SuaCuteNgoan
New member
Nụ hôn đã có từ lâu lắm rồi nha mọi người ơi! Hành động ngọt ngào này từng được gọi bằng đủ kiểu tên "sến sẩm" như: chuyển động ly tâm, sung sướng bất tận, khoảnh khắc thăng hoa, điều không thể cưỡng lại... nghe xịn phết đúng không?
Về mặt kỹ thuật (nghe hơi khô khan tí), nụ hôn được định nghĩa là hành động "tương tác phi đối kháng, liên quan đến tiếp xúc miệng với một số chuyển động của môi/bộ phận miệng và không có sự trao đổi thức ăn". Nói nôm na là chu môi thôi, chứ không phải ăn uống gì đâu nha!
Plot twist nè: các nhà khoa học Anh vừa mới phát hiện ra rằng nụ hôn đã có từ... 16 - 21 triệu năm trước luôn! Và còn phổ biến ở siêu nhiều loài động vật nữa cơ!
Kiến biết hôn. Cá biết hôn. Người Neanderthal (cổ đại) cũng biết chu môi hôn. Ối giời, ai nghĩ được đâu!
Nhưng theo các nhà nghiên cứu thì nụ hôn vẫn là một "bí ẩn tiến hóa" từ trước đến giờ. Nó không mang lại lợi ích rõ ràng cho sự sống còn, rất ít lợi ích cho sinh sản, và chủ yếu mang tính biểu tượng thôi.
"Nhìn từ góc độ tiến hóa, nụ hôn là hành vi rất thú vị", Matilda Brindle, nhà sinh vật học tiến hóa đang công tác tại Đại học Oxford và là người dẫn đầu nghiên cứu cho biết. Đúng là thú vị thật đấy chị!
Nụ hôn phổ biến trong nhiều xã hội và nền văn hóa, nhưng hành động này chưa từng được nghiên cứu từ góc độ tiến hóa trước đây.
Có vẻ ở thời tiền sử, nụ hôn có thể xuất phát từ việc con người tìm kiếm sự gắn kết thân mật. Hành động này đòi hỏi cảm xúc và niềm tin, nhưng không phải lúc nào cũng liên quan đến chuyện tình dục nha các bạn!
Dù nghiên cứu tìm thấy bằng chứng hôn ở nhiều loài, họ tập trung chủ yếu vào hành vi của các loài linh trưởng lớn như đười ươi, khỉ đột và khỉ đầu chó.
Tuy nhiên, mức độ phổ biến của hành vi này khiến Brindle bất ngờ lắm luôn. Bà nói rằng bà vẫn nghĩ hôn chỉ là hành động ở khỉ lớn và con người thôi, nhưng không ngờ hành động nhẹ nhàng đó xuất hiện ở cả côn trùng, chim hải âu và cả gấu Bắc cực nữa! Cute quá trời!
Brindle cho biết bà hy vọng nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về nụ hôn.
Nguồn: soha.vn
Về mặt kỹ thuật (nghe hơi khô khan tí), nụ hôn được định nghĩa là hành động "tương tác phi đối kháng, liên quan đến tiếp xúc miệng với một số chuyển động của môi/bộ phận miệng và không có sự trao đổi thức ăn". Nói nôm na là chu môi thôi, chứ không phải ăn uống gì đâu nha!
Plot twist nè: các nhà khoa học Anh vừa mới phát hiện ra rằng nụ hôn đã có từ... 16 - 21 triệu năm trước luôn! Và còn phổ biến ở siêu nhiều loài động vật nữa cơ!
Kiến biết hôn. Cá biết hôn. Người Neanderthal (cổ đại) cũng biết chu môi hôn. Ối giời, ai nghĩ được đâu!
Nhưng theo các nhà nghiên cứu thì nụ hôn vẫn là một "bí ẩn tiến hóa" từ trước đến giờ. Nó không mang lại lợi ích rõ ràng cho sự sống còn, rất ít lợi ích cho sinh sản, và chủ yếu mang tính biểu tượng thôi.
"Nhìn từ góc độ tiến hóa, nụ hôn là hành vi rất thú vị", Matilda Brindle, nhà sinh vật học tiến hóa đang công tác tại Đại học Oxford và là người dẫn đầu nghiên cứu cho biết. Đúng là thú vị thật đấy chị!
Nụ hôn phổ biến trong nhiều xã hội và nền văn hóa, nhưng hành động này chưa từng được nghiên cứu từ góc độ tiến hóa trước đây.
Có vẻ ở thời tiền sử, nụ hôn có thể xuất phát từ việc con người tìm kiếm sự gắn kết thân mật. Hành động này đòi hỏi cảm xúc và niềm tin, nhưng không phải lúc nào cũng liên quan đến chuyện tình dục nha các bạn!
Dù nghiên cứu tìm thấy bằng chứng hôn ở nhiều loài, họ tập trung chủ yếu vào hành vi của các loài linh trưởng lớn như đười ươi, khỉ đột và khỉ đầu chó.
Tuy nhiên, mức độ phổ biến của hành vi này khiến Brindle bất ngờ lắm luôn. Bà nói rằng bà vẫn nghĩ hôn chỉ là hành động ở khỉ lớn và con người thôi, nhưng không ngờ hành động nhẹ nhàng đó xuất hiện ở cả côn trùng, chim hải âu và cả gấu Bắc cực nữa! Cute quá trời!
Brindle cho biết bà hy vọng nghiên cứu này sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về nụ hôn.
Nguồn: soha.vn