Hóa ra đây là 10 lý do khiến bạn "fail" mãi không thành: Thông minh quá cũng "toang" nha!

76ca8bfca2b6ce15e3c2.jpg


Thành công hay thất bại đều nằm ở chính "nội tâm" của bạn đó! Người nào chiến thắng được chính mình sẽ trở nên mạnh mẽ từ sâu bên trong, từ đó sinh ra mọi yếu tố giúp tạo nên một người thành công luôn ✨

1. Thông minh quá... cũng "hỏng bét"

Có người fail vì không đủ thông minh, nhưng cũng có người lại toang vì... quá thông minh nha! Người quá thông minh hay xem nhẹ việc bỏ công sức đi nghiên cứu, mày mò kỹ càng. Thực ra nhiều chuyện không chỉ cần IQ cao mà còn cần sự kiên trì và nhẫn nại mới có kết quả, mà những người "quá sáng" lại hay skip bước này.

Còn có kiểu thông minh gọi là "khôn vặt", "lanh lợi" nữa. Kiểu người này có thể vì lợi ích bản thân mà làm hại người khác, thích thừa nước đục thả câu, lợi dụng ăn theo. Cách làm này có thể có lời tạm thời, nhưng họ không biết rằng đang tự làm hao hụt vận may và phúc khí của chính mình đó!

2. Ngạo mạn - Bệnh "xã hội" số 1

Bệnh lớn của đời người chỉ có một chữ: "ngạo". Sự cao ngạo đến từ sự tự mãn, người cao ngạo luôn nghĩ bản thân đã đạt đến một level nào đó rồi, không cần học hỏi hay cố gắng thêm nữa.

Con người mà ngạo mạn tự nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác ở mọi mặt, khó khăn và thất bại cũng kéo đến liền tay. "Ngạo" là con đường tự hủy chính mình đó các bạn! Như Shakespeare từng nói: "Một người kiêu ngạo, kết quả là tự hủy diệt chính mình trong sự kiêu ngạo đó"

38d9d09f0ecd7e5de50a.png


3. Ích kỷ, chỉ biết lo cho mình

"Lợi khả cộng nhi bất khả độc, mưu khả góa nhi bất khả chúng" - tức là lợi ích có thể chia sẻ nhưng đừng độc chiếm, còn kế hoạch thì ngược lại, càng ít người biết càng tốt nha! Lợi ích là thứ ai cũng muốn có, nhưng nếu ai đó định một mình "ôm" hết không chia cho ai, chắc chắn sẽ tự chuốc lấy oán hận vào thân.

Thực ra con người hay hám lợi mất khôn lắm, vì cái lợi trước mắt mà làm hại người khác, thậm chí cả bạn bè và người thân. Càng có người tầm nhìn hẹp, vì lợi nhỏ trước mắt mà hi sinh cả hạnh phúc lâu dài sau này

4. Làm gì cũng "quá" - Ovà là sai! ⚠️

Ngày xưa có chàng trai đến ngôi chùa nghìn năm tuổi gõ chuông cầu phước. Vị hòa thượng nói mỗi người chỉ được gõ 3 hồi: hồi 1 là phúc đến nhà, hồi 2 là quan to lộc nhiều, hồi 3 là sống lâu sống thọ. Gõ xong 3 hồi, chàng trai thấy chưa đã, không tin chỉ được đúng 3 hồi.

Nhân lúc hòa thượng không để ý, anh cố gõ thêm hồi thứ 4. Hòa thượng hoảng hốt: "Toang rồi, mấy điều ước lúc nãy bay màu hết!" Tại sao? Vì gõ thêm hồi 4 sẽ thành "tứ đại giai không" (tất cả trở về hư không - Đạo không, Thiên không, Địa không, Nhân không)

Sống trên đời, cái gì quá cũng không tốt, học chữ "đủ" để lòng thanh thản, đời bình an nha!

d38f6465a207d9994e50.png


5. "Nhiệt huyết 3 phút" - Kinh điển!

Đa số mọi người đều nghĩ mình phải quyết tâm, cố gắng này nọ, nhưng cũng nhiều người chỉ "bốc hơi" sau 3 phút thôi. 80% thất bại trên thế giới là do bỏ dở giữa chừng đó các bạn ơi!

Những người hay thất bại lúc đầu đều rất nhiệt tình, hứng thú cao độ, nhưng gặp chút khó khăn đã bắt đầu kêu ca, nhiệt tình giảm dần rồi cuối cùng... GG luôn

6. Nuông chiều bản thân quá mức

Dân gian Trung Quốc có cụm từ "tâm viên ý mã" (tâm như vượn, ý như ngựa). Vượn và ngựa đều là động vật ưa hoạt động, di chuyển nhanh, khó kiểm soát, người xưa ví với "tâm" của chúng ta là có ý nghĩa sâu xa đó!

Trong "Lão Tử - chương 12" có viết: dục vọng và ham muốn quá lớn thường khiến con người mù quáng theo đuổi, làm tâm tư lung lạc.

Khi đã quyết tâm làm việc gì, phải bình tĩnh trước mọi cám dõ xung quanh, đừng buông thả theo những ham muốn tầm thường, đừng chạy theo sự sướng tạm thời mà mất đi ý chí, từ bỏ mục tiêu lớn phía trước nhé!

5eaa119cca81a79d3bb5.png


7. "Nhắm mắt theo liều" - Đi đâu cũng đâm đầu

Có triết nhân từng nói: thứ độc hại hơn cả bị lừa chính là làm theo một cách mù quáng. Nhắm mắt follow trend là biểu hiện của người thiếu chủ kiến, không biết "động não". Người làm theo người khác mù quáng chẳng khác gì thỏ nhảy xuống hố, kết quả thường đâm đầu vào "vũng bùn" lúc nào không hay, lúc đó chỉ biết vùng vẫy mà không biết cách thoát ra, dần dần đi vào "ngõ cụt" của đời người

8. Nóng nảy - "Hot temper" là thứ cần bỏ gấp!

Khi nóng nảy, vội vã là lúc bạn đang đánh mất lý trí, mất cả khả năng phán đoán và trí tuệ luôn!

Ở xã hội hiện đại, lỗi dễ mắc nhất chính là nóng nảy, thiếu bình tĩnh khi gặp vấn đề. Chỗ nước nông sóng lớn, chỗ nước sâu sóng ngầm - muốn thành công phải học chữ "trầm ổn". Nhiều việc vì không kiểm soát được cảm xúc mà tạo ra hậu quả không thể cứu vãn

Người xưa nói: "Hữu tài nhi tính noãn, định thuộc đại tài" - người có tài là người tính tình ôn hòa, bình tĩnh trước mọi việc đó!

7a618e1f7a9b3e15084c.png


9. Cứ trông chờ vào điều kiện bên ngoài

Có câu: "Nhất thiết phúc điền, bất ly phương thốn, tòng tâm nhi mịch, cảm vô bất thông" - nghĩa là hạnh phúc và cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong. Bạn sống cuộc đời ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn, nằm trong tay bạn cả!

Thành công hay thất bại đều nằm ở nội tâm của bạn thôi. Người chiến thắng được chính mình sẽ mạnh mẽ từ sâu bên trong, từ đó tạo ra mọi yếu tố giúp thành công

10. "Hư vinh" - Sĩ diện hão kiểu gì cũng toang

Bản thân sĩ diện không xấu, đó là thể diện của một người, ai cũng muốn có danh dự, được người khác tôn trọng. Nhưng có người quá nhạy cảm, biến sĩ diện thành một bức tường tiêu cực tên "sĩ diện hão".

Rõ ràng không có gì trong tay nhưng cứ phải ra vẻ, cho người ta thấy mình sống tốt, hào nhoáng. Rõ ràng nghèo nhưng vẫn phải "sang chảnh", rõ ràng sai nhưng không bao giờ chịu nhận vì nghĩ đó là xấu hổ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top