Hóa ra 3 thần công "bất bại" của Kim Dung toàn có lỗ hổng chết người ngay

SunSusu7514

New member
Ối giời ơi, hoá ra những môn võ khuynh đảo giang hồ trong truyện Kim Dung cũng có điểm yếu cực kỳ chí mạng luôn nha!

Trong vũ trụ võ hiệp của đại hiệp Kim Dung, các chiêu thức võ thuật đều được miêu tả chi tiết đến từng li từng tí. Đặc biệt là có những môn võ để lại ấn tượng cực mạnh với độc giả vì uy lực quá xịn. Thế nhưng, trang Sohu (Trung Quốc) mới đây đã bóc phốt 3 bộ tuyệt học được mệnh danh "bất bại" mà hóa ra toàn có điểm yếu chết người cả! Đó là những thần công gì mà xịn vậy ta?

Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công còn có tên khác là Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công - môn võ công của Tiêu Dao phái do Tiêu Dao Tử sáng tạo. Ông truyền cho đại đệ tử của mình là Thiên Sơn Đồng Lão luôn nè.

Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công được xem là môn võ công vô cùng bá đạo không chỉ trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ mà trong cả vũ trụ võ hiệp Kim Dung, bởi người luyện công phu này có thể cải lão hoàn đồng, làm cho cơ thể trẻ lại còn nội công thì tăng tiến. Xịn xò không chịu nổi luôn!

38ee1d1cddc7654fc5d2.jpg


Bản chất của công phu này là cải lão hoàn đồng, người luyện võ công này mỗi 30 năm phải tiến hành cải lão một lần, mỗi lần lại mất thêm 30 ngày. Sau khi trùng sinh thì công lực tăng lên vượt bậc, giúp người luyện sống thọ hơn 300 tuổi, trẻ mãi không già. Thiên Sơn Đồng Lão có thể giữ được vẻ ngoài thanh xuân là nhờ Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công đó nha. Nghe như skincare routine của giang hồ vậy á!

Thế nhưng, điểm yếu chết người của môn võ công này là trong thời gian tiến hành cải lão, cơ thể sẽ tạm thời mất hết võ công, mỗi ngày đều phải uống máu tươi để điều hòa kinh mạch. Ối, nghe kinh luôn! Chính trong thời gian Thiên Sơn Đồng Lão cải lão hoàn đồng, Lý Thu Thủy nhân cơ hội tìm tới Thiên Sơn trả thù. Thiên Sơn Đồng Lão và Hư Trúc phải trốn vào hầm băng trong hoàng cung Tây Hạ, lại bắt các loại trân cầm dị thú trong ngự hoa viên uống máu luyện công. Drama thật sự!

Kim cương bất hoại thể thần công là một môn võ công nằm trong ngũ đại thần công của Thiếu Lâm. Môn võ công này được nhắc đến trong các truyện Thiên long bát bộ, Ỷ Thiên Đồ Long ký và Lộc Đỉnh ký luôn nè.

Kim cương bất hoại thể thần công được các nhân vật nhắc đến như là một môn võ công thượng thừa tuyệt luân, kinh hãi thế tục. Có lời đồn rằng người nào luyện thành Kim cương bất hoại thể thần công thì thân thể sẽ cứng như tường đồng vách sắt, có thể chống lại mọi tác động đến từ nội ngoại công của đối phương, khiến cơ thể đao thương bất nhập, không ai đả thương được mình. Tank chuẩn không cần chỉnh luôn! ️

2db9465787fdfd21a096.jpg


Không Kiến Thần Tăng là người duy nhất luyện thành Kim cương bất hoại thể thần công trong tất cả các bộ truyện của Kim Dung đó. Sau khi Thành Côn bái Không Kiến Thần Tăng làm thầy, ông đã đứng ra hóa giải thù hận của y với Tạ Tốn, ông cam chịu 13 quyền của Tạ Tốn mà không đáp trả. Quá ngầu!

Thế nhưng, Kim cương bất hoại thể thần công có nhược điểm là mỗi lần vận thần công thì không được mở miệng nói chuyện vì sẽ mất đi tác dụng. Ủa, vậy là phải im lặng như ninja à? Tuy thần công có thể trải khắp toàn thân nhưng trên cơ thể thì ngực là nơi chịu lực tốt nhất, cũng là nơi tạo ra sức phản kích mạnh nhất.

Cửu dương thần công là võ công chí dương chí cương do Vương Trùng Dương sáng tạo. Nó xuất hiện trong phần cuối của bộ Thần điêu hiệp lữ và có liên quan đến nội dung của bộ Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Khi luyện thành Cửu dương thần công thì trong mình người học sẽ có được nội công hùng hậu vào loại bậc nhất mà không môn nội công nào khác có thể vượt qua. Nội lực Cửu dương thần công sinh ra gần như là liên miên bất tuyệt, có thể hóa giải được những nguồn nội công mang tính âm hàn như Huyền Minh thần chưởng hay Huyễn Âm Chỉ, đồng thời phản kích lại tỉ lệ thuận với độ mạnh của lực tấn công bên ngoài. Cửu dương thần công còn có thể giúp người luyện hoán gân chuyển cốt, khiến cơ thể bách độc bất xâm. OP quá đi thôi!

8d123dbc6120c20abff6.jpg


Trương Vô Kỵ sau khi luyện thành Cửu dương thần công đã đẩy được toàn bộ hàn độc của Huyền Minh thần chưởng đang đe dọa mạng sống của mình. Sau này, cũng nhờ vào nội lực thâm hậu, chàng đã đỡ được ba chưởng của Diệt Tuyệt sư thái mà không hao tổn gì, còn có thể học được Càn khôn đại na di chỉ trong một đêm. Main character buff thật sự!

Điểm yếu chết người của Cửu dương thần công là không có chiêu thức, chỉ tập trung vào tu luyện nội công. Khi luyện đến những tầng cao, người luyện phải chịu cảnh toàn thân bị thiêu đốt mà nếu không có sức mạnh áp chế thì chỉ còn đường chết. Ơ hay, nghe đau điếng luôn!

Hơn nữa, khi luyện nội công thì tâm phải tịnh, kiên nhẫn cao độ và khả năng chịu đựng phải tốt. Người tập chỉ cần phân tâm, lơi là ý thức trong giây lát có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nội lực trong thân thiêu đốt mà chết. Thế là xong đời luôn đó các bạn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top