Ơ kìa các bác ơi, hôm nay mình lại lên đây tâm sự chuyện khó đỡ nữa rồi đây
Là thế này nha, mình vẫn một lòng son sắt trung thành với mối tình đầu của đời mình. Yêu từ hồi cấp 3 luôn, giờ thì đang ngồi chung văn phòng làm việc cùng nhau rồi đấy! Mọi người khen là couple mục tiêu thiệt luôn
Nhưng mà gần đây có một cô bạn nữ vừa về công ty làm cùng department. Cô bạn ấy dễ thương lắm, vui tính nữa chứ. Chắc là vì thấy mình dễ gần, thân thiện nên chị em tìm đến hỏi han chuyện công việc hoài. Nhiều khi còn rủ mình đi ăn trưa chung nữa
Với tính cách nhiệt tình của mình thì đương nhiên là mình sẵn sàng support rồi. Mà thôi thì có lẽ hơi quá nhiệt tình một tí xíu... Giờ thì mình thấy đang có chút cảm tình với cô bạn ấy rồi Nhưng thề là chưa làm gì sai trái hay over đâu nha!
Thật ra nghĩ lại thì mình vẫn yêu người yêu lắm, đến giờ vẫn thế. Nhưng sao giờ cứ nhìn cô bạn ấy là tim mình đập lung tung hết cả lên Mặc dù cô bạn xinh cũng có người yêu rồi, mình cũng có người yêu rồi.
Nguồn: tinhte.vn