Hóa ra học ngụy biện ở Mỹ rồi về VN để... bảo vệ ngụy biện?

6fed1bfa4d87f5af0b4f.png


Ối giời ơi, hồi xưa đi du học Mỹ, tụi mình được học về ngụy biện rồi cả lũ hăng say thi nhau bắt lỗi ngụy biện lúc nói chuyện, học nhóm kiểu gì ý. Mình còn lập hẳn list ngụy biện để làm "cảnh sát ngụy biện" luôn Mãi sau này mới giật mình: ủa sao tào lao thế???

Không ngờ trend này giờ sang tận VN rồi nha! Giờ cũng có mấy KOL thích xi-nhan đức hạnh (virtue signaling), bày đặt phê phán người ta ngụy biện này nọ. Như kiểu anh Lê Công Định vừa rồi lên lớp mấy người chế giễu Troussier là Trâu Dê ấy.

Thưa các bạn ơi, ngụy biện nó cũng cần thiết như suy nghĩ logic nha! Quan trọng là bạn dùng nó trường hợp nào thôi. Đâu phải lúc nào ngụy biện cũng sai đâu Và ngược lại nè, nếu loài người lúc nào cũng suy nghĩ logic thì đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy - ông bà ta dạy mà!

Con người mình hơn mấy con bot như ChatGPT chính là ở chỗ: đầu óc chúng ta không chỉ suy nghĩ logic mà còn trừu tượng, trực giác, sáng tạo nữa... Thậm chí con chó còn thông minh hơn bất kỳ con bot nào vì nó có EQ, nó hiểu được cảm xúc của loài chó và các loài vật khác nha!

Bình luận dưới bài cũng không kém phần "căng":

"Không phải lúc nào ngụy biện cũng sai. Vậy giờ còn lên nói ngụy biện là nó cần thiết. Ông này là bạn đồng du (học) của thằng Culi nhà tôi à? Sao cũng cùng đi du học mà thằng Culi của tôi khác thế "

"Có thể bạn muốn viết 'phản biện' chăng??"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top