KunLovely132
New member
Nằm chình ình trong nội thành, hồ Dục Tượng vốn được coi là một trong những hạng mục quan trọng của quần thể di sản Thành nhà Hồ.
Hiện giờ, bên trong thành nhà Hồ (di tích xịn đét được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới luôn nha) vẫn còn vài ao đầm được cho là dấu tích sót lại của các hồ cổ từ thời nhà Hồ.
Theo sách vở ghi chép lại, trong thành nhà Hồ có mấy cái hồ như: hồ Dục Thúy nằm gần Đông Cung và Tây Cung; góc Tây Nam thành có hồ Bơi Chải; góc Đông Bắc có hồ Bán Nguyệt; góc Đông Nam có hồ Dục Tượng.
Hồ Bơi Chải là hồ dài nhất, chiếm gần nửa chiều rộng của thành luôn (diện tích mặt hồ rộng gần 15.000 m2 - khủng vãi chưởng ). Đây được cho là nơi vào mỗi đầu xuân, khi hoa súng hoa sen chưa kịp mọc, triều đình hay mở hội bơi chải trên hồ, vừa để giải trí vừa rèn luyện sức khỏe cho các anh lính thủy quân.
Bên cạnh khu vực điện Hoàng Nguyên (nơi làm việc của nhà vua cùng đám quần thần bàn luận quốc sự) là dấu tích của hồ Bán Nguyệt. Hồ này cũng sâu và rộng ngang hồ Dục Thúy (khoảng 3.000 m2, sâu khoảng 2m). Hiện tại mặt hồ không còn hình bán nguyệt như ngày xưa nữa, nhưng dấu tích còn lại phần nào giúp xác định vị trí điện Hoàng Nguyên và tưởng tượng lại cảnh quan xưa của kinh thành...
Còn Dục Tượng là một hồ lớn, bùn lầy lội quanh năm, nằm gần trục đường về phía Cửa Đông. Nghe đồn hồ này ngày xưa là chỗ cho trâu bò, voi và ngựa chiến uống nước tắm táp gì đó.
Tuy nhiên nè, trong khi nhiều nhà khoa học tin rằng đây là di tích xưa còn sót lại thì nhiều người dân địa phương lại kể một câu chuyện khác: hồ Dục Tượng thực chất chỉ là... hố bom từ thời chống Mỹ thôi!
Ông Vũ Đình Lún, 65 tuổi, người làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết: "Dấu tích hồ Dục Tượng ngày xưa đã bị lấp cạn theo thời gian rồi, không còn gì nữa. Cái được cho là hồ Dục Tượng ngày nay chính là hố bom Mỹ ném xuống năm 1964, chứ đâu phải dấu tích hồ cổ đâu".
Ông Lún kể tiếp: "Để chặn tuyến đường vận chuyển người và vũ khí đạn dược của miền Bắc vào miền Nam, trong đợt đầu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, giặc Mỹ đã ném bom phá hoại các công trình giao thông quan trọng như phà Ghép, cầu Kiểu,...
Thành nhà Hồ cũng nằm trong danh sách mục tiêu vì đây là tuyến đường chiến lược 217 nối với chiến khu nước bạn Lào. Mỹ ném bom nhằm phá sập cổng thành để chặn đường, không cho xe đi qua. Nhưng bị hỏa lực của bộ đội ta đánh trả quyết liệt nên chúng không làm gì được, di tích thành nhà Hồ lúc đó đã được bảo vệ vững chắc".
Không chỉ ông Lún đâu, nhiều người dân địa phương cũng xác nhận thông tin này. Nhiều người còn kể rằng hai quả bom Mỹ rơi vào phía bên trong thành nhà Hồ đã tạo ra hai hố sâu và khiến hai anh đàn ông làng Đông Môn lúc đó đang đi chăn bò bị thiệt mạng vì trúng mảnh bom.
Sau chiến tranh, người dân đã tận dụng hai hố bom này để nuôi cá và trồng rau muống, trồng sen. Vậy nên dấu tích được cho là hồ Dục Tượng hiện nay trong thành nhà Hồ thực chất chỉ là... hai hố bom ngày xưa mà thôi!
Nguồn: soha.vn