Ai cũng biết Uhm Ki Joon là "ông hoàng vai phản diện" rồi, nhưng hóa ra thời còn đi học, anh lại là nam sinh hiền lành, thư sinh hết sức luôn á!
Penthouse 2 đang là bộ phim hot rần rần tại Hàn Quốc thời điểm này. Trong đó, vai diễn ấn tượng nhất chắc chắn phải kể đến trùm cuối phản diện Ju Dan Tae do tài tử Uhm Ki Joon đảm nhận.
Trong phim, anh hóa thân thành ông chồng mưu mô, tàn nhẫn, sẵn sàng "bất chấp tất cả" để đạt mục đích. Nam diễn viên này được mệnh danh là người "chuyên trị" các vai phản diện trong phim Hàn. Lạnh lùng và lịch lãm trên màn ảnh, nhưng ai ngờ ngoài đời anh từng là cậu sinh viên hiền lành và ấm áp lắm nha!
Uhm Ki Joon sinh năm 1976 tại Seongbuk-gu, Seoul. Hiện anh đang sống cùng mẹ và gia đình chị gái. Anh theo học cấp 2 và 3 tại trường THCS và THPT trực thuộc Đại học Sư phạm Hàn Quốc. Điều đặc biệt là dù sinh năm 1976 nhưng anh đã đi học sớm 1 năm, học chung với các anh chị hơn mình 1 tuổi luôn đó!
Sau đó, anh thi đậu vào Khoa Nghệ thuật biểu diễn và Nhạc kịch, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Đây là trường đại học nghệ thuật quốc gia duy nhất với mục đích là tổ chức đào tạo nghệ sĩ hàng đầu đó nha. Xịn sò không chơi!
Trước đó, khi còn học cấp 2, anh đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất khi tham gia đóng phim rồi. Đến những năm cấp 3, nam tài tử còn tham gia ca hát nữa. Anh từng tâm sự: "Tôi không biết liệu đây có phải là công việc vào thời điểm đó không. Tôi chỉ biết là mình thích nó. Tôi cảm thấy vui khi hát cho người bạn thân đang chơi đàn".
Chia sẻ về niềm yêu thích với phim ảnh, anh nói: "Ở nhà, xem tivi mà thấy một diễn viên nào đó hay quá, lúc đó, tôi nghĩ mình muốn trở nên như thế dù không nhớ chính xác đó là loại phim gì hay diễn viên nào". Nghe mà thấy đáng yêu ghê ha!
Thời sinh viên, nam tài tử đã bắt đầu "nhảy vào" làm diễn viên cho một nhà hát. Năm 1996, anh được giao trọng trách thể hiện vai Oliver trong vở nhạc kịch kinh điển Richard III. Kể từ đó, anh liên tục tham gia hàng chục vở nhạc kịch như Young Werther's Sadness, Assassins, Hedwick, Finding Kim Jong-wook, Jack the Ripper và Catch Me If You Can.
Nhưng trước khi bén duyên với các vai diễn này, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã từng nghĩ tới việc sẽ gia nhập quân đội. Nhưng sau đó nhờ sự thuyết phục và động viên của mẹ, anh vẫn tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục con đường làm diễn viên. Quá ấm lòng!
Ảnh: Internet
Nguồn: kenh14.vn