Nghệ sĩ Mộng Tuyền được mệnh danh là "hoa khôi cải lương" nhờ nhan sắc xinh đẹp trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Và mãi đến bây giờ, bà vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng ngưỡng mộ!
Mới đây, nghệ sĩ Mộng Tuyền đã về miền Tây để thăm thú, nghỉ dưỡng, tạm xa chốn đô thành ồn ào, tấp nập. Phải nói là chill phết đó nha!
Ở tuổi U80 mà nhìn "hoa khôi cải lương" một thời vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng, khỏe mạnh và tươi tắn, dồi dào sức sống như chỉ mới ngoài 50 tuổi thôi á. Không chỉ giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn, nữ nghệ sĩ còn ăn mặc rất trẻ, thời trang nữa. Bí quyết gì vậy trời?
Bà chia sẻ: "Tôi đang ở quê Long An. Lâu lâu phải có một ngày tôi đi khỏi thành phố để tìm chốn bình yên, kiếm sự bình yên. Ở đây bình yên lắm, gió mát, không khí trong lành, cây cối nhiều, ít xe cộ. Có cả hồ cá, cây cảnh, vườn tược, êm dịu lắm.
Lát nữa tôi sẽ ca một vài câu vọng cổ để hòa với không khí nơi đây. Tôi xuất thân là người miền Tây ở vùng quê nên về tới đây tôi bồi hồi lắm vì ùa về những kỷ niệm thời xưa khi còn nhỏ.
Lúc đó, tôi cũng ở quê, ngày ngày đi hái trái cây, trồng rau, bắt cá. Bây giờ ở tuổi này rồi tôi muốn ôn lại những kỷ niệm đó, nó vẫn còn mãi trong tôi. Vì thế nên tôi rất thích về quê miền Tây. Dù đi nước nào thì tôi vẫn nhớ quê và luôn muốn được về quê".
Nói rồi, Mộng Tuyền đi dạo một vòng tham quan vườn tược trong sự hào hức, phấn khởi. Cô nói: "Đây là rau diếp cá, rau tía tô, rau càng cua, rau quế, rau cần, rau răm… toàn là tự mọc hết, ăn ngon lắm, thơm lắm.
Mít ở đây cũng ngon, ngọt. Hồi xưa ở đây còn có mận, xoài nhưng giờ nước ngập quá nên không còn nữa.
Tôi muốn sống bằng tâm hồn, không dám nói mình đẹp vì đẹp mấy cũng tới lúc xấu. Tôi chỉ dám nói sống sao để người ta thương mình, đó là điều hạnh phúc.
Tôi muốn 1 điều sau khi lìa đời vẫn được mọi người thương mến, muốn được vậy phải sống sao cho vừa lòng mọi người".
Nghe mà thấy xúc động quá đi mất! Sống sao cho được người ta yêu quý, đó mới là giá trị đích thực của cuộc đời.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, nghệ sĩ Mộng Tuyền đã về miền Tây để thăm thú, nghỉ dưỡng, tạm xa chốn đô thành ồn ào, tấp nập. Phải nói là chill phết đó nha!
Ở tuổi U80 mà nhìn "hoa khôi cải lương" một thời vẫn trẻ đẹp, nhiều năng lượng, khỏe mạnh và tươi tắn, dồi dào sức sống như chỉ mới ngoài 50 tuổi thôi á. Không chỉ giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn, nữ nghệ sĩ còn ăn mặc rất trẻ, thời trang nữa. Bí quyết gì vậy trời?
Bà chia sẻ: "Tôi đang ở quê Long An. Lâu lâu phải có một ngày tôi đi khỏi thành phố để tìm chốn bình yên, kiếm sự bình yên. Ở đây bình yên lắm, gió mát, không khí trong lành, cây cối nhiều, ít xe cộ. Có cả hồ cá, cây cảnh, vườn tược, êm dịu lắm.
Lát nữa tôi sẽ ca một vài câu vọng cổ để hòa với không khí nơi đây. Tôi xuất thân là người miền Tây ở vùng quê nên về tới đây tôi bồi hồi lắm vì ùa về những kỷ niệm thời xưa khi còn nhỏ.
Lúc đó, tôi cũng ở quê, ngày ngày đi hái trái cây, trồng rau, bắt cá. Bây giờ ở tuổi này rồi tôi muốn ôn lại những kỷ niệm đó, nó vẫn còn mãi trong tôi. Vì thế nên tôi rất thích về quê miền Tây. Dù đi nước nào thì tôi vẫn nhớ quê và luôn muốn được về quê".
Nói rồi, Mộng Tuyền đi dạo một vòng tham quan vườn tược trong sự hào hức, phấn khởi. Cô nói: "Đây là rau diếp cá, rau tía tô, rau càng cua, rau quế, rau cần, rau răm… toàn là tự mọc hết, ăn ngon lắm, thơm lắm.
Mít ở đây cũng ngon, ngọt. Hồi xưa ở đây còn có mận, xoài nhưng giờ nước ngập quá nên không còn nữa.
Tôi muốn sống bằng tâm hồn, không dám nói mình đẹp vì đẹp mấy cũng tới lúc xấu. Tôi chỉ dám nói sống sao để người ta thương mình, đó là điều hạnh phúc.
Tôi muốn 1 điều sau khi lìa đời vẫn được mọi người thương mến, muốn được vậy phải sống sao cho vừa lòng mọi người".
Nghe mà thấy xúc động quá đi mất! Sống sao cho được người ta yêu quý, đó mới là giá trị đích thực của cuộc đời.
Nguồn: soha.vn