Hóa ra 3 cao thủ không hề xa lạ.
Trong truyện kiếm hiệp ngày xưa, phản diện dù "trâu" đến đâu thì gặp nhân vật chính vẫn phải "ăn hành" Nhưng mà Kim Dung lại chơi khác hẳn! Ông viết phản diện mạnh hơn cả main character luôn á, kiểu như Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ ấy - là boss thực sự chứ không phải boss để làm màu đâu nhé!
Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa bảo điển thì võ công phi phàm, một mình đấu trên cơ với 4 đại cao thủ là Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân. (Ảnh: Sohu)
Đông Phương Bất Bại sau khi luyện xong Quỳ Hoa bảo điển thì buff võ công lên tận mây xanh luôn, một mình solo với 4 đại cao thủ là Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân mà vẫn cân hết Chỉ có Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô cửu kiếm nên có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại thôi, nhưng mà thân pháp của y nhanh kiểu Flash luôn á, đánh toàn trúng tàn ảnh thôi chứ không trúng người
Vậy nếu Đông Phương Bất Bại "trâu" thế này thì các cao thủ khác trong vũ trụ Kim Dung có "xử" nổi không? Theo phân tích của hội fan cuồng kiếm hiệp thì chỉ có 3 người này thôi nhé!
Đầu tiên phải kể đến tốc độ chiến đấu của Đông Phương Bất Bại - y chỉ cần một cái kim chỉ mà "lướt" qua hết bọn cao thủ cầm kiếm nhờ skill đánh nhanh này. "Khi cuộc chiến lên tới đỉnh điểm, Thượng Quan Vân đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, anh ta chống kiếm xuống đất rồi ngã lộn nhào. Anh ta dùng cả 2 tay ấn vào mắt phải, con mắt này đã bị Đông Phương Bất Bại làm mù. Lệnh Hồ Xung thấy Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên hung hãn tấn công, Đông Phương Bất Bại không hề chậm lại, mọi người dùng kiếm đâm vào các điểm trọng yếu trên cơ thể y nhưng thân hình y như một làn khói nhẹ. Mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung luôn cách cơ thể của Đông Phương Bất Bại vài tấc nhưng không thể đánh trúng. Ngược lại, nhóm của Lệnh Hồ Xung lần lượt bị tấn công bằng kim."
Vô Danh Thần Tăng chắc chắn có thực lực đánh bại Đông Phương Bất Bại. (Ảnh: Sohu)
Từ đây có thể thấy, muốn đấu với Đông Phương Bất Bại thì phải có tốc độ siêu cấp vip pro, và Vô Danh Thần Tăng là người đầu tiên trong list này! "Sau khi đánh chết Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn, Vô Danh thần tăng có thể hai tay xách hai người như không, vượt khỏi khinh công truy đuổi nhanh như gió núi của Kiều Phong, truyền công lực khiến hai người đã chết tỉnh lại từ quỷ môn quan." Nghĩ mà xem, Kiều Phong đã nhanh rồi nhưng vẫn không bắt kịp nhà sư này - nói chung là OP quá đi
Thêm nữa, Vô Danh Thần Tăng còn chặn được đòn đánh lén của Cưu Ma Trí bằng một bức tường nội công cao 3 mét - wtf moment luôn! Dù bị attack bất ngờ nhưng ông vẫn đỡ được dễ như ăn kẹo. Vậy nên chắc chắn Vô Danh Thần Tăng có thể "xử" đẹp Đông Phương Bất Bại rồi!
Tiếp theo là Kiều Phong trong Thiên long bát bộ - anh chàng này cũng là cao thủ có kỹ năng di chuyển "xịn xò" không kém đâu nhé!
Tốc độ của Kiều Phong thua Vô Danh Thần Tăng một chút nhưng so với các cao thủ khác thì anh ta vượt trội hơn nhiều. (Ảnh: Sohu)
Tuy tốc độ của Kiều Phong có thua Vô Danh Thần Tăng một tý nhưng so với đám còn lại thì vẫn "bá đạo" hơn hẳn!
Trong trận chiến ở Tụ Hiền Trang, Kiều Phong tự tay "giải quyết" 9 trong số 10 anh hùng đến dự tiệc. Lúc đó Kiều Phong như một con hổ điên, "solo" từ đông sang tây kiểu rampage luôn Nhiều cao thủ xông ra đấu đều bị Kiều Phong dùng đòn nhanh hơn, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn để "xử" gọn. Đối mặt với sự vây hãm của cả một đám, Kiều Phong không những không "ăn hiếp" mà còn càng đông càng "máu" - kiểu "bring it on" ấy
Đặc điểm này giúp Kiều Phong hoàn toàn có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại được!
Ngoài Vô Danh Thần Tăng và Kiều Phong, còn một nhân vật phản diện nữa cũng có tốc độ "xuất quỷ nhập thần", đó là Tiêu Viễn Sơn. Khả năng đánh nhanh thắng nhanh của Tiêu Viễn Sơn thể hiện rõ nhất là trong trận chiến ở Nhạn Môn.
Tiêu Viễn Sơn cũng là cao thủ có đủ sức đánh bại Đông Phương Bất Bại. (Ảnh: Sohu)
Theo lời kể của các nhân vật khác thì "người Liêu kia chống hai tay và không biết dùng kỹ thuật gì chộp lấy vũ khí của người khác. Ông ta đâm vè chém họ chết tại chỗ. Có lúc ông ta đi, lúc lại nhảy lên ngựa, hành động như ma quỷ hiện thân, lao về phía đông giết một người, quay sang phía tây giết một người khác. Chỉ trong chốc lát, trong số 21 người của chúng ta, có 11 người đã chết dưới tay ông ta và những người đó đều là cao thủ võ thuật."
Qua đây có thể thấy tốc độ di chuyển của Tiêu Viễn Sơn quá "ghê gớm", khiến các anh hùng Trung Nguyên không kịp trở tay và phải chịu ending bi thảm Vì vậy, Tiêu Viễn Sơn cũng là cao thủ có đủ sức đánh bại Đông Phương Bất Bại nhé!
Mặc dù có tốc độ siêu nhanh, nhưng cả Vô Danh Thần Tăng, Kiều Phong và Tiêu Viễn Sơn đều có thực lực rất "trâu bò", mỗi người sở hữu những kỹ thuật chiến đấu khác nhau. Nên nếu Đông Phương Bất Bại gặp phải 3 đại cao thủ này thì có thể sẽ phải "về vườn" đấy!
Tóm lại là trong vũ trụ Kim Dung, chỉ có 3 người này mới có khả năng "1v1" với Đông Phương Bất Bại và thắng được thôi - quả là đỉnh của chóp luôn!
*Bài viết tổng hợp dựa trên các ý kiến chia sẻ quan điểm về những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung từ trang tin Sina, Sohu.
Nguồn: soha.vn