Hóa ra "Chiến Chó" mới là người đầu tiên đóng Táo Y tế chứ không phải Vân Dung

BossDaoUwu

New member
641b85a30c33f4abba70.png


Nhắc đến Táo Y tế là ai cũng hình dung ra hình ảnh đỏng đảnh, õng ẹo siêu đáng yêu của chị Vân Dung rồi đúng không nè? Nhưng plot twist là trước đó từng có một... anh đóng vai này luôn đó các bạn ơi!

50add2ed0438cbe519af.png


Sau gần 20 năm lên sóng, Táo quân của VTV đã trở thành thương hiệu "đỉnh của chóp" luôn rồi. Nhiều vai diễn chỉ cần nhắc tên là khán giả nhớ ngay nghệ sĩ đảm nhiệm, kiểu công thức "1 + 1 = 2" ấy.

Ví dụ như: Táo Giao thông = NSƯT Chí Trung, Táo Giáo dục = NSND Minh Hằng, Táo Kinh tế = nghệ sĩ Quang Thắng, còn Táo Y tế thì ai cũng nghĩ ngay đến Vân Dung. Nhưng mà... không phải lúc nào cũng vậy đâu nhé!

2de1bb5905ea45671f07.png


Năm 2009, khi Táo quân được làm theo format cuộc thi Hoa hậu (nghĩ đã thấy vui rồi ), có rất nhiều gương mặt Táo xuất hiện: Táo Y tế, Táo Tiêu dùng, Táo Nông dân...

Năm đó, chị Vân Dung đóng vai Táo Tiêu dùng với câu thoại huyền thoại: "Tiêu thì vẫn dùng". Còn vai Táo Y tế? Người ta giao cho nam diễn viên Anh Tuấn nha!

ec9c476a263fb790cc08.png


Thời điểm đó, vấn đề cấp bằng lái xe ô-tô đang hot rần rần. Cụ thể là năm 2009 từng có quy định "ngực lép không được lái xe" khiến dân tình bức xúc cực mạnh. Và Táo Y tế đã chế nhạc vở tuồng thành bài ca cổ động an toàn giao thông với câu thoại hài hước mà cũng sâu cay vô cùng: "Ngực to thì hãy ra đường – Ngực lép thì hãy lên giường đắp chăn". Savage thật sự!

ce5071660af588262f42.png


Ngoài ra, Táo Y tế phiên bản 2009 còn để lại ấn tượng với câu: "Cái gì chưa chắc chắn thì mình cứ cấm cho an toàn". Mood "phòng bệnh hơn chữa bệnh" từ những năm đó luôn!

Trong vai này, anh Anh Tuấn được diện bộ triều phục màu trắng - màu của áo blouse y tá, điểm thêm hoa văn cổ cực kỳ duyên dáng.

Điều thú vị là ngoài đời, anh Anh Tuấn lại nổi tiếng với những vai diễn bặm trợn, tệ nạn. Khán giả hẳn còn nhớ anh trong vai Nhuận ở phim Những ngọn nến trong đêm - gã công tử bột ăn chơi, nghiện ngập, nhiều lần có ý đồ cưỡng đoạt Trúc (Mai Thu Huyền). Ngoài ra, anh cũng hay vào vai côn đồ, giang hồ lắm.

140284cf788925b25ce0.png


Vài năm gần đây, nam diễn viên mới tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên với ngoại hình và nét diễn đặc trưng, dù đã trung niên rồi nhưng "cựu Táo Y tế" vẫn được giao những vai... cực kỳ đặc biệt.

Trong phim Cô gái nhà người ta, anh vào vai chú Đẩu - người em bị hắt hủi của ông trùm. Chú Đẩu làm thầy bói, nát rượu và bất mãn vì cả đời bị ghẻ lạnh, thân phận không rõ ràng.

87975b0bb25fa04a7a00.jpg


Năm 2021, anh Anh Tuấn viral khắp nơi với vai Chiến Chó trong Hương vị tình thân. Với cái đầu trọc láng, gương mặt "đểu cáng" (xin lỗi anh ), ngoại hình mũm mĩm, Chiến Chó được giới thiệu là tay tội phạm cộm cán, có cả đám đàn em xung quanh.

Nhưng khi đối đầu với lão Tấn, Chiến Chó vì trọng tình nghĩa mà phải trốn chui trốn lủi. Cuối phim, nhờ sự "ma lanh" của mình, Chiến Chó giúp ông Sinh minh oan và bản thân có cuộc sống sung túc trở lại. Happy ending quá đi!

14bc50be4486a905b76b.jpg


Hiện tại, anh Anh Tuấn đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ - nữ diễn viên Nguyệt Hằng. Anh cũng từng có thời gian "lạc lối", ham mê các thú vui gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng với bản tính yêu vợ thương con, anh đã "quay đầu" kịp thời.

"Cựu Táo Y tế" hiện có 4 người con: 3 gái, 1 trai. Đặc biệt, cô con gái út ra đời khi anh đã trung niên rồi, nhưng anh vẫn hết mực yêu chiều, chăm chút em bé. Bố bỉm sữa thực thụ đây rồi! ‍

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top