Hoa khôi Xuân Thảo: Cứ đi rồi sẽ đến!

510180dbe4b960bdc2c0.webp


9124bb1dd24a7d1fea26.jpg


Đinh Nguyễn Xuân Thảo (sinh năm 1998) - nữ sinh năm 4 trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang sở hữu combo cực xịn: vương miện Hoa khôi từ năm nhất + bộ sưu tập kinh nghiệm kinh doanh đỉnh của chóp ✨

Thảo khá tự hào khi bản thân mình đã trưởng thành đúng với những hoài bão và hình tượng mà từ bé luôn ấp ủ. Từng bước từng bước, cô nàng đã build được phiên bản tốt nhất của chính mình!

f6afe5e230597f4f3caa.jpg


Trải qua từng mốc thời học sinh với đủ loại môi trường và hoàn cảnh khác nhau, nhưng ngẫm nghĩ lại Thảo vẫn có thể tự hào: "Mình vẫn là chính mình, là con người mà mình mong muốn và luôn cố gắng hoàn thiện"

afa0a5dedae5d3d8445e.jpg


Bí quyết thành công? Gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất!

Dù là con út trong nhà nhưng ba mẹ không hề nuông chiều hay để Thảo ỉ lại quá nhiều. Được chăm lo chu đáo nhưng vẫn phải có ý thức chủ động - đó là phương châm giáo dục mà gia đình Thảo theo đuổi.

Vừa tốt nghiệp lớp 12, tròn 18 tuổi theo CMND, Thảo đã hí hửng cầm CV đi xin việc ở các công ty, chuỗi nhà hàng lớn. Lúc đó ngây thơ lắm, không quan tâm lương bao nhiêu, chỉ nghĩ: "Có việc làm = profile đẹp + tự do khỏi sự kiểm soát của ba mẹ. Vậy là đỉnh rồi!"

5f7ccfb52ee2b990adea.jpg


Plot twist: Anh trai chính là nguồn cảm hứng lớn nhất

Anh trai Thảo tốt nghiệp cử nhân rồi lên thạc sỹ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nên từ sớm Thảo đã có ấn tượng sâu sắc với ngôi trường này. Ngay từ lớp 12 đã mơ ước trở thành sinh viên Hồng Bàng và tham gia Hoa khôi như các anh chị đi trước.

Nhưng không ngờ may mắn đến quá nhanh - ngôi vị Hoa khôi + giải Ứng xử thuộc về Thảo ngay khi mới là sinh viên năm nhất!

Thảo còn nhớ như in câu hỏi của BGK: "Bạn nghĩ cuộc sống của đàn ông hay phụ nữ sẽ trở nên khó khăn hơn?". Cô trả lời: "Cuộc sống khó khăn hay dễ dàng tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi chúng ta, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì…" - chỉ vừa nói đến đây đã nghe la hét ầm ĩ, vỗ tay như vỡ òa! Lúc đó Thảo nghĩ "chắc cũng được Á khôi" nhưng không ngờ kết quả vượt cả mong đợi. Đúng là "đọc sách có ích thật sự" nha các bạn!

1bdffd95d5a9bed12c42.jpg


728efe68d66caec9fffd.jpg


18 tuổi - năm đáng nhớ nhất với bao điều kỳ diệu

Không thể phủ nhận danh hiệu Hoa khôi đã mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống. Sau khi đăng quang, Thảo quay lại với việc học và bắt đầu học hỏi kinh doanh. Được anh trai tin tưởng giao quán F&B tại quận 1, cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì đúng sở thích, sợ vì… chuẩn bị phải gánh trách nhiệm thật sự rồi đây

Nhưng cô nàng tự nhận: "Mình 'thiện chiến' lắm. Cái gì càng khó càng muốn thử, không biết càng muốn làm cho biết!"

Triết lý sống của Thảo: "Thành công không nằm ở đích đến mà là cả chuyến hành trình"

Nếu các bạn đang phân vân chưa biết làm gì, đừng lo nữa! Cứ làm những gì mình thích miễn bản thân trở nên tốt hơn, cho dù chưa rõ lý do hay mục đích. Cứ làm đi, cơ hội nằm ngay trong những cố gắng đó!

Thử tưởng tượng: Nếu Thảo ngần ngại không dám đăng ký thi thì đâu có vương miện Hoa khôi? Nếu không liều mình tham gia các sân chơi sắc đẹp Quốc gia thì đâu có network cho việc kinh doanh? Nếu ngại nhận trách nhiệm từ anh trai thì làm sao học được những bài học thực tế mà ghế nhà trường chưa dạy?

"Tuổi trẻ mà, cứ đi rồi sẽ đến, phải đi… Đi để ngày hôm nay nhìn lại ngày hôm qua, thấy được bản thân mình được nhiều hơn là mất."

3a649f8a5981e5c681cc.jpg


Cuối cùng, Thảo muốn gửi lời cảm ơn đến trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cho mình một thanh xuân thật dễ thương. Dù có phải Hoa khôi hay không, Thảo vẫn tự hào là sinh viên bước ra từ "con tàu tri thức" này.

"Vương miện nào cũng không tỏa sáng hơn Vương miện tri thức - tri thức là mãi mãi" ✨

Thảo mong những chia sẻ chân thật này giúp các bạn sinh viên tự tin hơn, quyết đoán hơn trong những dự định tương lai. Thanh xuân chỉ có một lần, nếu không rực rỡ thì cũng đừng để mờ nhạt!

Hi vọng thế hệ trẻ chúng mình cùng tạo năng lượng tích cực, đem nhiệt huyết tuổi trẻ làm chủ tương lai, trở thành những con người có tài có đức đóng góp cho xã hội

Đinh Nguyễn Xuân Thảo

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top