Hồi đầu lũ mình chỉ định đi chơi thôi, mục tiêu là nghỉ ngơi heal tâm hồn thôi á. Mỗi đứa xách cái balo, ném vài bộ đồ vào, chẳng kỳ vọng gì ngoài chuyện được "né deadline" mấy ngày
Nhưng mà buổi sáng hôm đó trời đẹp kinh khủng luôn! Ánh nắng xuyên qua giàn cây trước sân villa, gió lùa nhè nhẹ vừa vừa, rồi có đứa lôi ra chiếc máy ảnh đã bị bỏ xó bao lâu nay... Thế là bắt đầu một buổi "chụp concept" cực tự phát, không ai lên kịch bản trước, chẳng ai make-up cầu kỳ gì cả, cũng không có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đâu nha.
Nhưng mà từng bức hình sau đó lại... xịn đét luôn á, ai nhìn cũng thấy ấm lòng ấm cúng Có người bế mèo nhà hàng xóm pose ảnh, có đứa thì ôm đàn ukulele ngồi vắt vẻo ngoài hiên. Không ai cố flex hay làm màu gì cả – nhưng chính cái sự tự nhiên đó lại khiến album ảnh đẹp đến kỳ lạ á!
Lúc chọn villa, lũ mình còn lăn tăn vì sợ giá cao lắm. Nhưng thật may là tìm được một villa Long Hải giá rẻ, mà view thì không hề "giá rẻ" tí nào luôn
Lũ mình book villa qua Odwin Travel nha – đơn vị này tuy không phải rẻ nhất thị trường, nhưng cực kỳ rõ ràng minh bạch về hình ảnh và tiện nghi. Mình không phải hỏi tới lui về số phòng, sân rộng bao nhiêu, hay view có đúng như hình không nữa. Mọi thứ đều chuẩn xác và rõ ràng từ đầu á!
Nguồn: tinhte.vn