Chào mọi người! Mình là Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên (sinh năm 2003), đến từ Phan Thiết – nơi nổi tiếng với biển xanh nước biếc, cát trắng mịn màng và nắng vàng rực rỡ
Mình siêu đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và chụp ảnh Mình cũng là típ người thích khám phá, trải nghiệm, đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam mình, cùng cả các quốc gia khác nữa. Được tìm hiểu về văn hóa, con người ở từng vùng miền là một niềm vui lớn với mình! Ngoài ra, công tác thiện nguyện cũng là thứ mình cực kỳ yêu thích và luôn hướng đến mỗi khi rảnh rỗi. Những hoạt động này giúp mình được đến gần hơn, tạo cơ hội chia sẻ nhiều hơn với mọi người và hiểu thêm về cuộc sống đầy màu sắc xung quanh
Mình được biết đến nhiều hơn khi trở thành Hoa khôi của cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Văn Hiến 2022" Bằng tài năng và niềm đam mê ca hát, mình còn giành thêm "Giải tài năng" và giải "Thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất" nữa đó!
Ngay từ hồi còn là học sinh, mình đã có cơ hội được tiếp xúc với ngành Tài chính - Ngân hàng thông qua chị ruột của mình. Được thấy môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thực sự là một trong những điểm hấp dẫn và thu hút nhất đối với mình. Và cũng từ đó, mình mơ ước và đặt ra mục tiêu là có thể làm việc trong ngành Tài chính ngân hàng.
Thú thật là trước đây, mình khá nhút nhát và không dám mở lòng với mọi người xung quanh lắm Cho đến năm lớp 10, mình đã quyết tâm thay đổi bản thân, tham gia ứng tuyển vào Câu lạc bộ TCM (Đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng, thuộc Đoàn Thanh niên thành phố Phan Thiết). Từ đó, cuộc sống của mình như bước sang một trang mới hoàn toàn luôn!
Tại gia đình TCM thân yêu, mình được rèn luyện kỹ năng ca hát chuyên nghiệp, được học những bài học làm người, được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống, thông qua một người thầy cũng là người anh và người thủ lĩnh đầy nhiệt huyết. Được gặp gỡ và học hỏi nhiều điều hay từ những người anh, người chị, người em trong CLB. Những điều đó góp phần giúp mình tự tin hơn và làm cho thanh xuân của bản thân mình ngày càng thêm rực rỡ
Đến với TCM, mình cùng các bạn Đoàn viên, Thanh niên được tham gia nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện ý nghĩa như: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức các chương trình Tri ân ngày Thương binh, liệt sĩ. Mình thực sự ấn tượng và xúc động khi được dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, mang tiếng hát của chính mình tri ân đến các thế hệ cha, anh đi trước ️
Đến với Đoàn thanh niên nói chung và TCM nói riêng, mình mới cảm nhận được xã hội còn nhiều nơi khó khăn, nhiều người cần giúp đỡ. Mình thấy rằng, được cống hiến, trở thành một chiến sĩ tình nguyện, chúng ta mới hiểu được thế hệ cha, anh đi trước từng anh hùng thế nào? Khi xông pha vào các mặt trận tình nguyện, mới thấy được xã hội này còn biết bao nhiêu nơi khó khăn, bao nhiêu người cần được giúp đỡ.
Mình cũng muốn gửi gắm đến các bạn: "Hãy thử một lần đến với các phong trào tình nguyện, thiện nguyện, sẽ thấy cuộc sống mình có thêm nhiều ý nghĩa!"
Khó khăn lớn nhất với mình đó là việc nhận ra điểm yếu và sai sót của bản thân, để có thể sửa đổi theo hướng tích cực nhất. Bản thân mình trước đây luôn không ngừng tự so sánh với những người xung quanh ở nhiều khía cạnh. Mình thường hay tự ti về bản thân và trở nên xa cách hơn với mọi người. Thậm chí, có thời gian mình sợ gặp người khác, đặc biệt là những người tài giỏi
Tuy nhiên, cũng vì thế mà mình nhận ra, việc thu mình lại sẽ làm bản thân mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống. Và mình bắt đầu tìm kiếm cơ hội để đưa bản thân ra khỏi những điều tiêu cực đó. Mình đã gặp được một người thầy, từ đó mình bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn, bắt đầu mở lòng nhiều hơn, bớt nhút nhát và tham gia nhiều hoạt động Đoàn hơn nữa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn