La Liga lẫn Champions League mùa 2018/19. Thật phi thường," Daniel Altman - cựu cố vấn cấp cao của Swansea City và người tạo ra smarterscout.com cho biết.

Đến giờ, sự tỏa sáng rực rỡ của Messi đã giúp anh và Barca hưởng lợi cực nhiều... ngoại trừ một đêm ở Rome và một đêm khác ở Liverpool

a8603616a83e6a84f150.jpg


2. Khi phụ thuộc quá nhiều vào một người

Câu trả lời cho vấn đề này đơn giản thôi: màn trình diễn tập thể không đủ tốt để theo kịp cá nhân Messi. Anh đã tạo ra 2 cơ hội rõ rệt (theo định nghĩa của Opta là "tình huống cầu thủ dự kiến sẽ dễ dàng ghi bàn") trong trận thua thảm 0-4 trước Liverpool.

Trong tất cả trận Champions League mà Messi đá mùa trước, Barca chỉ bùng nổ và thắng khi anh tỏa sáng, ghi bàn hoặc kiến tạo.

Nếu tính 3 điểm cho trận thắng và 1 điểm cho trận hòa ở tất cả trận châu Âu trong 3 mùa qua, Barca kiếm được trung bình 2,69 điểm/trận khi Messi ghi bàn hoặc kiến tạo và chỉ 1,30 điểm khi anh không làm được điều đó.

Vậy là thành bại của Barca hoàn toàn phụ thuộc vào Messi rồi đó

"Sự phụ thuộc quá mức vào một cá nhân thường dẫn đến lối chơi rất dễ đoán, cũng như giúp đối phương dễ dàng tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của 'hạt nhân trung tâm' đó," Ben Darwin - người sáng lập công ty phân tích thể thao Gain Line nhận định.

Ông nói thêm: "Các đội có thể mắc thói quen mà chúng tôi gọi là 'top heavy' (nặng ở phần đầu), nghĩa là dồn tất cả sự tập trung vào một ngôi sao, biến anh ta thành người quyết định thành-bại của đội. Sự phụ thuộc quá mức trong trường hợp này rất nguy hiểm, và chỉ cần anh ta chấn thương, thảm họa sẽ xảy ra với đội đó."

Messi vẫn đang rất sung mặc dù thể hình nhỏ bé - một trong những khía cạnh bị đánh giá thấp nhất trong sự nghiệp của anh. Anh đã góp mặt ít nhất 30 trận La Liga mỗi mùa suốt 11 mùa qua, nên sự bùng nổ của anh vẫn tiếp diễn như điều hiển nhiên.

Thế nhưng đến một lúc nào đó, cơ thể con người sẽ bắt đầu xuống dốc. Chỉ cần hỏi LeBron và LA Lakers là biết. Thêm nữa, ngay cả khi Messi không chấn thương, anh cũng sẽ dần chậm lại thôi, đúng không?

575c508ba61d70595efe.jpg


Hầu hết cầu thủ đạt đỉnh cao ở độ tuổi 24-28, và việc Messi vẫn chưa xuống dốc dù đã qua giai đoạn đó 4 năm chính là lý do Barca vẫn là một trong hai ba đội xuất sắc nhất mỗi mùa.

Họ sở hữu một cầu thủ không thể thay thế, một người đang gánh những nhiệm vụ cực nặng khi dấu hiệu của tuổi tác bắt đầu xuất hiện.

Sẽ rất khó - gần như bất khả thi - để Barca (hay bất kỳ CLB nào) tìm được cầu thủ tái hiện những gì Messi đang làm, và điều đó tạo ra câu hỏi cực kỳ hóc búa:

Liệu họ sẽ hy sinh tương lai và đặt cược tất cả vào vài năm cuối của một kỷ nguyên vĩ đại bằng cách bao quanh Messi bởi những ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp?

Hay họ sẽ lấp đầy đội hình với những tài năng trẻ có thể đóng góp ngay và hy vọng những chàng trai này sẽ đạt đỉnh cao ngay khi Messi rời "ngai vàng"?

Barcelona đã mang về Ousmane Dembele và Philippe Coutinho - hai cầu thủ trẻ trung đã chứng minh năng lực, đang ở hoặc vừa đạt giai đoạn đỉnh cao.

Thương vụ Frenkie De Jong (22 tuổi) gần đây cũng tương tự. Đội chủ Nou Camp còn bổ sung "vũ khí hạng nặng" Griezmann và đang hướng tới việc đưa Neymar trở lại nữa.

"Có vẻ như Barca sẽ không quay lại cách làm trước đây," Darwin nhận định. "Áp lực tái hiện thành công đã khiến các CLB quay lưng với chính sách tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, thay vào đó là tìm kiếm những cầu thủ ở độ chín, có thể đóng góp đỉnh cao ngay lập tức."

Nếu Barca vô địch Champions League thì không có gì phải bàn cãi về mặt kết quả. Nhưng nếu không, họ sẽ đối mặt với tình trạng quá nhiều ngôi sao tranh "ngai vàng" mà Messi sẽ để lại trong tương lai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top