GauDev7959
New member
Plot twist đầy kịch tính nè các bạn ơi! Thay vì sang Vĩnh Phúc như tin đồn rần rần trước đó, HLV Kim Huệ cùng bộ ba học trò Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh vẫn quyết định "ở lại là ở lại" với Ngân hàng Công thương. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ - cả team đã ăn ngay án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) luôn rồi!
Chuyện là hồi đầu tháng 3 năm nay, Kim Huệ cùng cả đội đã nộp đơn xin nghỉ ở CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương, mục tiêu là về khoác áo Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang thi đấu tại Giải hạng A toàn quốc. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ suôn sẻ...
Thế nhưng drama bắt đầu từ đây! Trong quá trình đàm phán, các bên liên quan "không cùng tần số" nên cuối cùng Kim Huệ cùng 3 học trò vẫn phải tiếp tục cống hiến trong màu áo đội bóng chuyền ngành Ngân hàng.
Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Trước khi vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2021 khởi tranh, nhà tài trợ đã "đánh văn" gửi đến Liên đoàn bóng chuyền với nội dung yêu cầu không cho Kim Huệ và các học trò đăng ký thi đấu vì cho rằng làm ảnh hưởng đến uy tín của hãng. Ối giời ơi!
Và rồi VFV đã ra quyết định phạt cảnh cáo đối với Kim Huệ cùng bộ ba Thu Hoài, Ninh Anh, Phương Anh. Lý do? Họ bị cho là "có hành vi ứng xử làm ảnh hưởng đến các hoạt động bóng chuyền Việt Nam."
Không chịu ngồi yên, Kim Huệ lên tiếng khẳng định án phạt từ Liên đoàn mang tính một chiều và hoa khôi này đang cân nhắc mời luật sư vào cuộc để "đi tới cùng" với sự việc. Quyết tâm thật đấy!
Nguồn: kenh14.vn